Bài này nằm trong album Đôi mắt người xưa một album rất nổi tiếng của Tuấn Vũ , sau này giáng ngọc có nhặt lại vào Cd Cô hàng xóm ...
Vùng đất cấm- tuấn vũ hát nghe rất phê, e không nhớ chủ đề là gì, chỉ nhớ hát chung với thiêng trang, nếu bác nào có bài này thì cho em xin.
Tôi cấm em cuộc tình hoang phí ...... Tôi thiếp đi trên vùng đất cấm. Tôi thấy em ngồi lạnh thắm vai mềm. Tỏa hương tóc mây mặn mà như nhạc khúc êm đềm. Trời hồng pha màu nắng bên thềm. Người mong bước em.
Thời học sinh, thích cô bạn cùng lớp. Làm thơ tình nàng chả phản ứng gì cứ im lặng. Viết thư tỏ tình gửi nàng, nàng gửi lại chỉ 1 dòng: "Mình rất quý bạn nhưng..." lại nhưng..."mình chỉ coi bạn là một người bạn thân". Bật bài này lên phê lòi... tim. :lol:
Có bác nào biết bài này nằm ở Album nào đang còn hiện hữu không ạ :mrgreen: Các bác toàn show hàng trong sách đỏ thì khó quá.
@bluebird:cụ chơi F1 thì sẽ dễ kiếm hơn vì CD gốc sẽ đắt nhưng ko phải là ko mua được vì CD đôi mắt người xưa và Cô hàng xóm thì rất sẵn. Thân
Bài này cũng nằm trong CD "The best of Tuấn Vũ - Trăm năm bến cũ" cũng của trung tâm Giáng Ngọc nên cũng thuộc loại thuốc độc bảng A. :wink:
dĩ nhiên là có chỗ mua thì em mới dám nói mà anh. :mrgreen: . Em yêu bác Vũ này nên ko dám bình phẩm nhiều.Im lặng là sấm sét :lol:
@phidiep:Đời đầu thì khó,tái bản thì TT GIÁNG NGỌC giải tán rồi,lên trôi nổi lắm cụ ạ.Chơi F1 cho nó lành.CD xịn thì em tưởng anh biết rồi còn hỏi đi đâu làm gì :mrgreen: .
Em nghe tây đồn ở diễn đàn mình có ông bỏ chục chai để mua CD Đôi mắt người xưa...khiếp quá ..cơ Ko biết thực hư thế nào hả các bác ơi....
@duchangbai:Chính xác là 12 chai 5 phát cụ ợ! :mrgreen: @ducatti999:ơ thế anh chưa ẵm Tuấn vũ-giao linh :đôi mắt người xưa à?chán nhỉ? :twisted:
anh ducatti ơi,em thấy cái hoa biển âm thanh hay hơn cái trăm năm bến cũ anh ạ! nói chung là giáng ngọc tuấn vũ chuẩn nhất,còn mấy cụ thuyanh pro,hay lang van nghe ko vô! sao thế nhi? :roll:
Cho nên cái "Hoa biển" nó mới gấp đôi ba lần cái "Trăm năm bến cũ" về độ hiếm và cả độ đắt cụ cào-cào ợ! :mrgreen:
Đã cụ nào nghe bác Tuấn Dzũ hát bản cô hàng xóm có đoạn "và cô hàng bên xóm mỗi lúc nên đèn sang nhà làm quen"chưa? "cô hàng bên xóm"sợ thât! Trong khi phải là "cô nàng bên xóm" chứ nhỉ?
Thế thì có gì phải sợ hả bác, em chỉ sợ bác TV hát ngược lại thì mới kinh thui: " Và cô xòm bên ..." :lol: