Thực ra mỗi người một gu thôi. Em mà nghe nhạc vàng thì phải nghe C. Linh, TV, Thanh Tuyền..Chứ em mà nghe DVH hát nhạc vàng thì nói thật (hơi thô 1 chút) em không thể nghe nổi. DVH hát Thành phố buồn gì mà " thành phố buồn.." Cái chữ buồn cứ hát vống lên lại còn có chút gằn và dài giọng ra. Em xin lỗi mấy bác fan của Mr này nhé.
...Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây Đôi mắt thơ ngây , hoa nắng ươm đầy Đẹp tựa như lá me bay...nên tình anh trót say... ...Thủa ấy xa xưa có 1 nàng , 1 nàng thiếu nữ Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang Bao nhiêu trai làng yêu nàng... Đi theo xin nàng tim vàng... Nàng vẫn không màng... Yêu quá cơ...
bác Ninh còn tham gia món này nữa à? Ngày xưa em rất thích bài "Người em xóm đạo" đấy ah! "Nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá...
Hok bit có phải em ít tuổi hơn các bác ko nên e ko nghe dc TV và CL, Mạnh Đình (hay Mạnh Đình gì đó).. cũng như mấy ca sĩ lớn tuổi như Thanh Tuyền, chứ e thấy Lê Hiếu hát mấy bài nhạc xưa cũng good đấy chứ ah. Nhưng một vài ca sĩ nhu Kim Anh, Anh Tú em lại rất thích. Không hiểu nhạc của Kim Anh và Anh Tú có bị xếp vào cùng kiểu nhạc như TV ko các bác?
Hãy nói cho tôi nghe bạn đang nghe nhạc gì và tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn bao nhiêu tuổi :lol: :mrgreen:
Dạ, nhạc Việt em nghe Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang DŨng, Xuân Phú, ĐVH, CLi, Phuơng Thanh, Lê Hiếu, Mỹ Tâm, Phương Vi. Nhạc ngoại thì kể ko hết chỉ tính vài CD mà em có ở nhà thôi là Queen, Green day, Bon Jovi, Guns n Roses, Phill Collin, Norah Jones, Katie Muella, Jheend Lodwick, Kitaro... Đã đủ để bác đoán dc tuổi em chưa ah?
Kim Anh nổi tiếng với CD mùa thu lá bay và theo em bả nhiều tuổi hơn Tuấn Vũ vậy thì cũng dòng nhạc đó thôi.Còn Anh Tú hải ngoại ít tuổi hơn TV chút đỉnh nhưng cũng hay hát với Khánh Hà,Thanh Hà vv...em có 1 CD của ca sỹ này hát(1996) có bài linh hồn tượng đá và cả về đây nghe em của trần quang lộc nữa.ko bít anh này có thuộc kiểu nhạc như TV ko nữa.
Nhiều Bác không thích nghe TV chẳng qua là đa số nhạc TV nhạc nền hòa âm không hay và em thấy phần lớn các anh em VNAV là thiên về âm thanh là nhiều và ít thiên về âm nhạc .Rất nhiều bác thích nghe nhạc nước ngoài vì nhạc đó có âm thanh rất hay và chi tiết , thử máy nghe cũng rất sướng tai nhưng thực sự chả hiểu lời bài hát đó la gì . Riêng đối với em, nhạc việt nam thì chỉ TV và nhất là mình đang trong tâm trạng giống như lời bài hát thì không còn gì bằng . Một số bác không phải Fan TV em nghĩ không cần thiết tham gia trong Top này , mỗi người có 1 ý thích , nếu chê hoặc ghét cái ý thích của người khác chỉ làm người ta ghét mình .Hãy thử đặt hoàn cảnh của mình vào mà xem .
Em nghĩ đã là " Sao " thì phải có Fan hâm mộ và cả Fan hăm dọa nữa , phải có người yêu , người ghét mới nổi tiếng chứ bác. Các bác yêu thích hay ghét bỏ đều có thể tham gia vào topic này vì ít nhất các bác ấy có nghe qua Tuấn Vũ rồi thì mới biết hay hoặc dở để mà bình luận nhưng trên tinh thần tôn trọng và tránh đả kích cá nhân là được. Hay là ta chỉ xét theo tiêu chí là : Các bác nào chưa nghe Tuấn Vũ bao giờ thì không nên tham gia topic này bác nhỉ :lol: ....Người tìn của tôi , xa cắt từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa Cơn gió chiều nay , vô tìn đem nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào... Đúng kiểu Tuấn Vũ các bác nhỉ...hihihi , đang mưa nghe bài này...buồn chết đi được...
Bác đang tuổi teen ạ 8) Hồi em teen em cũng nghe đa dạng y như bác, nhưng hồi đó nhạc Việt thì có Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Lam Trường còn nhạc Tây tầu thì vẫn ngần đấy tên, chỉ thiếu cô Norah hồi đấy chưa ra CD nào thì phải
Tuấn Vũ hát nhiều bài nghe được. Nhưng các bác có bao giờ nghe câu : " giao hàng cho Tuấn Vũ " chưa ? :wink:
Bẩm, chưa. :shock: Nghĩa là...? :roll: Mong được chỉ giáo. :idea: "Viết trên Thiệp hồng, nét chữ Hoa cuối dòng.. .tên em vào, được không?"
Steelman: "Viết trên Thiệp hồng, nét chữ Hoa cuối dòng.. .tên em vào, được không" Bác nhấp môi như vầy mới đúng nè: "Viết trên "Thiếp" hồng, nét chữ Hoa cuối dòng, tên em vào được không ?" Khỏe không bác "Người Thép"? Từ nay đến cuối năm anh em Fan TV, CL làm live show cho nó hoành tráng chứ bác nhuể? Em với bác Volume, baohunoo trong này lúc nào cũng trong tư thế sẵn sáng đấy! Bala
Lại li vờ sâu hả bác Bala...hihihi Em tài hèn sức mọn nhưng nếu được chung tay góp sức cùng các bác bất cứ chuyện gì thì em xin nhiệt tình tham gia ạ
Thôi chắt nhau chi, chuyện tìn dù dở dang, đạ tan thằn khói mây... :lol: Gần đây có Quang Lê hát bài này quên sầu. :lol:
Hihi. Có chuyện gì thì nhất định bầu bác baohun00 này làm trưởng ban vận động vì hiện tại em thấy bác í rất ư là nhàn rỗi vì ....... đã giải tán hết đồ audio rồi . Chỉ còn thời gian chém gió thôi :lol: :lol: .
Câu này khá hay, gần với thực tế- chứng tỏ bộ dàn tốt. :lol: @ Bác Bala và tất cả các bác: Em khá khoẻ và hưởng ứng nhiệt liệt vụ Liveshow. :wink:
Nhạc em nghe 80% là Tuấn Vũ, 15% là bác Lính Chê, 5% là tổng hợp đa thể loại khác nhau. Bác Nhận xét về 2 giọng ca được yêu thích vào loại nhất nhì của Nhạc vàng như thế có thể hiểu đơn giản là bác không thích nhạc vàng. Bác nghe Mr.Đàm hay Cẩm Ly, Phương Thanh hát vẫn mấy bài đó mà thấy hay suy ra bác thích mấy ca sỹ đó chứ không phải bác thích nhạc vàng. Điều đó cũng dễ hiểu như việc em thấy Mr.Đàm hát mấy bài nhạc trẻ hay nhạc ngoại lời Việt còn thấy nghe tạm được chứ anh Đàm hát nhạc vàng em cũng không "ngửi" được.
Ước gì em dc như bác nói ( teen ), em là em thích teen lắm đấy ah. Mà ko hiểu bác định nghĩa thế nào là teen ah?
Em cũng thích nghe nhạc vàng nhưng không thích Tuấn vũ lắm vì Bác này hát ngọng quá :lol: . Còn nhạc vàng mà Bác bảo ..." nghe ĐVH,CL hay Phương Thanh hát thì thấy rất trôi tai ..." thì em đoán Bác không thích nghe nhạc vàng rồi :lol:
Chắc chắn e ko thic nhạc vàng rồi, nhưng mấy bài đó TV,CL.. hát gọi là nhạc vàng thì ko biết mấy ca sĩ kia hát gọi là nhạc j ah? Chắc nhạc bảy màu quá.