Tuấn Vũ chỉ hát hay khoảng từ 1992 đổ về trước, từ 1992-1996 nghe kém hơn, từ 1996-nay không còn nhận ra "cánh chim Phượng Hoàng" một thời trên đỉnh nữa rồi :cry: . Từ 1996-nay, Tuấn Vũ hát trong tình yêu thương của khán thính giả hơn là để thưởng thức.
Theo em hiểu ý của bác trên đơn thuần chỉ là Tuấn Vũ hát dân ca bằng giọng Nam Bộ không được nuột thôi, không phân biệt thời kỳ nào. Có lẽ tiếng địa phương nơi Tuấn Vũ sinh ra và lớn lên giọng nó không dẻo và ngọt như ở lục tỉnh.
Theo em được biết thì thời kỳ đỉnh cao Tuấn Vũ chưa bao giờ hát bằng giọng miền Nam nên không thể đánh giá được bác ợ.
Em thì chỉ thích nghe Tuấn Vũ ở mấy CD liên khúc ngày xưa. Còn bây giờ, giọng hát càng ngày càng bị đớt nặng quá. Độ ngọt, sắc, đi vào lòng người cũng không còn nữa. Có hôm em ngồi ở Cafe Sound, có vài bác đang ngồi nghe Tuân Vũ, bác nào cũng gật gật khen hay (chắc khen cả bộ dàn đang phối nữa), em thì thấy không có cảm xúc mấy. Cái hay nằm ở từng người.
Em không quan tâm đến Thanh Lam, và quả thạt em chẳng hiểu bác định nói gì. Bây giờ Tuấn Vũ hát nhạc vàng còn không hay thì hát giọng miền Nam sao hay được. Trước đây Tuấn Vũ chưa hát giọng miền Nam thì sao biết là không hay? :shock: @ Thanh Lam hát giọng miền Nam không hay nhưng Thu Hiền hát lại rất hay, kể cả Giọng Huế?
http://nhacso.net/nghe-nhac/trong-cuoc- ... TUktZ.html Các bác fan Tuấn Vũ cho eym hỏi tác giả sáng tác bài "Trong cuộc tình sầu" Tuấn Vũ ca trong album "Đêm trao kỷ niệm" là ai? Trong cuộc tình sầu Ai đón Xuân với những bồi hồi Mà riêng ta sầu nhớ lên rồi Em đi đi xây nghìn dang dở Hương tóc bay trong đời Quên ngày xưa ngày xưa hoa bướm chung đôi Ta đón em với cả nồng nàn Chuyện môi thơm rẻ lối Xuân hồng Nghe đam mê trùng hơi thở Hoa lá dang tay mời Vai kề vai nhìn nhau mắt nói thay lời ĐK: Cây trái nâng lời tình yêu Tay vinh tuổi căng Xuân thì Mà nay lỡ duyên thề Hết rồi người đành ra đi Ta đứng đây mấy ngả đường nhỏ Đời lang thang trọn kiếp sông hồ Nghe rong rêu mờ sương phủ Sương buốt đôi vai gầy Thôi giã từ em thời gian xóa cuộc tình sầu.
Một điều dễ hiểu, kể cả giọng hay nhưng không hợp thì cũng không thể hay, vậy mà bác cũng không biết sao. Tuấn Vũ không hát đơn giản vì họ biết mình làm không tốt, cũng như Chế Linh, Trường Vũ cũng chẳng bao giờ hát các bài âm hưởng dân ca Nam Bộ cả. Chứ nói kiểu chưa hát làm sao biết là không hay thì có mà hết ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng bái lậy Tuấn Vũ ở dòng nhạc điên không chừng :lol:
Vậy theo ý bác có nghĩa là khi người ta không hát có nghĩa là người ta hát không hay. OK coi như bác đúng. @ Chế Linh không hát dân ca Nam Bộ bằng tiếng Việt nhưng ông hát bằng tiếng Chăm đó bác. Và cũng xin nói rõ thêm là hát giọng miền Nam và âm hưởng dân ca là hoàn toàn khác nhau đó bác ợ.
Em có nghe Tuấn Vũ hát bài Còn thương rau đắng mọc sau hè, ở giai đoạn không còn đỉnh cao, nhưng cũng vẫn còn tương đối ổn. Phát âm giọng Nam không chuẩn, không nuột. Mà đã phát âm không chuẩn thì kể cả khi giọng đỉnh cao chắc chắn cũng không thể hay được. Kể cả Trường Vũ, có một vài bài cũng hát bằng giọng Nam nhưng nghe cũng gượng gạo làm sao ấy, y như người bình thường bập bẹ Karaoke.
Có lẽ bác đúng, Tuấn Vũ bị ngọng một số từ nên có thể hơi bị hụt khi hát giọng miền Nam. Trường Vũ hát dân ca và giọng miền Nam không ổn đơn giản là anh ta không phải người Việt, nói tiếng Việt còn chưa tròn tiếng và chưa sõi lắm, khi đi hát anh ta mới học tiếng Việt đúng nghĩa.
Việc các ca sĩ hát nhái giọng địa phương khác không hay là dễ hiểu, cũng giống như ta hát tiếng Anh vậy, bản thân việc phát âm chuẩn đã là một vấn đề. Tuấn Vũ giờ xuống sắc quá, khác xa với vẻ đẹp trai thủa nào của anh.
Bác nghe Thu Hiền hát giọng Huế chưa, thậm chí dân ca Huế, hò Huế cô cũng hát rất hay. Mặc dù cô gốc Bắc, sống ở Bắc Kỳ luôn. Tuấn Vũ người Phan Thiết nên gốc Miền Nam, chỉ không phải Đông Nam Bộ thôi.
Tuấn Vũ vừa xuất hiện trên Asia 70 với bộ trang phục, đầu tóc cùng một nhan sắc...nẫu vô cùng. Tại sao ở xứ Mỹ văn minh nhất thế giới mà sao trông bác này lại chán đời đến thế. Không biết tả thế nào, trông không giống người bình thường đâu. Có lẽ đời sống nội tâm của bác này cũng nhiều u uẩn.
Không cần đợi đến bây giờ bác ợ, Tuấn Vũ chỉ hát hay từ khoảng 90 đổ về trước, 92-94 bắt đầu chững lại và hơi xuống, 95-99 dở dần đều. 2000 đến giờ nghe chả ra gì nữa rồi. Chỉ còn lại tình thương yêu với một ca sỹ một thời từng thương mến thôi.
Tuấn Vũ em nghe đồn là bị sa ngã đúng không bác?Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến sự nghiệp đi xuống.Trước khi sự nghiệp đi xuống thì chú ý đã quá thành công,để lại cho các fan của chú ý quá nhiều tác phẩm khiến mọi người hâm mộ nên em thấy các fan của Tuấn Vũ vẫn ủng hộ chú ý lắm.
Đến bây giờ em vẫn thuơng và ủng hộ anh lắm, nhưng không phải vì Tiếng hát hiện nay mà là Giọng ca trong quá khứ. Giờ anh hát không còn hay nữa nhưng là do tình cảm từ xưa đến giờ nên vãn ủng hộ. Tuấn Vũ ra đĩa tại VN em đều mua nhưng chẳng mấy khi nghe.
Đĩa mới thì phát hành chưa thì em không biết nhưng em đã mua 3 CD Tuấn Vũ mới ghi âm phát hành chính thức tại VN và rất nhiều CD tái bản lại (tuyển chọn lại những bản ghi âm đã thành công trước đây) phát hành tại VN có lẽ cỡ khoảng 10-15 CD nữa.