Bác Volume khởi sự thì em đây (chắc không thể thiếu tay baohun00! :lol: ) luôn ủng hộ 2 tay luôn đấy ạ! (Cho em hỏi thăm bác volume xíu: lâu quá không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ, bác mở shop mà em chưa có dịp ghé qua, tranh thủ lễ lộc em sẽ qua "khuân" bác vài đĩa mới được. Hẹn gặp bác sớm) Bala
Thanks cụ Volume thật to ạ Vậy em xin oánh phát mõ thật to để các anh em fan TV cùng tham gia ủng hộ chương trình này nhé....hehehe Tuấn Vũ : Nối Vòng Tay Lớn ( Chủ đề Hai Vì Sao Lạc ) Bác Bala cho ý kiến đi nào Đứng mũi chịu...burn : Cụ Volume Oánh mõ : Baohun00 ( 10 CDs + hình bìa ) Bác Bala....? ......
Bác Bala này phát biểu nóng quá. :lol: CD mới này bác Bala không phải cố gắng mua đâu, nhớ nhé, bác để em mua cho bác nghe, bác nhé..he...he. Em quý bác Tuấn Vũ và tất cả các bác. Tiện thể cho em gửi lời ủng hộ chương trình chọn lọc của bác Volume. Thêm nữa, ngoài bác Bala, thì các bác Mike, Volume, HaiLua, Baohun, là những người không cần cố gắng để mua CD "Đường xưa lối cũ". Các bác để em. Nhá. Cảm ơn.
Em hy vọng với tài quýnh Mõ của bác , CD TUẤN VŨ Chủ đề Hai Vì Sao Lạc sẽ phần nào đáp ứng được tấm lòng yêu mến giọng ca TUẤN VŨ của các bác.
To Baohun00: Em xin thỏ thẻ thưa: Bác sao em zậy ạ! thiếu đủ em bổ sung thêm! :lol: To "Người thép": Thật quý hóa quá! Thế thì còn gì bằng! Em xin đại diện nhóm Xì-gòn cảm ơn bác rất nhiều nhiều ạ. To Volume: Một ngày gần đây sẽ tạ lỗi cùng sư huynh! kaka Bala
Bác Bala rón rén quá làm em cứ ngỡ... ...Chiều nay pháo bay đầy trước ngõ , tạ từ thơ ngây dáng xưa đi... Chân thành cảm ơn cụ Volume & bác Bala , lại có dịp được gặp 2 bác cùng các fan Tuấn Vũ thêm 1 lần nữa tại quán cafe Khang của cụ Volume rồi . Lại tay bắt mặt mừng , lại vừa nghe Tuấn Vũ vừa nói chuyện...của ngày xưa , lại có dịp để chia sẻ tình cảm tâm tư qua từng lời ca tiếng hát...Vui...vui lắm Vậy trước mắt em xin tạm tổng kết chương trình Tuấn Vũ Chọn Lọc - Hai Vì Sao Lạc mến tặng đến các Fan Tuấn Vũ 2 miền Nam Bắc trên tinh thần nối vòng tay lớn với 20CDs được chia đều ạ . Mến mời các bác yêu giọng ca Tuấn Vũ tham gia đăng ký để nhận đĩa nhé , có lẽ vẫn như là lần trước các bác Sài Gòn cùng thống nhất 1 buổi offline tại quán cafe Khang của bác Volume giao lưu và nhận đĩa , còn khu vực Hà Nội hình như phải nhờ đến bác Thép ( Steelman ) đảm trách giúp ạ. Danh sách mời các bác tham gia ạ : Hà Nội : 1 . Steelman 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . Sài Gòn 1 . Volume 2 . Bala 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .
em xin từ lúc bác volume còn ấp ủ trong trứng nước vậy mà bác baohunoo tổng kết anh em ở hà nội lại ko có em!chắc em ko đủ trình hay sao? :
Cụ Tuấn Vũ này thi thoảng nổi hứng chuyển sang hát nhạc phim bộ Hong Kong nghe cũng có mùi đao kiếm ra phết. Cụ hát nhạc Tuyết Sơn Phi Hồ (bản phim năm 85) và Lục Mạch thần kiếm (bản phim năm 82) nghe hay đáo để. Mấy đoạn luyến láy thì đúng chất Tuấn Vũ, không lẫn đi đâu được.
Bác này nhắc em mới nhớ ,thật tuyệt. Lại nói chuyện Album "Đôi mắt người xưa'', cả gia đình em ai cũng thích, nghe từ băng Cát-xét vỏ nhựa đen đen bọc cái ni-lông đến mãi sau này có đĩa CD, tận bây giờ, vẫn nghe Album này nhiều nhất. Nhớ nhất là cái dạo nghe băng Cát-xét, sáng nào cũng bật, trưa nghe, đêm cũng nghe. Tối muộn, xong việc, lại cùng mấy thằng bạn kê ghế ra cửa, uống Kim Bôi, nghe Tuấn Vũ. Híc, giọng hát mà em yêu mến, tưởng chỉ có thể nghe tiếng hát qua đĩa CD và loa Sony ...thế mà thế nào tối nay em lại được cất tiếng hát cùng anh ấy ngay gần nhà em, chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ. Thích quá. Ha...ha, có ai ghen tị với em tiếp không? :lol: :lol:
Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi... :lol: . Rất hay là bác Thép được tiếp xúc với thần tượng nhiều, lại còn hát cùng anh. Thế mấy câu hát ngọng có giống kô? :lol:
E hèm!mai quốc khánh mấy cụ ko đi nghỉ lấy sức mai fục vụ gấu mẹ và gấu con :mrgreen: vào đây làm chi! Anh steelman cho em đang kí 1 xuất cd 2 vì sao lạc nha,pm với cụ phidiep đã lâu và mới qua cụ sắt đôi lời tư vấn--hoá ra anh em mình đều mê Tuấn vũ cả :lol: chúc các cụ khoẻ,mai có kì nghỉ vui vẻ "cuộc liên hoan giữa khuya sắp tàn,giờ chỉ còn lại anh với tôi!nắm tay nhau siết chao lời cuối,sớm mai đây..."hehe! "đêm tối đã khuya rồi,ta tạm biệt nhau thôi"
Bác người thép ngoài đời tình cảm lắm bác mike ạ. To steelman: Hehe Cụ người thép chẳng nhớ em đâu. Cụ có nhớ cái CD đàn bầu đức thành ở Andương "Nhà thủylong" không cụ khuyến cáo em cái CD 2 là hay lắm đấy. Cụ nhớ hông? :mrgreen:
Úi...em nào có ý vậy bác ơi Chỉ là vì khu vực HN em thấy bác Thép là người nhiều nhiệt huyết nhất , cháy cùng Topic Tuấn Vũ nhiều nhất và lần trước cũng đã tổ chức offline để anh em nhận đĩa nên em mạnh dạn quen tay điền tên bác ấy để nhờ vả bác Thép đứng ra nhận đĩa giúp anh em khu vực Hà Nội thôi ạ. Các bác đăng ký xin vui lòng quote cái danh sách trên rồi tự điền tên vào danh sách giúp để chúng em tiện việc thống kê số lượng nhé. Mõ em gõ lèng phèng có gì sơ xuất mong bác lượng thứ ạ
Bẩm cụ, nhớ rồi ạ, cụ hôm đó đi với một cụ nữa nhiều tuổi hơn, đúng chưa? Nếu chưa, nhờ cụ chỉnh lại cho chuẩn. Cụ nói em tình cảm làm em xấu hổ quá, híc, đi đâu cũng lòi cái đuôi ra thế này...híc, kệ cụ...híc, bắt đền. Ha...ha, mong gặp lại cụ sớm, nhá. :lol: