ko bỏ qua bất kỳ bài nào cả,em thâu qua Tape deck nghe đã và mềm ngọt đặc biệt bài "Đường tình đôi Ngả" vô địch về cái gọi là chia tay tình yêu!hic!hic "thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây,còn luyến lưu làm chi,còn vấn vương làm gì"
Cũng "Đôi Mắt" này năm xưa lạc vào hồn tôi... Ôi Tuấn Vũ... Quang Lê có cover lại nhưng kô ăn thua, kô có cửa hay như anh Vũ kia...Ôi...
Nhân thể bác mi ke nói về cover,hôm nay mưa gió ngồi nhà nghe cái CD MAI THIÊN VÂN NẾU ANH ĐỪNG HẸN trong đó bạn ấy đổ bài Hai vì sao lạc mà em nghe chán ko tưởng.Phải nói Anh Dzũ hát Hai vì sao lạc,và Hoa sứ nhà nàng ko có ai hát hay hơn hay tại cái tai nhỉ anh Trung Lĩnh Nương ơi? tiện thể em show cái hình ít CD em cóp nhặt được!
em nói em sến thì em chịu, chứ em thích nghe tuấn vũ từ nhỏ đến giờ vẫn thích.ghiền cái giọng khàn khàn,lối hát mộc mạc giản dị nhưng làm say đắm trái tim bao thế hệ.
Dạ!chắc chắn là chẳng có gì...NGẤT cả? :lol: hôm rồi anh Kinh rủ em qua tiểu Vựa CD bển Lĩnh Nam mà em bận đi Nhả lời ko qua,tiếc ơi là tiếc. @mi ke:em còn đầy!
Hôm đấy anh với chú qua, kiểu gì anh em mình cũng tung hứng xơi được khối lộc của gia chủ, anh thấy nhiều "rác" lắm, lỉnh kỉnh đầy nhà, anh em sang thu dọn cho sướng quá
Đủ bộ CD gốc của bác Trường Vũ thì cũng khá nhiều, khéo cũng tầm 7-8 chục chiếc đó bác! :cry: Được cái CD gốc của bác Vũ này ko quá max nhưng vì em ít nghe bác í ca nên cũng chỉ nhặt nhạnh được tầm 1/4-1/3 thôi bác ạ!
Trường Vũ là giọng ca sau này, dù là đệ của bác Duy Khánh nhưng hát khá giống bác Chế Linh nên kô thể nào lẫn với Tuấn Vũ được. Ngọc Sơn, Quang Lê có hơi hướng giống nhau tuy nhiên Ngọc Sơn sến hơn. Trong các ca sỹ nhạc vàng, trữ tình thì em thấy Tuấn Vũ hát mộc nhất, ít kỹ thuật, cũng kô gằn giọng hay gào thét khổ đau, ấy vậy mà buồn thì cũng miên man lắm.
em tặng các bác bản full lossless,ca khúc rất hay của tuấn vũ thiên trang - ngoại ô buồn!các bac download về nghe nhá! http://www.megaupload.com/?d=56PT4GSP ko sến ,không sầu ,ko sướt mướt 1 phong cách rất TUẤN VŨ!
"ước gì nhà mình chung vách em khoét tường em lấy CD" :lol: ,hôm qua của em là version xxx.xx hôm nay của anh là version 1 ! CHẸP CHEP!Hoa hết cả mắt,tý xỉu,may mà mình chửa hết 1 điếu! 8)
@ Mike : 2/9 chiếc ko phải cd gốc kụ ạ! Kụ mà đoán trúng là cd nào, em sẽ có quà là F1 CD đó kụ nhé! :lol: @ caocaolatre8x, Kinh tởm : Khoét vách thì làm giề? Mới sắm cái két sắt 500kg rùi! :mrgreen:
@ducatti:giờ dấc sinh hoạt cuả Bác qua vài buổi Cafe là em lắm được rồi. Bác Kin..g thì qua nhà cũng đã biết địa thế phong thủy rôi. Anh em đang tính chơi cái loại máy khò của mấy anh em bên hội đập hộp ATM là ok thôi!
em cảm ơn anh Hà nhá! :mrgreen: thế là anh ducatti lại mất thêm F1 cho em rồi!ai bảo ông mi ke ko vào bắt độ! @thuylong ở nhà chưa anh ơi!muốn qua quá xá
CD này thời trước gọi là Tuấn Vũ 8 thì phải, em nhớ không lầm thì CD này ra đời vào đúng thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Tuấn Vũ.