Em có nghe mấy đĩa tuấn vũ phượng mai, em thấy đôi này chất giọng hợp nhau ghê, em thấy TV hát với phượng mai là hay nhất hơn cả với hương lan, sơn tuyền, thiên trang nữa còn với giao linh em không giám nhận xét, trừ cd đôi mát người xưa các cd khác TV hát với giao linh e thấy bình thường
Đấy là em lấy ví dụ, bác tìm bản gốc mà nghe Hôm rồi xem Asia 70 thấy Tuấn Vũ hát, nhìn buồn cười quá.
Em thik trung tâm thúy anh thu âm cho tuấn vũ nhất, phối khí hay mà thật chứ mấy trung tâm khác nghe rời rông rổng ấy nhạc một nơi giọng một nẻo một số lại bị méo tiếng nữa
Giọng ca sỹ hát hay thì không phủ nhận nhưng nếu thâu âm,phối khí không tốt thì chiếc CD hay đến mấy nghe cũng khó có ấn tượng đc bác ạ!
Bác có nhận xét rất khác lạ so với nhiều người yêu giọng ca Tuấn Vũ. Nếu xét về Giọng ca thì khi Tuấn Vũ về hát cho TT Thúy Anh cũng là lúc giọng ca của anh bắt đầu xuống dốc. Hòa âm phối khi thì TT Thúy Anh càng không lại được so với Làng Văn. Với cá nhân em, em thích nhất cách hòa âm của TT Làng Văn. Còn giọng ca thì lúc giọng ca tốt nhất và hay nhất là khi anh hát cho TT Giáng Ngọc.
Dạ, tiêu biểu là Đôi Mắt Người Xưa, thâu âm cùng Giáng Ngọc. Dù Quang Lê có cover lại với nhạc mới nghe nịnh tai hơn, hát kỹ thuật hơn, nhưgn cái tình, cái cảm của TV là quá tuyệt vời trong tác phẩm đó. Nhất là khi nghe câu: Nhưng bỗng một hôm, trên đường ra phố thị...
Em có một cái CD Tuấn Vũ do trung tâm Thúy Anh phát hành năm 1994, phôi 3 góc JVC MDF đời đầu. Cụ Mike có nhu cầu thì để em trả món nợ thua độ 1 cái F1
Theo em.Nếu món ngon thì bác Mike cứ nhắm.Xong mua vài vĩ biceptol là ok(nhưng đừng đổi là em bảo bác sướng miệng lại khổ cái thân đấy nha) :lol: :lol: :lol:
Welcome bác, cóp tốc độ chuẫn dùm em. Tks man. Chắc xào thập cẩm....ha ha ha. Dừng ăn anh Mike ơi, đau bụng đấy[/quote][/quote] Theo em.Nếu món ngon thì bác Mike cứ nhắm.Xong mua vài vĩ biceptol là ok(nhưng đừng đổi là em bảo bác sướng miệng lại khổ cái thân đấy nha) :lol: :lol: :lol:[/quote] Ko, uống thuốc bắc cho nó lành...
Không có gì bác trungquoc ạ!Chẳng may bác Mike ăn cái món ấy mà đau bụng nếu không ngại sắc thì alo cho em :lol:
À, hôm nào em lên mua một ít la hán quả về sắc uống vì hay phải hò hét nhiều, em qua bác được không bác Thuốc bắc
Bác phán có vẻ hơi... Thôi để lúc nào rảnh em post thử cái hình món lẩu thập cẩm lên để bác phán tiếp. Em bắt đầu thấy ngại ông thầy trường Bách Khoa rồi đấy ợ! :mrgreen:
Cụ này phải dạy Tổng hợp văn mới hợp. Dạy Bách Khoa chắc trái nghề roài... :lol: @ Music forever: Tuấn Vũ hát 2 bài trong CD này bác ui. Bóng nhỏ đuòng chiều & Mai lỡ mình xa nhau.