mới nghe lại CD "Đôi mắt người Xưa" Giao linh - Tuấn Vũ. xin lổi chịu không nổi, phê nhất bài "Đường tình đôi ngã".
Em vẫn thường xuyên nghe 2 CD Tuấn Vũ được các bác tặng từ năm trước. Thanks các bác nhiều lắm, đặc biệt là bác 2 lúa, volume và các bác giúp chuyển hàng. 2 CD này nghe càng ngày càng phê các bác ạ. Chúc các bác đăng ký lần này sớm nhận được CD nhé.
em chưa nghe bằng loa khác thử. nhưng nghe giọng ca tuấn vũ, qua CD Marantz - Sun Audio 300BE - Tannoy, thấy anh này ngọng rõ lắm. Thân!! Dạo này thấy mấy bác off xôm tụ quá, mà em chưa sắp xếp theo ké được.
Vâng, ngọng thì TV từ thời Cát Sét, nhưng kô ngọng thì hổng phải ổng. :lol: Khi nào bác rảnh thích off ới em, tụ tập viên nhiều nhánh. :lol:
Bác nào có bài "Giã biệt Sài Gòn" cho em ít thông tin,bài này em nghe băng casset thấy hay quá mà giờ tìm CD k ra,bác nào có thông tin chỉ em với ạ!
............ Em có bài đó ở cái đĩa của Tuấn Vũ lòng trắng Tầu ngày xưa đến nay vẫn chạy tốt, bác qua em tặng bác một bản F1
em cũng thích mùa xuân lá khô mà nhưng cách đây hơn 20 năm lần đầu tiên nghe chuyến tàu hoàng hôn đến tận bây h chưa lúc nào e có khái niệm chán cả.lúc nào cũng luôn tươi mới
Em thì rất thích"yêu một mình"do Tuấn vũ hát chung với Hương lan,trong đó có đọan"chiều nao pháo bay đầy trước ngõ,tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng"hix,nghe sao não quá!
............ Em có bài đó ở cái đĩa của Tuấn Vũ lòng trắng Tầu ngày xưa đến nay vẫn chạy tốt, bác qua em tặng bác một bản F1[/quote] Cám ơn bác nhiều lắm,nhưng bác ở đâu ạ,em ở SG
Các bác Fan của Tuấn Vũ không thể bỏ qua chương trình ca nhạc Giao Linh-Tuấn Vũ tại Nhà hát lớn Hà Nội..Em ở Phú Thọ nghe nói hình như ngày thứ Tư tuần tới thì phải...Các bác ở Hà Nội xác nhận thông tin đê...
Chính xác rồi ..http://tinmoi.goonline.vn/tin-moi/Tuan_ ... 371237.htm Không biết em có thu xếp công việc để đi được không đây
các bác ở thủ đô mới hạnh phúc,mấy bữa bác Tuấn Vũ hát ở SG toàn hát phòng trà,thế mà các bác thủ đô tiếc không xem được,giờ thì cả show ở Nhà hát lớn luôn,giờ mấy bác SG mới tiếc k được xem ở sân khấu lớn
Cơm áo, gạo tiền, khổ thế...giờ này em mới đi mua vé được đây. Ầy..à...biết có còn vé rẻ không nữa :roll: Ông Thuylong này chả gọi người ta! Hết ghế rẻ là em chơi ghế hạng 1 luôn... 8) :lol:
---> Có mua tặng em 1 vé như thỏa thuận hôm qua không đấy, chẳng nhẽ em lại đi nghe một mình !!! hu hu hu
Quote ít thôi, tốn giấy mực quá. :lol: Ông King này vác một lúc 2 đôi loa, còn muốn người ta khao nữa. :roll: Tham lam! :wink: -"Anh có nghe chăng dư âm đồng quê, khi Trăng ngà mờ toả chiếu trên đê!" -"Đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng gái trai làng hẹn hò nhau, ước thề..." "Trăng về thôn dã" _ Tuấn Vũ - Mai Ngọc Khánh.
Thế còn hạng bét không để em còn đu cả cặp. Đi mua vé cũng đi một mình, ko thấy buồn hả. Tưởng "Tuấn Vũ" quả này khao cả làng phát tặng cho anh em quen biết, thế mà hôm qua trót khoe với vợ bẩu thế nào lão THÉP cũng mời nhà mình đi em ạ (kế đấy )