Ngay sáng thứ Hai mà bác pm cho em cái thì em đã giúp được bác rồi. Em ra mua lúc 10h, chỉ còn khoảng hơn chục cặp, đến 2h chiều tay Thuylong hỏi vé thì đã hết. Thôi, ok, bọn em đi xem, giao lưu với Tuấn Vũ về sẽ tường thuật chi tiết cho mọi người nhé. Cho mà thèm..nhem...nhem.
Tổ chức chuối quá, chất lượng biểu diễn rất tồi. Mở đầu cho mấy chú choai choai ra nhảy nhót lung tung như con " sọc nhành". Chị Hương Lan hát còn tàm tạm, chị Giao Linh và Anh Tuấn Vũ chắc do tuổi tác hát toàn bị đ.....ứ....t hơi thôi. Nhạc thì chơi từ MD, không bằng nghe trong phòng trà quá chán cho giá vé 750.000đ/ chiếc. Nếu có đến quê các Bác, nhớ đùng xem nhé :lol:
Anh ơi cái nhà Hát quê mình nó chuối vậy đấy . Mấy cái loa rè đó đau hết cả tai. Em nghĩ Tuấn Vũ hát vo lại hay hơn, còn khi lên Nhà hát nhớn Hà Nội chắc sẽ khác nhiều . Ở nhà nghe casset Tuấn Vũ - Giao Linh vẫn phê hơn :mrgreen:
"..Đời chinh nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối...ngày mai viết thêm vần vào em nhé!" "Viết trên Thiệp hồng, nét chữ Hoa cuối dòng...tên em ..vào được không?" Suốt ngày đi dép xỏ ngón :lol: , chiều nay mới lôi đôi giầy da (Ý) ra đánh.. Quần Âu, áo Chemise...đã là lượt từ trưa. Nghe "Thiệp hồng anh viết tên em" xong là em đi xem hát. Xem ở Nhà hát lớn ,chứ nói chơi...
Loa thì rè, thỉnh thoảng lại mất 1 kênh, mình có tý ý kiến thì vợ lại bảo:" Anh không chịu nghe đi, cứ để ý đến kỹ thuật :lol: :lol: ". Nghe được một lúc cái loa để trên rơi xuống treo lủng lẳng càng chán Về nhà mở lại cái CD Giao linh- Tuấn Vũ 3 ( Em sắp về chưa) nghe thấy hay hơn :lol:
"Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời..." Đêm nhạc của những hoài niệm. Vẫn còn đó những gì đẹp đẽ, còn đó những mộng mơ. Còn đó "Em về kẻo mưa", "Lâu đài tình ái", "Chuện tình Lan và Điệp"..."Tình đời". Những Sơn ca, Hoạ mi, Phượng hoàng...những nhạc phẩm, lời ca của thuở nào vụng dại. "Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời, anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau..."
Khi biết em mang kiếp cầm ca...... Vâng, cái ca thì vấn y như xưa, nhưng anh TV với chị GL thì giờ chung tay cầm cái ca cũng đã run bần bật rồi, hát hò gì nữa, thôi thì ngồi ngắm người nay, tưởng lại giọng ca xưa, âu cũng là cái tình của người hâm mộ.
Cảm ơn "tay máy" Thuylong nhiều nhiều. Giữa muôn trùng khó khăn mà bác ấy chụp cho em được mấy kiểu mạch lạc đến thế. Em xin phép đặt tên 2 bức đầu là: - "Tuấn Vũ" và Tuấn Vũ - :lol: Thích quá. Em chắc tay Cuongnaci nào đó trên kia rất ghen tị với em... 8) Vì thế em sẽ không tiết lộ cho hắn biết rằng Giao Linh với em còn là đồng hương Phủ Lí. Hí...hí..sao ở Phủ Lí nhiều người hát hay thế không biết! Các bác Volume, Baohun00, Hailua...ơi..vào đây xem đi này. Cảm ơn bác Thuylong một lần nữa.Giờ em lên chỗ bác ấy nghe nhạc, cafe đây. Mưa nhẹ, gió nhẹ...cafe nhè nhẹ, bè bạn nhè nhẹ...
Chúc mừng, chúc mừng !!! Hôm qua cả nhà em lượn lên đó cho nó có không khí ! Vừa dừng xe, thấy mấy tay "phe" bâu lại tưởng mình dư vé mang bán. Ơ hóa thế ra hôm qua cháy vé hả cụ thép !! Giờ này còn phê không ?
Cháy vé vào phút cuối, thưa cụ. Giờ này vẫn phê, nhưng là phê thứ khác ngay sau buổi diễn của Tuấn Vũ, thưa cụ.
cụ sắt sướng thật,được nghe,xem,sờ thần tượng của mình.em thì kiếm 1 cái CD mình thích của Tuấn vũ cũng khó khăn.LẦN SAU NHẤT ĐỊNH NẾU AnhTUẤN VŨ tái xuất em sẽ đi xem cho bõ. :mrgreen: Nhân đây xin phép cho em hỏi các cụ ở Hà nội có cụ nào có Cd"MÙA XUÂN CỦA MẸ","TUẤN VŨ-VÀ NHỮNG CHUYỆN TÌNH",TUẤN VŨ-QUỲNH DUNG"LK TÌNH YÊU" thì cho em copy nhờ!thanks! :mrgreen:
Cụ nhắc em hèn chi em "ắt xì" mấy cái liền :lol: . Em ghen tị với bác đấy nhá - có mang CD Tuấn Vũ ra lấy chữ ký không bác?. Các bác có rủ Bác Tuấn Vũ đi hát Ka ra o ke không?
Bác Thép bảo cái cô đứng sau Anh Tuấn Vũ ấy bỏ cái tay ra :lol: Bác này đi mà ko cho em theo với nhé, bác nhớ lấy :mrgreen: