Không ngờ fans của anh xì ke TV đông thật Tôi kể 1 chuyện cho vui. Ngày xưa khi TV mới qua Mỹ đi lang thang xin hát tại các phòng trà ở San Jose. Ông bạn lúc đó đang mở quán cà phê nghe TV hát thử thấy chán quá đuổi đi không cho hát ( vì gu của ông ta là nghe Thái Thanh Khánh Ly... còn nhạc sến thì chê. ) Buồn tình TV chạy xuống Nam CA và ... thành công rực rở. Chuyện này cũng làm tôi nhớ Ngọc Hạ lúc đó năn nỉ hát free cho hoa hậu áo dài Bắc CA, sau này được giới thiệu cho TN Paris được ký giao kèo thì .. quên cái thời còn lận đận. Thế mới biết có ai học được chữ ngờ. Toàn là do cách lăng xê của các tay phù thủy văn nghệ cả.
Xì ke và ngọng ạ Xì ke nhưng không chôm đồ của ai,ngọng nhưng không vung vít lời ăn,tiếng nói...thế nà được,các bác nhị! @ AudioMike: Tổng thư kí HLGA là bác BAB,không phải em.Em là lính trơn,chuyên nước nôi,quét dọn quán xá. @ Bác bala: Nóng thì ra Cafe Khang mà ngồi,mát ro ro,nghe nhạc Vàng với bằng hữu cho nó bớt. :lol: Các bác khỏe cả,nghe nhạc đều đều là vui rồi! Mong có ngày gặp mặt. Steel.
Phạt! phạt! Đĩa quý hiếm mà bác không biết giữ gìn. Thay mặt các bác trong Nam này phạt bác 1 cặp đĩa khác! :lol: Đùa bác cho vui, nếu thất lạc em sẽ chép bộ đĩa khác tặng bác. to Mike: Thanks bác nhé! Cho em gởi lời thăm tất cả các bác ngoài đó. Bala
Phọt vài cái ảnh lên xem nào... :mrgreen: Khiếp...ra đó ăn chơi bù khú bỏ lại SG cái nóng như cháy da cắt thịt..ăn chả dám ăn , mặc chả dám mặc ( áo rét ) :lol: ,....toàn uống...hehehe
Em chờ bộ CD Tuấn Vũ từ bác Steelman hẹn tặng dài cả cổ, bác đã hứa tặng em suốt từ ngày 1/4 năm ngoái đến giờ em vẫn chưa nhận được gì cả?????
Đấy đấy,bác Lion heart ơi,ông này là một trong những ông có trong cái trường hợp mà em vừa báo cáo với bác đó. :lol: Năm ngoái còn thiếu bộ đĩa của bác Corechip nữa cơ. Thôi được rồi,tiện tay tóm được ông này ở đây,nhờ ông ý copy cho vài ba bộ để bù đắp cho các bác.
có bác nào có 2 album tuyệt phẩm tình lính 1 và 2 của tuấn vũ do hải đăng thu và phat hành ko?pm em nha!em tìm 2 đĩa này lâu quá mà ko tìm được!em ở hà nội ợ :mrgreen:
Em cũng có cái CD the best of Tuấn Vũ xin góp vui.Cũng ít nghe nhưng thấy dĩa xịn mà giá rẻ nên mua sưu tầm. Khoe với các Bác tí.
Ấy chết...giọng ca này mà bác không nghe thường xuyên không khéo lại giận hờn vu vơ ấy chứ lị...Hay bác đem qua em , ít nhất 1 ngày em nghe giúp bác 1 lần ạ
Cảm ơn Bác! Bổ ích và lý thú quá ạ! Mấy hôm nay em thấy banner treo đầy đường phố Hà Nội ghi là Đại Nhạc Hội gì gì đó..trong đó em thấy có tên các ca sỹ hải ngoại như Đức Huy, Elvis Phương rồi Giao Linh và Tuấn Vỹ...Em cứ tưởng là họ viết sai chính tả...hóa ra là có anh Tuấn Vỹ thật hả Bác?
Đĩa gốc hả bác , nhìn thèm quá , em chưa có đĩa này , bác ở đâu vậy ,có thể cho em mượn em coppi lại hoặc chia cho em càng tốt . Thx bác nhiều .
Hix , ca nhạc cũng có mượn đầu dê bán thịt chó ah ,em thì chả sợ , TV mà về VN hát là em biết ngay ,mà lâu rồi kg thấy TV về nhỉ ,chắc dàn âm thanh ở VN kg hay nên kg về .Em thấy mấy ca sỹ ở hải ngoại về VN hát hầu như hát chỉ còn 70% so với ở HN
Thú thực là e ko thể nuốt dc TV cũng như CL (sorry các bác fan của TV và CL), cũng mấy bài sến đó e nghe ĐVH,CL hay Phương Thanh hát thì thấy rất trôi tai nhưng TV hát thì chỉ muốn tắt đài đi ngủ, Nhiều khi em cứ tưởng tượng ra trời HN nóng 39C, mà nghe TV hát Thành phố buồn thì ko biết cảm xúc ra sao ( thôi e chạy ko lại bị ném vỡ đầu).
pó tay bác này. câu trước chê CL, câu sau lại nói CL nghe rất trôi tai :?: :?: Tiền hậu bất nhất :lol: :lol: hehehe...bắt lỗi nè NOTE : bác đừng nói CL trước khác CL sau nhé, vì >> CL là CL :lol: SPAM !
Nếu thử tưởng tượng bây giờ nghe Tuấn Vũ hát lần đầu tiên thì thú thực là em cũng không chắc mình có thích nghe giọng ca này hay không? Còn thực tế bây giờ em nghe Tuấn Vũ với một cảm giác "gặm nhấm" thì đúng hơn..:"gặm nhấm" một thời "tuổi trẻ" của mình, gặm nhấm "kỷ niệm" cái thời mê mẩn nghe băng Cassette, và "gậm nhấm" những ca từ của ca khúc mà một thời mình chép đi chép lại vào quyển số bải hát...lũ học trò truyền tay nhau... và đặc biệt là với một cảm xúc không hề thay đổi...
em cũng cảm nhận giống bác,nhưng nếu giờ mới nghe thì em chắc cũng rất thích nếu nghe những bài TV hát từ năm 81 đến 90