Nói ra thì thật khó tin bác ạ. Đã có lúc anh Vũ nói thẳng với Viết Thanh rằng "anh chỉ là thằng mồ côi thôi, em có nhớ không, không ai thương anh hết. Em muốn sao thì anh cũng ok vì em là em anh, anh không tin em thì tin ai, mà em không vì anh thì vì ai nữa". Anh Vũ nói anh là trẻ mồ côi là hoàn toàn đúng đấy, vì anh tuy có anh em và ba mẹ nhưng không ai lo cho anh được gì, khi anh vượt biên sống hay chết cũng không ai lo lắng. Chỉ đến khi anh được Thúy Nga thu băng hình thì ở nhà mới biết anh vẫn sống. Và từ ngày qua Mỹ đã 30 năm rồi mà anh vẫn không nói được tiếng Mỹ (chỉ nói được mấy câu rất cơ bản), anh không nói chuyện được khéo như người khác (nên anh ít tiếp xúc với báo chí)...Người thân của anh giờ mới "lo" cho anh (nhưng thực ra đều có phần trong đó, và đều có 1 mục đích nào đó) nhưng họ đều là những người đi lên từ ruộng đồng, không được học cao, lại vừa mới chân ướt chân ráo bước lên sân khấu (phong cách còn vô cùng nghiệp dư)...thì làm sao mà làm 1 người quản lý tốt được. Em có nói với Viết Thanh nhiều lắm chứ bác, nhưng mà với Viết Thanh thì quan điểm khác lắm bác ạ. Có những điều mình đâu có thể tham gia được vì nó liên quan đến miếng cơm manh áo của nhiều người mà :?
Sáng Chúa nhật... :lol: :lol: :lol: Chúa nhật, em thường rảnh buổi chiều. 8) Bác xem thế nào sắp xếp à nha...
Bác chào em. :lol: Ý quên, trào anh! Anh tìm được giúp em Pre Luxman thì đang đêm em cũng mò xuống. :shock: CD Tuấn Vũ thì sẵn đây rồi, chờ gom góp thêm chút đỉnh, em về phố Phượng em chơi cho thoả.
Bỏ qua những bất cập của cuộc sống "đời thường", chúng ta hãy trở lại với giọng ca của bác Tuấn Vũ! Lại một bài hát rất hay của bác ấy, mời các bác thưởng thức: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2KLhTPF_y8 Lời bài hát: Phiên Khúc Chiều Mưa Kỷ niệm nào ghi nhắc trong tim. Nghe nhiều ray rứt mãi khôn quên. Mòn chân ngày tháng không sao tìm. Khi chiều giăng mây tím. Hay mưa lúc nửa đêm. Có lần dừng chân giữa cơn mưa. Bên hàng hiên ai đứng suy tư. Nhìn tay ngà lướt gieo thương trầm Ru hồn tôi say đắm Chợt thấy yêu thương thầm. Từ đấy bóng hình yêu Ấp ủ vào bước phiêu lưu. Đời trai lỡ đường mây Trên nẻo về trắng đôi tay. Khung trời mở giăng đón sao thưa Nghe lòng thèm phiên khúc năm xưa. Chỉ nghe lời gió than u hoài Cung đàn xưa đã lỗi Người ấy sang ngang rồi. Thân Bala
Tuấn Vũ dạo này hay thấy về HN hát...1 buổi duy nhất nhỉ(!)Chắc cũng kiếm bộn đây.Lần đầu ở nhà hát lớn có bác nào ở bên bản quyền còn dọa phá đám nếu ko trả tác quyền cơ mà. Em thì chả tin có ai ngây thơ,bây giờ là mùa của các bác hải ngoại tranh thủ về gặt thôi,còn đang mới mà.Ở SG cũng có show của Lưu Bích đó,cô nay thì em chịu ko nghe hết được 1 bài vậy mà vé có vẻ cũng chát phết .
Con người mà bác, "hùng tài vĩ lược" cũng có, "bất tài vô dụng" cũng có... thì chả có gì mà không thể có. Em mong Tuấn Vũ là một con người có tình như thế để thêm yêu, thêm thương!
Em cũng thích bài này. Nhưng lại thích nhất bài "Anh biết em đi chẳng trở về" Tuấn Vũ hát bài này nghe phê như con tê tê luôn
Các bác cho hỏi bản hòa âm Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về này : http://www.youtube.com/watch?v=tFNNo7ES4gE của Tuấn Vũ có nằm trong 1 CD nào không hay chỉ có ở video thôi . Bản hòa âm trong CD Giọt Lệ Đài Trang nghe không hay bằng. Công nhận Tuấn Vũ hát bài này phê thật.
Bác Tuấn Vu tối nay đang hát ở sân bóng đá gần nhà e. Hem bít bác nào nhà ta có đang ngôi nghe kô? :mrgreen:
Em nghĩ là bác Tai nghe nhầm và nhìn nhầm luôn ạ! Hổng phải Tuấn Vũ đâu bác! :mrgreen: Tiên sư cái bọn bầu xô-chậu bố náo! Thế kỉ 21 rùi mà vẫn lừa đảo thế này ... :evil: Cái font có chữ "y" thế này đã có bác đi-zai-ner chân chính nào nhà mình nhìn thấy chưa ạ!
Hắn nói lên đây là để giải trí, thư giãn, vậy mà hắn chửi bậy như chạm nọc người thân nhà hắn ko bằng. TUẤN VŨ đấy, ko phải TUẤN VỸ đâu.
Lão Hói muốn "dìm" ông bạn Ducati của ông thì Quote lại nhé. Quote như thế này hóa ra là tôi rồi lão ạ. Thì vì tay này mà hắn khổ, hắn sướng, hắn ném vào đấy biết bao nhiêu obama. Từ nhà em chạy sang Lâm thôn em đếm cả thảy hơn 20 cái băng rôn loại này. Được cái, mắt em tinh, nhìn phát là nó "LÒI" ra hết ạ
hi..hi.... anh đang chờ xem hắn phản ứng thế nào đã, chú chỉ được cái nhanh nhảu. TR ơi, tặng bạn 1 đĩa CD xịn Tuấn Vũ đi, tôi chưa có 1 cái xịn nào của TV nên chưa biết đĩa xịn hay cỡ nào mà ông cứ phải lao tâm khổ 4 sưu tầm vậy ? Thật nể ! :wink:
He he! Hôm em đi show PhiNhung-HươngLan "Hoàng hôn màu tím", mấy chị sồn sồn nhìn thấy anh Tuấn Vỹ này còn hỏi em có phải là em anh Tuấn Vũ ko? Nản ... Chân tướng anh Tuấn Vũ "phẩy" thế này, ai bảo ko phải là em anh Tuấn Vũ cơ chứ! Anh này là học trò cô Giao Linh, hay song ca với cô Giao Linh trong các nhạc phẩm đã thành danh của Tuấn Vũ. Giọng thì cũng ko đến nỗi nhưng lại na ná bác Tài nhà mình, xem ra cũng ko phải hay ho gì. Anh em fan TV thường gọi bác này là Tuấn "nghoẹo" chính là ở cái chữ "U" có cái "nghoẹo" thành chữ "y" đó! :mrgreen: Thời buổi chả biết thế nào mà lần ...
Bác nào mà biết em rõ thế nhỉ? :mrgreen: 1258 posts trên vnav mà chưa biết CD (Tuấn Vũ) xịn nào??? Bác cứ khéo đùa ... :lol: Nó xâu xấu bưn bửn thế này này :
Dạ ái mộ bác ducati999 quá. Bác chửi em cũng thấy đứng ạ. Em rất ghét cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó thế này ạ. Hôm trước em nhìn cứ tưởng Tuấn vũ thiệt vì trong đầu em cứ Giao linh là hay hát với Tuấn vũ. Nhưng e đứng hẳn xe lại để nhìn kỹ băng dôn thì hóa ra là Tuấn Vỹ.
Dạ, chắc là em nhầm, khổ nỗi mấy cái banner treo trong xóm em lại lấy hình của bác Tuấn Vũ. Nhưng Tuấn gì thì em cũng có đi xem đâu. :mrgreen:
ĐI HOA PHƯỢNG RỦ TỚ ĐI VỚI NHÉ!? ĐI HOA PHƯỢNG VUI LẮM ĐÓ. TỚ Ở DƯỚI ĐÓ 6 NĂM TRỜI LIỀN, MÀ NGƯỜI HOA PHƯỢNG NGHIỀN GIỌNG CA ANH TUẤN VŨ LẮM. TỚ NGHE ANH TUẤN VŨ TỪ HỒI NĂM 87-88 Ở TP HOA PHƯỢNG NÀY, NGÀY XƯA NGHE = CÁT XET SHARP 555 2 CỬA BĂNG. MÀ GIÁ THÌ ĐẮT LÒI KÈM NGHE ĐÃ PHÊ RỒI BGIO NGHE ANH TUẤN VŨ HÁT = DÀN XỊN NHẤT LÀ DÀN NHÀ BÁC THÉP NGHE PHÊ LỒI MẮT .................HEHEHEHE . BÁC THÉP NHỚ RỦ NHÉ. CHỜ TIN....
VIẾT HOA CẢ BÀI :shock: Ti toe là cảnh cáo bây giờ. 8) Mà đằng ấy thích chơi trò gì ở thành phố hoa Phượng à cơ? :?: :roll: Thôi, mai rảnh qua nghe Tuấn Vũ (Bình mới rượu cũ) nhé.