Mấy hôm rồi em bận con nhỏ không vào hóng hớt với các bác được. Tuấn Vũ sắp biểu diễn tại Hà Nội buổi cuối cùng trước khi rời Việt Nam đấy các bác ơi. Đã bác nào có vé chưa? http://hangphimchaua.com/?utm_source=Vn ... aign=C4562
Thật lòng xin lỗi các bác , em đã dự tính sẵn để đi off cùng anh em chiều nay nhưng gia đình có công việc đột xuất em phải về Long xuyên ,lo công chuyện giờ mới có chút thời gian để lên mạng xin lỗi các bác ,chắc ngày mốt em mới lên SG được. Vậy là lỡ hẹn lần thứ 2 rồi ,hix kg mặt mũi nào nhận CD của bác .
Xin hỏi các fan Tuấn Vũ, có bác nào không thích, thừa, không ưa, hoặc biết có nơi nào có bán CD Tuấn Vũ "Đêm về tưởng nhớ" gốc không? Chỉ dùm em với. Đa tạ bia, cafe bét nhè! Điệp: 091.292.8868 (em ở HN nhé).
Chiều nay em cũng nhận được CD trên do TV vừa làm tại VN, không ngờ VN thu âm hòa âm khá tốt các bác ạ, đặc biệt giọng ca TV theo thời gian vẫn còn khá tốt . Một lần nữa cám ơn bác Steelman đã gửi tặng đĩa. Không biết TV có vào SG không ạ, chứ ở ngoài HN hoài làm các bác ngoài ấy cứ sướng mãi :lol: ...
trời cái lão...đúng là bằng Thép không gỉ :lol: CD xịn mà mang tặng khắp VN thế kia thì...lấy đâu ra tiền đi HP với em chứ :lol: p/s chúc mừng anh em SG có buổi off đông vui quá
Bác Baohun, HAI LUA, pheu long... Không có gì...không có gì..các bác quá lời, quá lời rồi ạ. :!: Lâu lâu cũng nên vờ vịt khiêm tốn một chút cho ra dáng... :lol:
Em vô cùng xin lỗi các Bác, sáng qua em có việc đột xuất phải đi Bình Dương mãi đến chiều tối mới về, nên không thể offline cùng các Bác được. Em cứ nghĩ số 9 là may mắn,nào ngờ...thật tiếc! Rất mong các Bác thứ lỗi! Chúc các Bác sức khỏe! Thân!
Bác người thép ơi. khi nào tổ chức off thông tin để anh em còn tập hợp bác nhé. Bác có đi xem anh Vũ ca buổi cuối ở Cung văn hóa tối nay hôn?
Cảm ơn bác baohun00 đã “thay lời muốn nói”! Gạt bỏ những lo toan của cuộc sống đời thường, cũng với những gương mặt thân quen của ngày đầu gặp gỡ ấy, cuộc gặp gỡ hôm nay tuy đơn sơ chỉ với café, trà đá nhưng vẫn đầy đủ những tình cảm quý mến để tạo nên một cuộc gặp gỡ thân tình. Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng vẫn không kém phần thú vị, đủ để anh em trao đổi những nỗi niềm, những kỷ niệm của ngày đầu nghe nhạc Tuấn Vũ, đặc biệt là sự góp mặt của món quà ở phía Bắc xa xôi đã làm nên buổi gặp gờ càng thêm ý nghĩa hơn, cảm ơn món quà rất đặc biệt này của bác Steelman. Cảm ơn bác Volume đã có ý tưởng và tuyển chọn ra đĩa Tuấn Vũ - Hai Vì Sao Lạc để em và baohun00 được đồng hành cùng các bác thỏa mãn một phần niềm mê cháy bỏng về tiếng hát bác Tuấn Vũ. Thân Bala P/S: Tản mạn về CD tuyển chọn Tuấn Vũ – Hai Vì Sao Lạc! Một lần nữa cảm ơn bác Volume về một đĩa Tuấn Vũ rất hay, bác tuyển chọn toàn là những bài hát em yêu thích nhất, tuy những bài hát này em đã từng nghe qua rất nhiều lần, “……Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách. Họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái dùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôị.. Nhưng đêm trở sầu! em bước qua cầu cuộc đời tan theo bể dâụ…” Giọng ca bác Tuấn Vũ cất lên nghe mượt mà đầy tâm trạng, mang nỗi buồn man mác như lời hờn trách cô gái kia sao vô tình quá! Một bài hát đầy ắp những kỷ niệm xa xưa… rất tuyệt vời.
Dạ hôm nay em hơi buồn trưa ngồi nghe lại Album "Đường xưa lối cũ" Thấy bài số 8 "Làm bạn với cô đơn" Anh Thanh hát hay quá, cái giong lạ. Thấy bắt đầu thíc Viết Thanh rồi hay tại tâm trạng nên nghe nó hay chăng. :? . Nghe kỹ lại đĩa này thấy anh Vũ nhả chữ điêu luyện quá. Luyến lấy bậc thầy. Lấy hơi vừa đủ, Kỹ thuật xử lý điêu luyện đoạn nào cần căng thì căng đoạn nào thẩn thơ nhả chữ thì thẩn thơ. "ô hay khóe emgiaf rồi hay sao ý nhỉ" thíc kiểu hát chậm chậm.
hôm nay em nhận được CD rồi,cám ơn bác Baohunoo và bác Bala nhận được CD máu quá giữa trưa hè không nắng em đã phát tận tay các bác hội Lê Chân luôn :lol: p/s không hiểu có phải do quá cảm động hay không mà em và 2 bác cuongngeu_london,Duytuan ngồi nghe phê đến hết CD luôn
Em cũng rất vui vì anh em Lê Chân cũng thích chủ đề này của Tuấn Vũ nhưng phải thừa nhận bác Volume tuyển chọn các ca khúc trong chủ đề này quá hay . Toàn những bài được thế hệ 7x nghe bằng catsette & hát suốt thập niên 90 qua những bộ karaoke chạy băng video Thỉnh thoảng băng nó rối , đứt...tháo ra lấy băng dính dán lại...hát tiếp :lol: Quá lắm mới dám đứt ruột...cắt bỏ
Thưa các bác, tình hình là em được bác.... hứa tặng CD tuyển chọn của Tuấn Vũ từ rất lâu rồi, em ngóng đã dài cả cổ nhưng vẫn chưa thấy đâu. Mà cái bác Lionheart được nhắc tới ở phần trên có phải là ... em không nhỉ???? :?:
Tay Tai_trau đã qua chỗ em lấy 3 (ba) cặp đĩa tuyển chọn cách đây hơn 1 (một) tháng rồi bác ạ...hắn vẫn chưa chuyển cho bác à? :roll: Hay hắn bận :roll: , bác thử liên lạc với hắn xem sao. :idea: Bác Tai_trau ới ời...
[/quote] Ặc ặc, cụ quá lời, em cũng chỉ thịt gà thịt vịt thôi mà Nhà Vua :lol: Còn vụ giấy khai sinh hay khai đẻ thì em để cho Cô em họ vậy :lol:
Oạch, em gởi EMS về TB cả tháng roài cơ mà. Trong đó có 2 CD Tuấn Zũ + 1 CD Sumo Contest + 1 CD Bonus ????. Thấy bác im im em nghĩ bác nhận được roài? :cry:
([/quote] Oạch, em gởi EMS về TB cả tháng roài cơ mà. Trong đó có 2 CD Tuấn Zũ + 1 CD Sumo Contest + 1 CD Bonus ????. Thấy bác im im em nghĩ bác nhận được roài? :cry:[/quote] ========================================= Nhận được mà không báo cho bác thì có mà ....! Chắc bác gửi nhầm địa chỉ nên nó đi du lịch ở đâu đó rồi, bác ạ.
Bác pm lại cho em lần nữa địa chỉ của bác, cùng số điện thoại nhé. (Em mất máy cũ rồi nên kô lưu được số của phần lớn mọi người.) Em lại gửi lần nữa, chắc là qua viettel cho lành. Hãi VNPT rồi.