@pheulong : các cụ mà giã em, em lại giã bác thuylong, kiểu gì cũng lòi đĩa ra! :lol: @ thuylong : "Giả lại em", em chỉ có Tình đời F1, chả thấy hay. :wink: Cụ cho mượn 2 cái cd xấu xấu (trông cũng có vẻ gông gốc đấy :mrgreen: ) xem có thông tai ko ! :lol:
Nhìn thể loại nì e lại nhớ những năm 90-91, thỉnh thoảng hàng về lại móc trộm được 1, 2 cái đem ra Hàng Bài bán 50k/cái :lol: Giờ nhìn thấy ... tiếc
Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ http://mp3.zing.vn/album/Chuyen-Do-Khon ... 9977C.html mời các bác thưởng thức album mới được phát hành ở VN, giọng Tuấn Vũ vẫn ngọt lắm
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ Album dừng lại ở mức độ sưu tầm. Nghe album này thấy nhớ ngày đó,ngày "chuyến đò ko em" được phát hành cùng tên chung với Hương lan quá. Một thời đã xa!
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ "Chuyến đò không em" trong CD cua Hoàng Oanh nghe cực hay. Em nhớ thì hình như nằm ở CD Hoàng Oanh 9 hay 10 gì đó.
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ nói thật là em thấy hát chán quá Yêu Tuấn Vũ chỉ nên nghe đĩa cũ thôi
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ Đó là quy luật của tự nhiên mà các bác. Bác ấy giờ đã lớn tuổi rồi thì làm sao so kè với thời xa xưa được. Em thì vẫn đam mê giọng ca của bác ấy như ngày nào. Bala
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ Hay bác Tai-trau chuyển "Chuyến đò" này vào Topic "Tuấn Vũ" cho nó tập trung cái nhỉ!
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ Ngắn gọn luôn 1 thể... :lol: , 1 thể...hê..hê, rí rỏm. :lol: Nhà em có mấy cái CD "Đôi mắt người xưa", "Giọt lệ đài trang", em để nghe ở nhà một bản, mang sang nhà ông bà già một bản, sang ăn cơm tối là em lại bật lên nghe. Vừa ăn, vừa nghe, bà già thích lắm, xong lại nhớ lại những năm 90, bà cụ đi theo xe hàng Bắc- Nam, bà cụ bảo suốt chặng đường, các ông tài xế toàn nghe mấy đĩa này. Em thì nhớ hồi những năm còn đi học, phụ giúp gia đình bán hàng , dọn dẹp hàng quán xong xuôi cũng phải đến 12 rưỡi, 1 giờ sáng...ra làm bát phở, về nào có ngủ ngay, lại cốc cafe, đủng đỉnh nghe S30D ca Tuấn Vũ... "..vì trong cuộc đời, còn trắng đôi tay, nên người ta phụ mình.." Rờ Một sứt hồi gỗ, không dây Tuyn- linh nghe nhạc Vàng thế nào hả ông Ducati99? :lol:
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ @Steelman: Em rất thích câu: "Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, chắt ngừi biền biệt sơn khê, cố nhân ơi bao giờ mới về..." Chỉ biết là tình và thơ.
Hôm nay thấy vui vui,em vác cái "tình lỡ" Của GNCD do Tuấn vũ-phượng mai(hôm nay em khoái song ca) nghe "hoa Trinh Nữ" phải nói cá nhân em thấy ko đôi nào ca hay hơn Tuấn vũ-phượng mai ạ! "qua một rừng hoang,gió núi theo sau dũ bụi đường trên vai,hái bông hoa dại lẻ loi bên đường loài hoa trinh nữ".hay quá! Cũng phải nói cái the best of song ca "đêm buồn tỉnh lẻ" cũng đỉnh luôn! Thế mới thấy vì sao topic này đã dài tới trang 40,em lại trông sang topic "vũng lầy" với con số...4.hichic
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ Úi! Cái này là thực nghiệm của em đó bác Sắt ơi! :x Em đang thực hiện luận án Tiến sĩ âm học "Nghiên cứu về ảnh hưởng đến chất âm và độ hoàn hảo của hàng thanh lý từ sự sứt hồi gỗ và móp méo ở mức độ nhỏ trong không gian âm nhạc sến truyền thống" ạ! :mrgreen:
Re: Chuyến Đò Không Em - Tuấn Vũ Em thấy CD Vol3 này nghe cũng được,hòa âm hay hơn 2 cái trước mới phát hành,nhiều bài trong Cd này cũng hay Hôm rồi lễ Phật Đản đi đường Lê Thúc Hoạch-Tân phú ngang chùa Pháp Vân(em k nhớ rõ),thấy sư thầy đang thuyết giảng về tình yêu gì đó,đứng lại nghe chơi vì đang rảnh,vô tình giới thiệu Tuấn Vũ lên ca,bất ngờ luôn,Tuấn Vũ hát 4 bài,đệ tử Viết Thanh đi cùng nhưng k hát,đứng phía sau bán Cd,mới phát hành được 3 ngày,k biết nghe ổn k nhưng em cũng tranh thủ làm 1cái,xin 2 chữ ký của anh em nhà Tuấn Vũ gọi là mến mộ.Sư thầy này quan hệ tốt ghê,k cat sê mà mời Tuấn Vũ,Khả Tú,Quốc Đại.,thầy cũng chịu chơi hết sức,song ca với Tuấn Vũ bài “Người yêu cô đơn” :”Đời tôi cô đơn nên tôi đây mới đi tu,đời tôi cô đơn nên tôi đây mới vô chùa…”làm cả khuôn viên bật cười Dạo này thấy bác Tài lại mới đổi kiểu tóc,chắc tóc giả quá,bữa trước thấy rụng nhiều quá mà nay sao tóc dầy nhanh vậy..Đi qua nên k mang theo máy chụp hình,nhờ anh kia chụp giùm 1 tấm gửi qua mail,em pots lên cho vui CD về nghe thấy cũng được,khá hơn 2 cái Vol 1,2 phát hành trước đó,bài chủ đề Chuyến đò không em lại nghe hơi đuối,từ bài thứ 2 trở đi nghe cũng khá,bài Định mệnh và Gặp nhau làm ngơ nghe khá tươi mới,hay có lẽ do em yêu mến giọng hát này đã lâu rồi chăng.. Vài dòng chia sẻ cùng fan TV
Liên khúc Sầu lẻ bóng, Lẻ bóng, Đôi bóng Em rất thích nghe bài này, Tuấn Vũ phong độ không còn nhưng vẫn sót lại chút gì của đẳng cấp. Cái bài Lẻ bóng hay chết đi được các bác ạ.
Thời đỉnh của anh cũng là thời hát liên khúc ,với 1 đoạn lk như vậy hình như chưa có ca sỹ nào hát nổi như anh ,em và 1 số fan hâm mộ khác cũng đã thử hát LK karaoke 1 ,2,3,4 nhưng cũng chỉ hát được 1 đoạn rồi đứt hơi , cái đánh mất chính mình là do 1 lý do khách quan khác .
Hôm nay được bác ducati ở thủ đô tặng cho 1 cặp F1 Đôi Mắt Người Xưa từ đĩa gốc đời đầu của Giao Linh Tuấn Vũ. Dĩ vãng hiện về nhiều quá, biết bao nhiêu là tình cảm chất chứa trong album hay của ca sỹ này. Tks bác ducati rất nhiều, chất âm rất tốt.
ơ sao hôm trước mình sang tận nơi, cầm tận tay không chụp lấy 1 cái nhể ? Thế của em tổng cộng là 2 chai 2 điếu để "hết nợ" anh nhể, lại thêm được cái "đôi mắt người xưa"