Re: DUY KHÁNH - Xuân Này Con Không Về Bài này em mê bác DK hát chổ "ơ ớ . . . còn thắm hoa đào" không ai bắt chước được.
Bác nào nhắc tới giọng ca và sáng tác của Duy Khánh đều nhắc tới nhạc viết vế quê hương miền Trung, nhưng còn một tác phẩm, rất rất nổi tiếng mà ít ai nghĩ đó là của Duy Khánh: "Trường Cũ Tình Xưa" mở đầu bằng: "Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ..." Bài sáng tác này quá hay, còn theo mình người hát thành công nhất là Hương Lan trong CD Lan Điệp 1 - Thanh Lan Productions.
Tự DK hát bài này trong Biệt Kinh Kỳ cũng hay mà bác :mrgreen: Còn ai hát bài này em thấy cũng thành công cả :lol:
Bác nghe kỹ đoạn luyến: "Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới.." mới thấy cái hay của giọng ca Hương Lan bác ạ. Khắc họa cả một thời chinh chiến ở miền Nam.
Các bác cho em hỏi bác Duy Khánh hát bài ở hai đầu nỗi nhớ ở trong album nào ạ ? Cảm ơn các bác nhiều
Vào khoảng 1995 em có nghe băng video hifi thấy Duy Khánh hát bài có câu " Khi em cất tiếng hát lên em sẽ thấy sao chim ngừng hot..." về sau đi tìm CD bài này mà không thấy mãi sau mới biết là bài " Từ tiếng hát tiếp nối " DK hát ở hải ngoại già rồi mà hát càng hay
Em có cả 03. Chả hay. Duy Khanh chỉ có 02 CD cần có: Một mai giã từ vũ khí và LV Tác giả tác phẩm[/quote] bác ơi cho em hỏi, cd [ Tác phẩm và tiếng hát ] của bác có bài cuối Xin anh giữ trọn tình quê ko ạ ?[/quote] Em chả nhớ nữa, em nghe Một mai giã từ vũ khí nhiều hơn
giọng ca duy khánh có chất giọng độc và lạ khiến người nghe mang những tâm trạng hân hoan hoành tráng xong có lúc ngâm ngùi nhỏ lệ
Nhạc bây giờ ( Việt Nam ) .chơi nhạc cụ, cách hòa âm nghe không hay không mộc chút nào, trừ một ít cd còn đáng nghe ,hầu hết dở tệ! Nếu nhạc Vàng mình phát triển tới giờ chắc là Nhạc Việt của mình có môtm tầm cao khác.em ko nói vấn đề khác chỉ Nhạc thôi!