Chào các bác! Qua trao đổi với bác Baohun00 và được cho phép của bác Volume , em xin đại diện chính thức thông báo: Trân trọng kính mời các bác ở đầu cầu “phía Nam” (đặc biệt là các bác có tên trong danh sách đăng ký nhận đĩa tặng) đã yêu, sẽ yêu và đam mê giọng ca bác Tuấn Vũ đúng 2h chiều CN ngày 12/09/2010 ghé Quán Café KHANG (927/27C CMT8, P.7, Q.TB, TP.HCM) của bác Việt cùng nhau “off ly” trò chuyện , giao lưu cũng như chia sẻ niềm đam mê audio và sau đó là ra mắt CD “Collection Tuấn Vũ – Hai Vì sao Lạc” cho vui. Để cho buổi họp mặt được “hoành tráng”, mời các bác tham dự đông đủ. Ở đầu cầu “phía Bắc” em xin mời bác “Người Thép” đại diện “phát hành” giúp, em sẽ gởi đĩa sớm cho bác trước ngày 12/09/2010. Trân trong kính mời. Thân Bala P/S: Đặc biệt không giới hạn khách mời và Thông báo này thay cho Giấy mời!
Em không phải là fan thực thụ của Tuấn Vũ nhưng phải công nhận ảnh hát quá hay bài "Hai Vì Sao Lạc" và đã đóng đinh vào bài hát làm say mê nhiều thế hệ. Có thể em chưa có tên trong danh sách nhưng tiện đây em nhờ bác bala hay Baohun00 cất cho em 1 cd thì em rất vui, em sẽ ghé bác baohun00 trong vòng nửa nốt nhạc để lấy cd. :lol: Thân
Em xin trân trọng nhận sự phân công của bác. Trước 12-9, thích quá ạ, nhanh quá ạ. :lol: Em sẽ sắp xếp cẩn thận và thông báo sớm cho tất cả các bác Hà Nội ạ.
Đã điền tên giúp 2 bác vào danh sách nhận đĩa rồi ạ. Do đã được dự trù từ trước nên chúng em sẽ gửi dư khoảng vài chiếc ra Thủ Đô để bác Thép....phòng hỏa hoạn ạ ! Thân.
Cảm ơn bác Sắt và bác berryfun nhiều nhiều, em cũng được sở hữu con số 9 xinh đẹp trong list rồi Bác Sắt yên tâm, quân tử nhất ngôn mà, em đã chuẩn bị chu tất rồi ạ.
hôm nay mới có thời gian ngồi nghe CD TV-VT của bác Người Thép tặng hôm qua,nghe xong CD này em cứ thấy buồn buồn.trời ơi thời gian sao Ác thế :x nó nhuốm mầu quá ác lên giọng ca của anh...ước gì...ôi ước gì cho thời gian trở lại p/s cám ơn bác Thép nhiều nha,thế bác về có bị vợ phạt không :lol:
Chào các Bác! Hôm nọ em được anh Khang audio( anh Việt) giới thiệu CD gốc Ngăn Cách- Tuấn Vũ- Ngọc Lan về nghe hay quá. Từ đó đâm ra mê Tuấn Vũ. Vậy rất mong các Bác vui lòng tặng em 1 CD của anh Tuấn Vũ về nghe cho thỏa lòng mong ước nhé. Rất mong sự hồi âm của các Bác! Trân trọng! PS: Tối nay mình rất vui khi được trò chuyện cùng Bác Khang, Bác Bala, Bác Paul. Hy vọng trưa CN này mình sẽ có điều kiện offine cùng các Bác là fan của Tuấn Vũ tại Khang Audio.
Chào bác Steelman! Em vừa nhận được gói quà bác gởi vào cho chúng em. Rất cảm ơn tấm lòng của bác đối với những anh em trong miền nam. Lòng vui biết bao khi có những niềm vui không nghĩ đến nhưng lại có . Nếu được thì chúa nhật này lúc 2:00 PM các bác offline với chủ đề "HAI VÌ SAO LẠC" cùng giờ với anh anh trong nam nhe. Thân ái p/s: Bác HaiLua ơi ời xuất hiện đi chứ bác lặn sâu quá rồi .
Vâng, Welcome bác! Tụi em sẽ sắp xếp cho bác một ghế "VIP" Em điền vào danh sách luôn: Hà Nội : 1 . Steelman 2 . Caocaolatre8x 3 . Phidiep 4 . Berryfun 5 . Hieu_ma 6 . Cuongnaci 7 .Danganh97 8 . ducati999 9 . Muzix 10 . Sài Gòn 1 . Volume 2 . Bala 3 . Baohun00 4 . DucMinh ( BRVT ) 5 . Lyban ( BRVT ) 6 . Bangvn 7 . Omo 8 . Mai cờ ( Em của Mai cồ ) ==> Mike 9 . Mega 10 . HaiLua. Hẹn gặp bác vài ngày mai. Bala
Tối nay 12-9, vào lúc 20h02 trên kênh VTC HD1 có phát chương trình TUẤN VŨ 10 năm tái ngộ, P1,( phát lại chương trình trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội tối 11/8) các bác đón xem
Cảm ơn thông tin thú vị của bác. Em sẽ cố gắng đón xem. Gần 1 tiếng nữa là đến giờ off của các bác Sài Gòn... Hà Nội đang mưa khá to... Em thì đang háo hức nghe CD tuyển chọn.
Buổi họp mặt nho nhỏ của anh em yêu Tuấn Vũ đã khép lại nhưng niềm vui thì rất lớn mà giờ vẫn còn lâng lâng... Vẫn những thành viên ấy Vẫn những nụ cười thân thiện Vẫn là những cái bắt tay thật chặt...Lại được trò chuyện cùng các bác xung quanh chủ đề Tuấn Vũ Những ca khúc 1 thời , những câu chuyện nhỏ xung quanh Tuấn Vũ...nghe lại những bài hát của anh rồi thì lại...ừ nhỉ , ngày đó không nghe Tuấn Vũ thì còn biết nghe gì Cám ơn bác Volume , Bala , HaiLua , Lộc...& vài bác nữa vì em đến muộn nên chưa kịp nhớ tên. Cầm trên tay món quà của bác Thép gửi tặng mà thấy lòng ấm lạ.... Chúc bác Thép cùng anh em Thủ đô 1 buổi giao lưu đầy ắp niềm vui ! Em khoe món quà cùng các bác tí ạ