Em có. Nhưng ko phải trong Làn sóng xanh mà trong CD 04 Giọng ca Hà Nội. Tất nhiên cũng của Bến Thành audio
Giọng ca Thu Phương nghe rất tự nhiên da diết và có cái gì đó để lại trong ta E rất thích giọng ca này.Mỗi giai đoạn cô ấy hát thể hiện tình cảm để lại trong từng bài hát.
Cụ đưa người ta lên Đỉnh Cao rồi quăng đó mà không nói rõ tiêu chí của cụ thì bố tây mà bít nó đỉnh cỡ nào :wink:
Còn em trước tối nào cũng vào Palace 40 Nhà Chung nghe Thu Phương hát dancing với ban nhạc Tây Hồ, hồi đó chưa nổi tiếng và hay cover lại những bài hát nước ngoài, nhưng giọng hát thì đã quá tuyệt vời. Nhân tiện em đang tìm mua lại album Đêm nằm mơ phố, bác nào biết nơi bán chỉ giúp em.
Mình ấn tượng với Huy MC hát "Tears In Heaven" từ thời còn cầm ghita gỗ ngồi biểu diễn ở Queen Bee, Láng.
Vậy là đúng cái khoảng thời gian đó, những năm 89-90. Ngày đó buổi trưa cả ban nhạc Tây Hồ hay ra quán bia phố Phan Chu Trinh ăn uống, thấy TP thì đám đàn ông cứ là há hốc miệng, bia hay cái gì chả rõ cứ chảy ròng ròng :lol:
Album này chỉ được vài ba bài hay, thua Album Đêm nằm mơ phố nhiều. Hòa âm nghe không còn Hà Nội nữa, nghe hơi Mỹ.
Thu Phương mới về VN biểu diễn nghe nói hát nhiều bài hit của mình, không biết có ra album nào ko các bác nhở
Thu Phương thì trông bụi, phong cách. Nhưng nét thì không đẹp mấy. Trông hơi đàn ông.[/quote] Bác tí ngọ Thik Trường vũ chắc cũng thích Phi nhung và hồng trúc nữa nhỉ, bác có thể giới thiệu qua 2 giọng ca này được ko
Cũng bình thường bác ah. Em hay nghe nam ca sĩ hát hơn. Những thông tin em biết về họ cũng chỉ tìm trên internet thôi, không có gì đặc biệt.
Thu Phương hát em nghe cũng tùy bài, nhưng gần đây trên PBN "phá cách" nhiều quá nên đâm ra "phá" luôn bài hát, điển hình như bài Bài thơ không đoạn kết hay Bang bang, em thích giọng Hà Trần hơn!
Em thấy Thu Phương hát bài Bang Bang cứ giật khục như gõ kẻng báo động ấy... Nghe thiếu tình cảm lắm, làm mất hết cả cái hay của bài hát... Ngày trước em nghe Thanh Trúc hát bài này khá hay.
Bài này ngày xưa hát cùng Huy MC rất hay, ngày còn ở VNam. Muốn nghe mộc nữa thì nghe Thanh Lan trước 75
E đang muốn tìm mua lại CD Đêm nằm mơ phố, bác nào biết chỗ bán hay có mà muốn để lại xin nhắn cho em nhé!
Em cũng đang tìm lại "CD Làn sóng xanh" (Hình như Làn sóng xanh đầu tiên) này , trong đó có nhiều bài thật hay như bài trên cũng như bài "Chiếc nhẫn cỏ" . Đĩa này ra lâu không biết giờ ở còn lưu lạc nơi đâu