Chỉ có em là người kém may mắn nhất hôm qua Em đi tìm địa chỉ mà tìm mãi không được địa chỉ của quán , chạy lòng vòng , vòng vèo đến 2h hơn mà không tìm thấy được nên đành ngậm ngùi đi về ...hic hic...Lúc đi quên mất không lấy cái số phone mà bác Volume đưa... á...á....á....á..... Tiếc quá .....tiếc quá....
Hừm, có mấy CD mà bác đã ghen tức là không ổn. Vậy em mí bác chơi bạo luôn. Tổ chức hát karaoke chơi nguyên Tuấn Vũ đê bác ơi. Nhân dịp đó chia chác nhau ít CD, em là em ...có khối. Hê hê :mrgreen:
Luôn,hát với em thì bác "mất điện",thua chắc luôn vì em hát rất...to. Bác về Hà Nội là tổ chức ngay nhé,đừng có nói đùa là không xong với em đâu. Trưa nay thấy bảo đông lắm,đang ở AHA kia kìa,em off ra đấy đây,xa HN,ghen tị chưa...ờ.
Em xung phong làm ban giám khảo nhé( em chấm điểm theo tiêu chí sau: 1. độ ngọng 2. độ phiêu 3. độ đi vào lòng người (nổi da gà, tê tê...vv...) ...
Hát hò , văn nghệ văn gừng thì ít chỉ sợ các bác gác tay , gác chân thì nhiều lúc đó đến cả ban giám khảo cũng không thấy đường chấm điểm thì chết....Em cứ quán triệt thẳng cái vụ này xem có gác tay , gác chân không ??? Nếu có em tham gia còn không em ở nhà vì.....Em không biết hát :lol:
Em thấy các mod phải xem xét lại ông này và đưa vào đây ah "Các nick, bài viết có dấu hiệu spam, cần theo dõi..." :lol: :lol:
Ơ, cho em đi ké với [/quote] To: Bác caithang: Em hỏi ý kiến anh Tuấn Vũ rồi. Ảnh bảo ai mà không thích ảnh thì không được tham gia.
Ờ nhé,trưa mai,bác Tai ở ngoài này rồi à?Trưa mai đừng có kiếm cớ trốn đấy nhé. Trưa mai....hà hà...được hát rồi.Đêm nay ngủ sớm,lấy sức mới được,hát cho thật vui,hát cho người phương Nam phải ghen tị mới được.
E cũng rất mê nhạc của Tuấn Vũ hát, phải nói giọng ca Tuấn Vũ rất truyền cảm. Trước đây e chỉ có loại đĩa 5.000 VNĐ nên chất lượng không được tốt và nay cũng đã hỏng rồi. Bác nào có đĩa Tuấn Vũ xịn cho e mượn copy lại với, hoặc bác nào biết ở đâu bán đĩa xịn chỉ e với nhé, e cảm ơn.
Hôm nào mời bác qua em, em có 1 CD TV - Phương Dung xịn thôi, bác qua 29HB hoặc Hoàng Hải cũng có bán
Đã ghi xong cho bác 6 CD 1. Bạc trắng Lửa Hồng 2. Tuấn Vũ - Phương Dung: Hàn Mặc tử 3,4,5,6: Tuấn vũ Tuyệt Phẩm 4In1. Còn mấy đĩa trắng em định ghi Chế Linh, Hương Lan (2 CD: Áo người trinh nữ và Nhà anh nhà em) bác có OK ko?
Dạ ok luôn chứ ạ,sướng quá,Bạc trắng lửa hồng và Tuấn Vũ-Phương Dung,lâu lắm mới được nghe lại,còn mấy đĩa Tuyệt phẩm nữa chứ,ở hiền gặp lành,đã tốn cốc Cafe nào đâu cơ chứ. "..Ai mua trăng.......tôi bán..trăng cho......tr..ăng nằm yên...trên cành liễu...đợi..ớ ờ..chờ" ầu ơ ầu ơ,ngày mai có đĩa nghe rồi,trưa lại còn đi hát nữa,lịch công tác cứ là kín đặc. :lol:
Tất cả các bác,nhất là các bác nào hôm qua hưởng ứng cái chuyện hát hò,trưa nay nhớ giữ liên lạc,gặp nhau sớm sớm chút nhé...trời mưa dìu dịu thế này ngồi quán xá vỉa hè là khoái nhất đây...
Hôm nay off hội TuanVuFanClub có 10 bác, trong đó mỗi 03 ông mê Tuấn Vũ, còn lại đi ... xem off. Đợi mãi chả thấy cho đi karaoke như đã hứa, em đi về
Chính bác đó,lại còn la làng sao?Người ta rục rịch đi hát cho nó lành mạnh và đúng chương trình thì bác lại đổ tại thời tiết xầm xì,lất phất mưa,rồi buồn chán,đòi thịt chó với rượu,anh em dỗ dành mãi chả được,đành phải chiều lòng...lại còn trách ai nữa...lần sau mà còn thế nữa thì...đánh cho,biết chưa?
Xin lỗi các bác em trót đăng ký nhưng hôm CN em bận tối mắt không theo được. thật bẽ bàng quá. hẹn gặp các bác trong lần off tới vậy Tuấn Vũ hát nhiều bài em rất thích, và nhiều bài có lẽ là không ai có thể thay thế(các album như Hoa Biển, Đôi mắt người xưa, Giọt lệ đài trang...) thế nhưng nếu xét toàn diện thì em cảm giác bác này hát lấy được. Cái gì cũng hát, bất kể có hợp với mình hay không.
Bác để ý nhể,đó chính là điểm yếu mà các ca sĩ khi đã có một chút thành công thường hay mắc phải,ít ngoại lệ...