Giọng ca Tuấn Vũ

Discussion in 'Âm nhạc' started by Steelman, 3/8/09.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thưa các bác là mưa Sài Gòn nhiều quá...em lôi cái này ra nghe thấy phê quá các bác ạ :D
    Nghe thật tê tái...cám ơn đời đã cho em biết giọng ca Tuấn Vũ :lol:
    Tiếng kèn và tiếng guitar trong bài số 8 NHững Đêm Chờ Sáng nghe sao da diết quá

    ...Ngủ đi em , ngủ đi em , ngủ đi em....đừng nhắc ngày mai anh đi...
     

    Attached Files:

  2. volume

    volume Advanced Member

    Joined:
    3/5/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    4
    Nhìn cái hình list này em cứ tủm tỉm cười :x :x
     
  3. thanhtien

    thanhtien Advanced Member

    Joined:
    26/9/09
    Messages:
    630
    Likes Received:
    61
    Chào bác baohun00

    bác cho e hỏi thăm đĩa Tuấn Vũ này bác có sang ra nhiều đĩa không, bác sang cho e 1 bộ đĩa Tuấn Vũ này nhé,

    Thanks bác nhiều
     
  4. volume

    volume Advanced Member

    Joined:
    3/5/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    4
    Hihi. Em cướp quyền ưu tiên của bác baohun00 nhé :D . Em đang còn dư 1 bộ. Mời bác ghé qua lấy.
     
  5. bala

    bala Advanced Member

    Joined:
    26/4/08
    Messages:
    890
    Likes Received:
    12
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác thanhtien là nhất rồi đấy nhé! Lúc nào cũng được “đĩa gốc” Tuấn Vũ chơi nhé! :D
    Vô tình “lượm” được bài hát Gió về miền xuôi do ca sỹ Tuấn Vũ và Hương Lan song ca, nghe quá tuyệt hay…
    Em ơi em ơi !
    Đường về quê ta mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ
    Mà sao người nỡ bỏ quên đường………
    (bài hát này trước giờ em chỉ nghe Duy Khánh Pre 1975 ca thôi)
    Mời các bác thưởng thức: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QBrWFMZ6uY

    Gió Về Miền Xuôi

    Gió về miền xuôi
    Anh đưa em cuối nẻo cuối đường
    Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh (gió lộng đầu gành)
    Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
    Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

    Gió... gió về là về miền xuôi
    Anh đưa em nước lớn nước ròng
    Để em qua sông qua suối thăm chồng
    Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi
    Đò vẫn đưa đưa ngược xuôi

    Em ơi em ơi !
    Đường về quê ta mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ
    Mà sao người nỡ bỏ quên đường
    Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
    Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường

    Thân
    Bala
     
  6. thuylong

    thuylong Advanced Member

    Joined:
    17/3/08
    Messages:
    150
    Likes Received:
    0
    Bác có thể tìm Cd Nụ hoa nhỏ để nghe Gió về miền xuôi
     
  7. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Cám ơn bác Bala rất nhiều đã nhắc lại 1 ca khúc em ngỡ đã quên của Tuấn Vũ .
    Ca khúc này Tuấn Vũ ca khá dẻo :D
    Cá nhân em nghe và cảm nhận ca khúc này tựa như 1 bản dân ca đằm thắm .
     
  8. thanhtien

    thanhtien Advanced Member

    Joined:
    26/9/09
    Messages:
    630
    Likes Received:
    61
    Chào các bác volume, bala, baohun00. E thì cũng nghe Tuấn Vũ lâu rồi, nhưng e thích các bác chơi hàng sưu tầm hay quá. Và chất lượng in sang tuyệt vời. Bác volume e cho xin số dt và địa chỉ để em liên lạc, còn nếu sau này các bác có mấy cái dự án chọn lọc in sang, thì cho e đóng góp để hội chơi vui hơn. Thanks
     
  9. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
    Gió về miền xuôi em chỉ ưng Thanh tuyền hát thôi ạ. Anh vũ hát bài này cá nhân em thấy không hay như bài Thương quá Việtnam hay Mưa đêm độc hành.
     
  10. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác baohun00 kiếm được cặp đĩa Tuấn Vũ chọn lọc toàn bài thuộc dạng "tủ" của Tuấn Vũ ngon quá, em nhìn mà thèm rỏ dãi. Cặp đĩa này do trung tâm nào phát hành đó bác? Bác mua ở đâu hay thế? Có thể mua hộ em được không? :p
     
  11. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ , báo cáo bác là bộ 2Cds Tuấn Vũ này là do bác HaiLua tuyển chọn phát hành cùng với bác Volume vào tháng 8 năm ngoái để gửi tặng đến anh em yêu Tuấn Vũ SG & HN ạ .
    Bác thử liên hệ với bác Thép xem sao , chắc xuất là F1 +1 rồi :D
     
  12. minhtri

    minhtri Advanced Member

    Joined:
    14/10/09
    Messages:
    56
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q3 - TP.HCM
    TVũ thì em thích nhất bài '' Phút đầu tiên " , bữa nào lên KTX học chung với tụi bạn là cũng nghe riết ghiền bài này luôn hihi :lol: :lol:
     
  13. muzix

    muzix Approved Member

    Joined:
    12/8/10
    Messages:
    45
    Likes Received:
    0
    Tên chương trình đã thay đổi rồi bác ạ. Nhân đây cũng xin đính chính với các bác là: các tên chương trình đều do bầu show nó đặt, rồi "1 đêm duy nhất" hoặc "tạm biệt Việt Nam" đều do 1 tay bầu show nghĩ ra. Tuấn Vũ chỉ biết là ký hợp đồng biểu diễn vào 1 thời gian cụ thể rồi đến lúc đó đi diễn thôi bác ạ. Còn nói về âm thanh thì làm sao mà trách Tuấn Vũ được, nói thật là âm thanh ở Nhà hát lớn cũng chẳng ra cái gì cả. Nếu âm thanh không tốt => không diễn nữa => bác Tuấn Vũ về Mỹ đi là vừa, đừng về VN nữa! :mrgreen:
     
  14. bala

    bala Advanced Member

    Joined:
    26/4/08
    Messages:
    890
    Likes Received:
    12
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Ấy ấy! Sao bác lại nói như thế, nếu bác Tuấn Vũ không hát ở nhà hát lớn thì mời bác ấy đi hát Karaoke với các Fan Tuấn Vũ trên vnav này nè, đến rồi đi như thế thì quá sớm đó! :lol:
    Theo thời gian, bác Tuấn Vũ cũng có tuổi rồi nên bác thừa hiểu giọng hát của mình không được như xưa nên cho dù có hệ thống âm thanh cực đỉnh để phối hợp với bác ấy biểu diễn thì cũng rất khó vực dậy giọng ca tuyệt vời của bác thuở xưa.
    Với cá nhân em cảm nhận, bác Tuấn Vũ về Việt Nam hát mục đích là để tri ân những con tim yêu giọng ca bác ấy đã dõi theo suốt mấy chục năm qua, vì thế nói đến chất lượng âm thanh không phải là vấn đề trọng tâm đâu. Bác ấy hát hết mình bằng con tim gởi đến người hâm mộ của mình đấy là điều tuyệt vời rồi.
    Thân
    Bala
     
  15. muzix

    muzix Approved Member

    Joined:
    12/8/10
    Messages:
    45
    Likes Received:
    0
    Vâng đúng rồi bác ạ. Tuấn Vũ về VN hát không phải vì mục đích chạy show kiếm tiền (vì cát xê ở VN rẻ bèo) mà vì muốn tri ân đến khán giả thôi. Em không nói Tuấn Vũ không cần tiền, nhưng mục đích chính khi về VN lại không phải là tiền. Có điều Tuấn Vũ quá dễ tính, lại hoàn toàn tin vào người đại diện không pro (chỉ biết ký hợp đồng mà không theo dõi các điều khoản và không có kinh nghiệm ra các điều khoản ràng buộc) nên một khi đã ký rồi thì bầu show sắp đặt thế nào đành phải nghe theo thế đó thôi. Nghĩ cũng nản và thương Tuấn Vũ quá bác ạ!
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Nếu bác nói Tuấn Vũ với mấy chục năm đi hát và đi diễn lại thiếu kinh nghiệm về chuyện bầu sô cũng như không nắm rõ các điều khoản khi ký kết thì em ứ tin đâu .
    Chỉ có điều đã yêu thì củ ấu cũng tròn thôi :D
     
  17. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.307
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    Giờ nghỉ trưa,lang thang em kiếm được cái cd tuấn vũ-phương mai chủ đề Biển mặn do trung tâm thúy anh phát hành,hoà âm Trúc hồ-Quốc thắng ,mix John tomlinson hay quá!
    01-nếu chúng mình cách trở
    02-biển mặn
    03-thói đời
    04-những ngày xưa thân ái
    05-giọng ca dĩ vãng
    06-con đường xưa em đi
    07-tâm sự người lính trẻ
    08-nhật kí đời tôi
    09-nỗi buồn châu pha
    10-còn thương rau đắng m̃ọc sau hè.
    Toàn các bài hay.nghe "nếu chúng mình cách trở" em lại thấy yêu gấu hơn :mrgreen: bác nào chưa nghe thì kiếm nghe nhá!chất lượng thu âm thì khỏi chê!nhìn mấy cái tên hoà âm và mixer là đảm bảo rồi.hehe
     
  18. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
    Vâng đúng rồi bác ạ. Tuấn Vũ về VN hát không phải vì mục đích chạy show kiếm tiền (vì cát xê ở VN rẻ bèo) mà vì muốn tri ân đến khán giả thôi. Em không nói Tuấn Vũ không cần tiền, nhưng mục đích chính khi về VN lại không phải là tiền. Có điều Tuấn Vũ quá dễ tính, lại hoàn toàn tin vào người đại diện không pro (chỉ biết ký hợp đồng mà không theo dõi các điều khoản và không có kinh nghiệm ra các điều khoản ràng buộc) nên một khi đã ký rồi thì bầu show sắp đặt thế nào đành phải nghe theo thế đó thôi. Nghĩ cũng nản và thương Tuấn Vũ quá bác ạ!


    Em không tin đâu bác ơi. chuyện gì đi chuyện đó mà, em cũng ái mộ anh vũ nhiều. Nhưng nói anh vũ hoàn toàn tin vào người đại diện "không pro" thì em lại càng không tin. Bây giờ đâu phải như những năm 80 nữa đâu. em tiến cử bác muzist làm đại diện cho bác vũ ở hà nội nhé :mrgreen: .

    Em thấy có tên cả Mạnh Đình trên băng rôn nhưng lại bị gạch chéo rồi.
     
  19. muzix

    muzix Approved Member

    Joined:
    12/8/10
    Messages:
    45
    Likes Received:
    0
    Ồ em biết là các bác không tin vì thực ra hiếm có ai lại dễ dãi như Tuấn Vũ. Tuấn Vũ xưa nay đều như vậy bác ạ, bị bạn bè và các trung tâm quỵt tiền, hát mấy chục năm nay mà vẫn 2 bàn tay trắng, nhà vẫn đi thuê. Em yêu Tuấn Vũ nhưng không mù lòa và cũng không dám uốn lưỡi nói ra những điều không đúng đâu.
    Ngay cả show ngày 16/10 này, bầu Tiến nó cũng để là "1 đêm duy nhất" trong khi ngày 17/10 Tuấn Vũ sẽ vẫn diễn tiếp ở NHL bác ạ. Tuấn Vũ hiện giờ còn không biết tên chương trình là gì, không biết sẽ hát bao nhiêu bài, không biết sẽ có các ca sĩ nào được mời tham dự đâu!
    Có đến khi về bên kia thế giới thì Tuấn Vũ vẫn thế thôi, chỉ là 2 bàn tay trắng và mãi vẫn là 1 người ca sĩ chuyên nghiệp (sống bằng giọng hát) mà lại nghiệp dư (không biết lên chương trình, không biết nhạc lý, không có người quản lý...) như thế đấy bác ạ.
    Em nói thêm, việc người kia ký hợp đồng với các bầu show mà không hề hỏi qua ý kiến của Tuấn Vũ là chuyện 100% đó bác. Ký cả 1 series mà không cần biết là các show diễn đó sẽ như thế nào. Các show diễn ở VN thì Tuấn Vũ chưa tự tay ký 1 show nào hết!
     
  20. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.307
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    "sống ở trên đời chỉ để làm giầu cho người khác"
    em nghe bác muzix nói mà nghĩ khổ cho anh Tuấn vũ.Đời tư của cụ này ko biết thế nào?chứ nghiệp ca hát đường tiền bạc gian truân quá!
    Trả bù cho mấy cô cậu ca sĩ teen việt thời 9x bán thân cho mấy cụ bầu show để mua vài cái danh hão.hix
     
  21. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
    Thấy thương bác Vũ quá. Bác muzist nói mà em nghĩ ngay đến mấy cầu thủ châu phi khi sự nghiệp lên hương thì người ta đón rước như những ông hoàng. Nhưng khi nghỉ hưu thì hơi ơi. "Hai bàn tay trắng thì mơ ước gì" phải đi xin ăn. Về chuyện của bác vũ thì em cũng tin là có thật vì cũng có nghe gia đình nhà bác ý ở Phan thiết cũng bình thường mà nhận được sự trợ giúp từ bác Vũ cũng ít.

    Tuấn Vũ vẫn thế thôi, chỉ là 2 bàn tay trắng và mãi vẫn là 1 người ca sĩ chuyên nghiệp (sống bằng giọng hát) mà lại nghiệp dư (không biết lên chương trình, không biết nhạc lý, không có người quản lý...) như thế đấy bác ạ.

    Cái này bác muzist gần anh Thanh em anh vũ thì có thể tư vấn được chứ ạ chứ tên chương trình biết thế nó tổ chức chương trình phản động cũng hát à :mrgreen: .

    Nói thì nói vậy thôi chứ em thấy thương anh vũ quá. Sự thật thì đúng là người ca sỹ thì cái tính tình cái tâm hồn người ta cũng khác người thường. Nhưng em vẫn không thể tin nổi là đến giờ tại sao mà Tuấn vũ vẫn chưa có một người quản lý thì e không hiểu nổi. Chỉ thấy thương thôi.

    Kính các bác bài này:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xOKyjUqreQ

    Khi biết em mang kiếp cầm ca
    Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui

    Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
    Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời
    Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
    Còn tin anh nữa thôi
    Đời vẫn thế anh ơi
    Xin đừng nói đến tình đời
    Em nhớ rằng đời là gian dối
    Nhưng đôi ta mãi còn nhau
     
  22. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Cho nên đến giờ này em vẫn quyết tâm không đi xem hay có ý định nhìn thấy thần tượng của mình 1 lần bằng xương bằng thịt. Chỉ vì em ko muốn hình ảnh của chàng ca sỹ ko điển trai ăn mặc rất buồn cười cách đây nhiều năm, nhưng giọng hát thì tình cảm, giản dị mất đi trong em. E rất buồn khi thấy băng rôn tràn ngập những con đường em đi qua và lần nào cũng là 1 đêm duy nhất tại HN. :(.
     
  23. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Chả bù... :lol:
     
  24. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    128
    Chả bù cho em :mrgreen: Em dạo lày bận quá nên chưa sắp xếp được bác thép thông cảm nhé. Sáng chúa nhật bác rảnh hông ạ?
     
  25. anhmanley

    anhmanley Advanced Member

    Joined:
    25/7/09
    Messages:
    563
    Likes Received:
    0
    em chào bác
    bác có món gì mới chưa, sao rạo này không thấy bác xuống quê em chơi à ?
     

Share This Page

Loading...