Các bác ơi , sao em thấy trong làng thẩm am nhà mình chả ai nhắc đến Đăng Dương , Anh Thơ Hay Quang Lý nhỉ.... Em thấy CD mới của Anh Thơ như "Một dòng nghiêng soi", Người ơi hãy về.. em cảm thấy tuyệt lắm, thứ thật theo em trong nội các nhạc trữ tình và tiền chiến kho ai qua cô ấy.
Em có 2 CD Anh Thơ hát với Trọng Tấn và Việt Hoàn. Các bài hát chọn đều khá hay, tuy nhiên AT hát hơi lên gân, giọng hơi chói khi lên cao trào nên bị thiếu cảm xúc. Em liền oánh thử vào băng cối nghe nhưng cũng chỉ tàm tạm. Cá nhân em đánh giá CS này cũng tầm tầm trong dòng nhạc đỏ, không được xuất sắc lắm.
CD này về phần ca sỹ thì không có gì chê trách cả, một thể nghiệm của Anh Thơ mang phong cách dân ca . Nhưng phần hòa âm phối khí, cả chất lượng thâu âm- phát hành đều chưa tốt. Nên em cũng nghe được vài lượt rồi đưa vào bộ sưu tầm.
Bác nhận xét ca sỹ giống như nhận xét về thiết bị audio thế bác? CD Một dòng nghiêng soi làm giảm đi sự yêu của khán giả ruột đối với ca sỹ này rõ rệt bác ạ. E là 1 trong số đó. Nhưng không phủ nhận trong dòng nhạc trữ tình dân gian thì Anh Thơ luôn là 1 trong những ca sỹ hàng đầu. Bác tìm mua đĩa Như Ta Có Thể 2 bác nhé, album này rất đáng nghe.
Ko riêng jì CD của một ca sỹ nào cả Em mua mấy đĩa của các ca sy VN, về nghe được vài lượt .... chán quá Mỗi tội, ko nghe thì chẳng có ca sỹ nước ngoài nào hát nhạc VN cả :mrgreen:
Nói rộng ra các ca sỹ hát dòng nhạc này thì theo em khó ai qua được Trọng Tấn. Những năm 2001, 2002 là thời gian giọng anh này thực sự hay và truyền cảm với những bài như Rặng Trâm Bầu hay Tình Em. Tuy nhiên bây giờ nghe cũng kô còn cảm xúc như trước, nhất là sau khi TT thử nghiệm cùng Thanh Lam, không biết sao nữa.???
Nghe bác nói…thì âm nhạc Việt Nam nghèo nàn quá nhể? Nếu chỉ kể CD: không biết bác đã nghe Thu Hiền, Quý Dương (hát bài tâm tình người thuỷ thủ), Thu Huyền, Thanh Ngoan, Khắc Tư, Quách Thị Hồ, Hà Thị Cầu, Thuý Hường, Thuý Cải, Quý Tráng, bộ “dòng sông quê hương” của Vafaco chưa…và rất nhiều nữa.
Bác có quote thì cũng quote cho đầy đủ nhé Chứ các Bác khác đọc lại :lol: Bác đã đọc phần bôi đỏ chưa ợ
Vâng, cám ơn bác, ngày trước em cũng yêu giọng Anh Thơ trong CD đầu tiên, nhưng khi nghe 1 dòng nghiêng soi thì thấy giọng bị " điệu" hơn thì phải với lại phối khí không tốt, khi nghe Tân Nhàn với " trăng khuyết " thì em thấy ổn hơn. Hay tai em thích vậy ( ý kiến cá nhân em đáy nhé )
Em thích nhất bài này khi Anh Thơ thể hiện Em yêu anh như yêu câu ví dặm Tác giả : Vũ Ngọc Quang Tình yêu em như sóng biển chiều hôm Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa Em yêu anh như yêu bờ cát trắng Lòng lo âu khi mùa bão qua đây Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh Lúc phong ba biển động sóng gầm gào Em chờ anh thức trọn suốt canh thâu Như dòng sông lúc vơi rồi lại đầy Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó Đừng đi xa như lòai cá lang thang Em yêu anh em thương anh vất vả Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều Giận thì giận mà thương lại càng thương
Em cũng vừa mua đĩa Anh Thơ để vợ và thằng cu nghe bài "Mẹ Ru Con", bài này thì giọng ca sĩ này rất hợp, vừa cao vút vừa ngọt ngào. Tuy nhiên nhược điểm chung của các ca sĩ VN theo em thấy là thiếu chuyên nghiệp, hát thu băng mà giống như hát biểu diễn quần chúng
Anh Thơ hát nghe cũng được,nhất là các bài hát mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, là 1 ca sỹ có đào tạo bài bản, nhưng so với các bậc đàn chị thì còn kém xa. nhạc nhẹ Vn chỉ có Lê Dung là nhất... .em thích bài " Tình ta biển bạc đồng xanh" Anh Thơ song ca với Trọng Tấn
Hay là ca sĩ Việt Nam cực kỳ chuyên nghiệp, hát biểu diễn quần chúng cũng như hát phòng thu. Ơ em cứ nghĩ chị Dung là "dòng" opera thính phòng, hóa ra nhạc nhẹ.
Bác Sếch Ki tưởng kô sai cũng kô đúng: Bác Lê Dung nổi tiếng nhất ở dòng thính phòng, nhưng cũng không kém cạnh ở nhạc đỏ, tiền chiến, nhạc trẻ và cả dân ca. Một số bài bác ý biểu diễn rất thành công: Anh ở đầu sông, em cuối sông Em ơi mùa xuân đến rồi đó Đêm đông Con kênh ta đào :wink:
Em tưởng dòng vẫn là dòng chứ. Phí dụ có ai đó hát bài Trường sơn Đông Trường sơn Tây theo phong cách nhạc Jazz thì vẫn là nhạc jazz chứ.
Hề hề, nhưng mờ bác ý hát Con kênh ta đào thì khó gọi là thính phòng được. Hơn nữa bác Dùng này còn đoạt 1 giải nhất quốc tế (tại Liên Xô) về hát dân ca cơ. Món này cũng khác thính phòng mừ. Hì hì. :wink:
em lại nghĩ mỗi ca sỹ cũng chỉ thể hiện được một hoặc một vài ca khúc thành công hơn những ca sỹ khác thôi, chứ không thể có một ca sỹ mà thể hiện tất cả các ca khúc đều hay hơn tất cả các ca sỹ khác thể hiện được. Như ca khúc Xa Khơi thì em thích nghe Anh Thơ hát hơn là Tân Nhàn, nhưng bài "Trăng Khuyết" và "Đợi" thì Tân Nhàn lại thể hiện quá tuyệt.
Hic hic, cảm ơn bác. Vừa rồi em mod cái amply test với 3 cặp tụ dầu là VitaminQ, tụ dầu LX K409-y và tụ dầu China CZM thì chỉ riêng bài này là phân biệt rõ ràng nhất, với tụ VitaminQ thì giọng ca sĩ cao vut vút nhưng vẫn ngọt ngào
Em thấy hầu hết các đĩa VN thu âm đều bị xì xoẹt ở các âm s,x,ch..., hay tại giàn nhà em nhỉ, các bác thấy thế nào?