Em cũng giống bác, nghe Tuấn Vũ hát trong CD "Gửi về em", em thấy chưa đủ độ ngọt như thường thấy trong các CD phát hành trong giai đoạn 89 - 92. Em giữ cái CD này từ lâu lắm rồi mà chẳng nghe, giờ không biết nó nằm chỗ nào nữa.
em thấy mỗi bác thích một bài khác nhau, cuối cùng là Tuấn Vũ hát vô đối hết à. Em thấy ai Là fan của ca sĩ nào thì thấy hay thôi. em thấy Tuấn Vũ hát cũng hay nhueng em thích Bác Chế hơn
Em đang có 1 ít cd Tuấn vũ và Chế Linh toàn bộ cd gốc đời đầu,( em không nhớ chủ đề hình như có cd Tuấn vũ Tình đời và 4 cd liên khúc Tuấn Vũ của trung tâm Thúy Anh và còn nhiều cái khác) những cd của em rất mới có những cái chưa sử dụng, ở đây em chỉ đổi cd thôi và tuyệt đối em không mua bán, nếu các Bác nào thích đổi em sẽ đổi những cd có giọng ca như Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Thanh, Hà Thanh, Thái Hiền, Thiên Phượng, Sĩ Phú, Duy Trác, Tuấn Ngọc, các Bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại : 0903393488- em Trung- nhà em ở Q.11-TP.HCM
Nhìn bìa mà đoán thì chắc chắn cái Asia không phải gốc, còn lại thì khả năng cao nhất là cái Giọt lệ đài trang, kế đến là cái Thúy Anh 66
Hôm nay tình cờ tìm thấy mấy bài này rồi, các bác nghe thử: 1. Tuyết Sơn Phi Hồ (Như Mai & Tuấn Vũ) trong phim Tuyết Sơn Phi Hồ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jB0w8eHDLM 2. Người Hùng Và Giai Nhân (Kim Tuyến & Tuấn Vũ) trong phim Thiên Long Bát Bộ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V95RhlWsp0 3. Bích huyết kiếm (Kim Tuyến & Tuấn Vũ) trong phim Lộc Đỉnh Ký, bác Tài còn hát cả tiếng HOA - ngộ phết, hehe Mà đây roài: http://www.music.hatnang.com/node/18660 Kính mời các bác.
Những bài khác thì ko bàn, nhưng riêng Những đồi hoa sim thì khó chấp nhận là TV hát hay nhất - tức là ko ai hát hay hơn. Em bổ sung thêm (vì em đnag nghe Dạ vũ tình đầu): Tình vẫn chưa yên Chỉ mình thôi (Hai bai này em nghe suốt ngày hôm nay)
các bác kiếm cái này,em thấy rất hay! đang vui mà nghe anh tuấn vũ ca "chúng mình ko còn yêu nhau thì thôi" hay và rất tình cảm
CD này hay quá còn gì, bác nhỉ Em yêu và mơ có cái loa thùng từ năm em học cấp 2, qua bài "Đoàn lữ thứ" trong CD này - trống dồn từ vế này sang vế loa kia, phê tít, hehe Đây ạ: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OdXMVSSqTe
em thấy cài này hay,trong số rất nhiều cái cd hay của tuấn vũ! nghe "thà trắng thà đen" repeat đi repeat lại giờ cứ đến bài đó là .........VẤP...........
Hôm trước qua anh Hà chỗ An Dương mua đĩa, thấy anh bật CD này, bài đầu tiên Bạc Trắng Lửa Hồng, nghe tê tái cõi lòng. Em bảo " Cho em lấy thêm cái CD anh đang nghe " ( Trước đó đã múc 11 chiếc ) thế là ôgn anh đáng kính tặng luôn. 1Cd đáng để nghe
Em chẳng thấy lúc nào Tuấn vũ hát khàn khàn cả, chỉ có là sau này Tuấn vũ xa sút phong độ quá, không được như bác Chế. Giờ mà nghe Tuấn vũ hát thì chán thật, giọng líu rồi, tật ngắn lưỡi cà lộ rõ hơn Tuy nhiên hồi xưa em thích nghe Tuấn vũ hát nhất, ngọt ngào truyền cảm khó tả . .
Có bác nào nhớ tên bài Tuấn Vũ hát có câu đầu là : Ngày xưa tôi có quen 1 người em gái nhỏ tuối đang 16 mái tóc chấm ngang vai... cho em xin cái tên với ạ, em cảm ơn!