Mấy âm này lúc phát âm thì thường kèm theo tiếng xì xì. Em nghe nhiều bộ dàn thấy cái tiếng này không thật tí nào. Nghe rất chát, sắc và gắt. Nhưng nếu mà đúng ra trong nhạc jazz những âm kiểu đó lại mới thể hiện được sự thư thái trong cách thể hiện. Còn ca sĩ nhà mình không có lỗi gì trong cách phát âm và không khiếm khuyết gì về giọng hát cả. Mỗi tội trong âm tiếng việt mình ít có âm gió ở cuối thành thử khi nghe nhạc việt vẫn không thấy khoái bằng nhạc tiếng anh tiếng pháp
em thấy bài ''Tình ca mùa xuân " cô ấy song ca với Anh Dũng nghe thật ngọt ngào và sâu lắng,nghe cứ như mùa xuân rộn ràng đang về bên tai vậy, theo em bài này đôi song ca này hát hay nhất ( theo em).
Có thể em bị spam nhưng em nhận xét cứ bọn TÂY nó hát nhạc TÂY là hay hết ạ. Nhưng đối với em cũng rất nhiều ca sĩ Việt hát nhạc Việt hay tuyệt. Ví như Thanh Lam, Vân Khánh, Anh Thơ....., Trọng Tấn, Đăng Dương.... Quang Thọ, Trung Kiên... Trình độ âm nhạc của em không có mà.
Tuy là topic giới thiệu về Anh Thơ,nhưng em giới thiệu các bác nghe thử ca sĩ Tố Nga xem sao. Em là thích nghe Tân Nhàn,Tố Nga và Anh Thơ.
Bác thật là có trình độ thưởng thức âm nhạc uyên bác. Em không biết ngoại ngữ mà nghe tiếng Anh tiếng Pháp còn thấy xúc động trào nước mắt :roll:
Xa khơi thì cả 2 cô bác nói không cô nào vượt qua được một cô khác, đó là cô Tân Nhân ạ. Cá nhân em thấy cô Anh Thơ giọng cứ chua chua, hát gì mà cứ như sắp khóc ấy ạ.
Dì em người Quảng Trị nên Nắng tỏa chiều nay... nó mới đậm chất cồn cát nắng cháy của vùng đất đó. Mấy bạn kia thì nắng mới tới Thanh Hóa và Hà Nam thôi nên cũng ko so được. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Nh%C3%A2n
Chào các bác, em hỏi luôn trong này cho tiện ạ. Phụ huynh em rất thích nghe Tân Nhàn, Anh Thơ hát, tuy nhiên em đi tới Nhạc Trẻ Lý Chính Thắng, Trống Đồng, 42 Huỳnh Thúc Kháng, Bến Thành Audio đều ko có các đĩa của 2 ca sĩ này. Em ở HCM muốn tìm mua các album đã phát hành của 2 cs này thì có thể mua ở đâu ạ? hoặc nếu bác nào có thì cho em mượn copy với. Thanks
Chính xác ạ. Ca sỹ hiện nay người nào hát được nhạc cách mạng thì cũng chỉ được về mặt kỹ thuật, còn tình cảm thì em chẳng thấy đâu. Nghe chả thấy xúc động, em toàn phải rình nghe lại mấy ca sỹ ngày xưa hát trên đài TNVN thôi ạ.
Đúng là AT ngày càng điệu cả khi hát CD và cả trên TV(khi trả lời phóng viên), có nhẽ mắc bệnh sao rồi cũng nên.
Cô này cũng bình thường thôi ko có gì đặc sắc.Em nghe Thúy Cải hát dân ca BN còn phê hơn nhiều cái lối hòa âm chả ra ngô ra khoai của mấy HSX VN
Đó chỉ là bác thích thôi chứ bản chất của kỹ thuật thanh nhạc là khác nhau 1 giời 1 vực đấy. Dưn ca là dưn ca, chỉ là lối học hát = các kỹ thuật truyền khẩu.
Tìm mãi mới ra cái "xa khơi" có chị Tân nhân ạ http://www.youtube.com/watch?v=PI3UCAxD ... %26p%3D513
Vầng có mỗi cái link trên youtube thôi bác ạ. Trươc trong trang web của đài TNVN có nhiều nhưng giờ thay đổi chả biết họ nhét vào chỗ nào rồi.
Dì em mà còn sống thì độ gần 80. Dì em hát kỹ thuật thì thường nhưng nó có cái sự giản dị buồn buồn của vùng cát trắng Quảng Trị. Anh Thơ hát có kỹ thuật âm thanh tốt hơn rất nhiều cho nên xử lý về mặt nghệ thuật thì nhiều đoạn tốt hơn. Nói chung mỗi người một cảm nhận.
Anh Thơ quê ở đâu mà có "Bưởi 5 roi" ấy mà, giọng anh thơ chua nhưng hay, không ngọt nhưng cá tính, hát dân ca thể hiện được cái hồi, có chiều sâu và nhiều tâm sự. album của anh thơ em có đủ bộ. nếu bác nào thích ngọt thì ca sĩ cẩm tú hát dân ca ngọt hơn anh thơ ạ. mỗi ca sĩ có 1 sắc thái riêng. anh thơ thể hiện những bài khó, giọng nữ cao, ví thử như bài "tháng 3 tây nguyên" thật khó có ca sĩ nào thể hiện thành công hơn anh thơ, nếu anh em nhà ta mà đi hat KOK chắc chẹo miệng cũng không nổi
Anh Thơ nguyên quán trên CMND là Quảng Xương - Thanh Hóa ạ. Không biết bác đã nghe NSUT Rơ Chăm Phiang hát "Tháng ba Tây Nguyên" hay "Người lái đò trên sông Pô Cô" chưa? Cô Anh Thơ hát không ra được chất Tây Nguyên, không thấy được cái vang vọng của núi rừng, và nói về giọng nữ cao thì AT còn phải phấn đấu nhiều ạ. Code: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thang-Ba-Tay-Nguyen-Ro-Cham-Phiang.IWZAOIA9.html Code: http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/nguoi-lai-do-tren-song-pako.nhuphuong87.35A50C59.html
Ko phải các đĩa tại Việt nam bị mà kể cả các đĩa hải ngoại cũ em thấy cũng bị bác ah. Cái này em nghĩ là do đặc điểm của phòng thu hay sử dụng nhiều ECHO (chắc là để cho hợp với nhạc việt nam).
Em không sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, nhưng quả thực nghe "Nắng ấm quê hương" trong album Người ơi hãy về của Anh Thơ cũng thấy bồi hồi xao xuyến. Album này mua cũng đã lâu và nghe nhiều lần, nhưng có lẽ mỗi lần bật E chỉ nghe mỗi track 3(Tình ca mùa xuân - Anh THơ & Anh Dũng) và track 4 (Nắng ấm quê hương) rồi chuyển qua đĩa khác. Các Bác thử tí Nắng ấm quê hương đi.
bác nào có 2 bản lossless Khúc hát sông quê anh thơ hát và bài Tình ta biển bạc đồng xanh anh thơ song ca với trọng tấn cho em xin với