thêm cái "gặp nhau làm ngơ" đáng nhẽ hát "nhớ khi xưa còn thơ" thì bác Tài hát "nhớ khi xưa còn tơ". Chắc cái này cụ ý cố hát chơi xỏ cô Phượng Mai rồi!vì các CD khác có hát thế đâu ợ! :lol:
Các bác "chơi chữ" quái quá, làm em cười suốt từ...đêm qua tới giờ. :lol: Bác Thuylong đi du lịch đã về rồi đấy hở? Bác xem thế nào chứ chỗ bác lâu lắm không có Cafe, nói thật, nghe nhạc suông thì miệng nó hơi nhạt...bác xem thế nào thiết kế lại cái vụ Cafe thì tốt. :idea:
Hôm nay em đi xem anh Vũ hát sống mà...thấy thương anh Vũ quá... Chao ôi...thời gian khắc nghiệt chẳng chừa 1 ai hết Choáng luôn...khi được một khán giả yêu cầu hát ca khúc NGHÈO...anh ý bảo : Bài này là của Trường Vũ chứ không phải của Tuấn Vũ...Tuấn Vũ giàu nên không hát được bài nghèo :lol: Anh Vũ dưới ánh đèn màu...
Xem Giao Linh còn thương hơn. Em chỉ yêu giọng ca Tuấn Vũ trước quý 3 năm 1992 trở về trước thôi. :lol:
Ôi, em nhớ chuyện..."Con chim quí...hót..hót..hót" hôm nọ em với bác Chém trên đường, bò lăn ra cười :lol:
mấy hôm nay e mở đĩa Tuấn Vũ nghe bài " Đưa em về" nghe hay hay, mời các bác thưởng thức. link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hZVUMnD0in
Tuấn Vũ thì hát nhiều bài hay lắm Bác ạ! Thanks Bác đã gửi link! Thỉnh thoảng em vẫn search Youtube để tìm các clip anh ý hát hồi còn trẻ: người gầy gầy, tóc nhiều nhiều và xoăn xoăn.
Hehe, bác ui. E thấy nghe bài này, tự dưng thích đi xe đạp hơn là xe máy. (cuộc đời thấy vô tư - nhưng không biết có vô tư không nữa). Nhưng nghe bài hát này làm con người mình êm dịu và chấp nhận cuộc sống thực tế và hiện tại.
Tên bài hát này em cũng cực thích..."Đưa em về"- Cả một trời thơ mộng các bác nhỉ! Còn một bài nữa mà em rất thích cái tên của nó, vừa man mác buồn, vừa lãng mạn, pha chút trách hờn...tiếc nuối : "Em đi mùa cưới" , thương làm sao, nhớ làm sao...
Em thì khoái bài "Tiễn bước sang ngang". http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xdT6Vld02K Nghe cái đoạn : Quà nghèo chỉ có bài ca, tặng nàng trước khi rời xa... Hay đoạn: Tiếng hát thay quà, tặng mừng thuyền em gặp bến hoa, ... Phê.
Nghe oline thấy hay quá về lục lại mấy CD Tuấn Vũ ở nhà mà không cái nào có bài này Các bác chỉ giúp em bài này có ở CD nào với ạ? Thanks!
E thích nhất TV với bài Trả lại em trong CD Hoa biển 3, thường nghe đi nghe lại mãi k chán "...Trời dành cho a một con dốc lớn, để lăn hết cuộc đời vào đáy sâu vực thẳm đau thương..."
Hôm rồi em có nghe Mai Thiên Vân ca "Hai Vì Sao Lạc" kô hiểu sao em lại nhớ Tuấn Vũ thế. Lôi đĩa cũ rích Tuấn Vũ hát bài này thấy cảm xúc khác hẳn. Hát rất hay...
Hai Vì Sao Lạc, Tuấn Vũ ca rất hay. Nếu nghe người khác ca, chúng ta sẽ không nhận được cảm xúc và cảm thấy rất tệ, hehheheheh.
CD "Ngại ngùng" - TV+HL làm gì có bài "Trả lại em" đâu các bác! CD "Hoa biển" (Tuấn Vũ 2) cũng ko có. Bài này chính xác là có trong CD "Tình đời" (Thúy Anh 75), CD "Mimosa" (Tuấn Vũ 9).
he..he...một Fan giấu mặt bấy lâu nay mới nó ra ít CD quý :lol: các cụ muốn sao CD TV cứ cụ TI99 mà giã :lol: khiếp cái nick teen thía :lol: