Em thi chưa chơi Băng Cối. Theo em chắc săn được băng gốc trước năm 1975 chắc khó lắm. Băng Cối chép em nghe rồi âm thanh tệ lắm bị méo mó quá . Ở Cà Mau cũng có chơi mà ( mấy) Bác đó chơi băng chép âm thanh tệ quá mà theo cảm nhận của em là chơi cho có chớ không biết cái hay của băng cối.
Duy Khánh là một giọng hát hay , có thể là rất hay . Cũng tùy bản nhạc , tùy vào tâm trạng nữa. Không thể nào phủ nhận Ông là Đại Thụ của dòng nhạc Vàng.
Hay qua! Bản này không hay bằng bản Tuấn Vũ hát trong cd Hoa Biển - Giáng Ngọc cd 07. Có Bác nào ý kiến mình tham khảo thêm!
Chào Bác Tran minh ho Bác có thể cho em biết bài hát do Tuấn Vũ trình bày trong CD Hoa Biển - Giáng Ngọc 7 hay hơn ở điểm nào có được không ạ? 1/ Tuấn Vũ hát hay hơn? 2/ Bài hát đó có giai điệu hay hơn? 3/ Âm thanh trong CD đó chất lượng hơn? 4/ Lời nhạc hay hơn? 5/ Hoà âm phối khí hay hơn? Em muốn tìm hiểu để có thể hiểu thêm GU nghe của Bác vì Bác đang đưa ra sự so sánh giữa 2 trường phái : NHẠC VÀNG TRƯỚC 75 và NHẠC VÀNG HẢI NGOẠI SAU 75. Cám ơn Bác
Nhạc trước 75 . Băng cối hay đĩa than chất lượng âm thanh tốt thì nghe hay, mình thích nghe âm thanh mộc. Băng gốc thì quá tuyệt ! Nhạc sau 75 mình cũng thích nghe âm thanh mộc cd đời đầu. Cùng một bản nhạc mà Bác hỏi lời nhạc hay hơn là sao? Bốn mục khác Bác hỏi em nghĩ Bác hỏi đúng! Đó chỉ là nhận xét riêng em thôi! Giao lưu học hỏi để tăng thêm kiến thức âm nhạc. Cảm ơn Bác chia sẻ!
Xin lỗi Bác Tran Minh Ho. Em tưởng bác nói Tuấn Vũ hát bài khác nên em mới hỏi vậy. Em sẽ tìm nghe bài đó để biết thêm. Cám ơn Bác. Những bài em UP lên đây chia sẽ cùng các Bác hoàn toàn đều là đĩa chép, phôi PHONO ( 30K /CD ) đó ạ.
Hồi nhỏ lớn lên ở cà mau dân ở đây nhà khá sắm cassete nghe nhạc vàng vọng cổ chỉ có hai thể loại thôi phải nói là hay hơn bây giờ nghe cd nhiều, có lẽ là nguồn âm tốt hoặc là cassete là tòan dải nên âm thanh mộc hơn đi vào lòng người hơn.( nguồn điện thường là acqui sau này có điện lưới nhưng nghe sôi hơn ). Thời đó Duy khánh hát cả nhạc cách mạng giọng khoẻ ấm phong cách thể hiên rất đặc biệt. Sau này nữa nghe "sao đành bỏ quê hương" thiết tha truyền cảm, và rồi một ngày nghe DK "giữa xứ người biết hát với ai" thật buồn...môt tài năng âm nhạc.