Các bác có biết bài Cảm Ơn theo link này cách hòa âm này của Duy khánh nằm ở album nào không ạ, em tìm mãi 11 đĩa của Trường Sơn Duy Khánh mà không thấy đâu cả. Bác nào biết thì cho em biết tên album với ạ. Em xin cảm ơn trước!!! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6zTFS6XEgr
Em nhớ không nhầm thì bài hát này nằm trong những đĩa nhạc Xuân tổng hợp bác ạ. Còn album nào thì em không nhớ rõ, để em xem trong máy cái đĩa Xuân em có thử có không?
Cảm ơn bác bala. Trong CD Duy Khánh 2 "Một Mai Giã Từ Vũ Khí" cũng có bài này nhưng em lại không thích cách hòa âm trong CD này. Nếu không phiền bác xem giúp em nhé. Cảm ơn bác!!
Nghe Duy Khánh phê nhất là những chỗ bác ấy phiêu ''Ơ ..ớ...ớ ơ ơ...'' các bác nhỉ. Có nhiều ca sĩ cũng muốn bắt chước nhưng chẳng ra cái ra gì hehe. Duy khánh hát mấy bài về lính cũng tuyệt vời chứ đâu chỉ các bài về quê hương mơi hay. vi dụ bài "Lời Đầu Năm Cho Con" nghe mà em muốn khóc tại chổ cứ nhớ lại lúc lần đầu tiên xa nhà cầm là thư của ba e viết cho em. Ba em cũng la lính thời bác Duy Khánh nên em càng nghe càng nghĩ thấy càng hay.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Bài này hay quá Cụ ui, e nghe nó lâu rồi, giờ thấy Cụ post mới nhớ lại, đúng là rất bồi hồi... Giá mà có đủ thời gian nghe lại tất cả những ca khúc hay nhỉ? :lol:
giọng ca Duy Khánh thuộc hạng bậc nhất trước 75 . nếu ra hải ngoại sớm hơn thì Duy Khánh sẽ để lại cho chúng ta những CD hay hơn nhiều.
Trước em nghe Duy Khánh, thấy không vào tẹo nào. Một hôm thay bộ loa, bật đĩa Trường sơn 1, thấy Duy Khánh hát sao mà truyền cảm thế. Từ đó đến nay Duy Khánh là một trong những ca sĩ em yêu thích.
Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về ...và em thấy bài 24 giờ phép nữa cũng không ai ca hay bằng Duy Khánh ... Chế Linh và Duy Khánh mỗi người một vẻ và đều có tài, em không thích Tuấn Vũ lắm vì không có tài bằng Chế Linh và Duy Khánh ...
Bác cứ hỏi khó em. Theo em thì Duy Khánh hát bài nào cũng hay nhưng bài hát làm em ấn tượng nhất là bài Xuân này con không về. Năm đó Tết em kg về nhà được Bác ạ, đêm 30 nằm chèo queo trên căn gác trọ. Nghe và khóc vì nhớ nhà... Lấy được nước mắt người nghe là thành công rồi Bác nhé.
Định nói bài này mà cụ Tào đã nói trước. Em thì thấy Duy Khánh hát bài nào cũng hay ở những băng nhạc pre 75. Các CD sau này giọng Duy Khánh do có tuổi nên cách rung nó không còn trong trẻo như xưa nên em vẫn thích Duy Khánh pre 75 hơn. Với bài Đưa em vào hạ em thấy không ai qua được Duy Khánh, ngoài ra còn có Sương trắng miền quê ngoại. Em cực kết nghe Duy Khánh hát nhạc lính
Vâng , cũng chính Xuân Này Con Không Về đã lấy đi những giọt nước mắt của chàng trai 20t lần đầu tiên xa nhà , 1 mình trong căn phòng trọ đêm 30 tết trên đất Sài Gòn thủa ấy... Tủi thân , tuổi trẻ với bao khát vọng là thế nhưng bỗng chốc trở nên yếu đuối khi nghe.... Mẹ ơi con xuân này vắng nhà , Mẹ thương con xin đợi...ngày mai...
Đang nghe Tiếng hát Duy Khánh nè Bác. Đa Tạ, Kẻ Ở Miền Xa... Chắc tối nay lại mất ngủ. Em có nhiều đĩa Duy Khánh hải ngoại nhưng nghe không thích bằng pre 75. Em nghe Ba em kể ca sĩ Duy Khánh lúc trẻ uống rượu dữ lắm thì phải?
Em cũng nghe những người lớn nói lại Duy Khánh và Giang Tử trước khi ra sân khấu cầm mic hát đều phải uống tí chất cay, có hơi men nên giọng càng mùi. Hèn gì, khi đi hất KOK uống vô rồi em chỉ thích chơi nhạc vàng
Đang khuya nghe lại Duy Khánh hát Đưa em vào hạ phê thật. Em không dám chèn clip vào, các bác nghe theo link này http://www.youtube.com/watch?v=MAS3ugoTk50
"Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân,Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe xóm giềng..." Đang nhớ nhà nghe không khóc mới lạ.
Ra Nguyễn Trung Trực em cứ nhờ mấy anh đánh đàn dạo đánh nhạc DK em hát hoài chứ gì. Bài đầu là Đa Tạ còn bài cuối là Một Mai Giã Từ Vũ Khí. Bài 24 Giờ Phép thì em khoái nhất câu này: bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại a cho em tấc cả em ơi. Ta đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi.
Hình như nhạc Duy Khánh nghe ban ngày không được, ban đêm nghe mới vô mà càng khuya nghe càng vô. Có thêm bạn nghe chung với vài chai thì càng tốt. Nghe nhạc DK mệt ghê.