Em xin phép mở topic này để cùng chia sẻ những cảm xúc với những ai đã đang và sẽ thích giọng hát Ái Vân nhé. Xin mở đầu bằng bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=Ey5sV-W6uc0
"Nể chỗ quen biết", em chỉ rút dao chém bác TQ 3 nhát : - Bác AV nì xinh, đẹp. Cơ mà đẹp kẻo tây, ứ phải kiểu VN. - Bài nổi nhất: Chắc hẳn là Triệu Bông Hồng mới lại Bài Ca Xây Dựng rồi. Giọng bác gái này yếu quá nên dù cảm xúc hát nhiều bài hát vẫn thấy đuối nhắm. - Bài bác TQ linked lại trên youtube kia, lại là bài trở nên khá "phản cảm" sau sự cố bác AV "theo xu hướng nên ở lại Đức" năm 1990. Thôi chuyện cũ ta bỏ qua. =) Hì hì.
Vâng, em đồng ý và thấy anh quá biết rõ và follow up tình hình. Đúng là Mod có khác Em có chuyện trò qua lại với cô Vân và vừa nẫy cô ấy alo em nói chuyện 02 cô cháu thông nhất 1. Vụ đẹp kiểu tây là do thời gian và xu hướng xô đẩy, còn nhìn lại ảnh thời những năm 80, thì cũng VNam lắm ạ. Thôi ko nói bề ngoài thì nói tâm hồn Việt nhé 2. Bài nổi nhất em Ok. Giọng yếu là anh nói hồi nào, hồi trẻ khác mà sau này khác, nhất là sau vụ phẫu thuật và điều trị hóa chất. 3. Em có hỏi cô Vân là hồi đó cháu có ném đá cô 1 câu trên youtube là từ ngày sang Thúy Nga là "hỏng" và một số comment khác, ý cô sao và cô cháu gỡ xuống hay cháu cứ để vì cháu rất thẳng tính, dù có yêu thích cô. Cô áy bảo: cứ để nguyên vì quan điểm của cháu đúng. Sang Thúy Nga phải hát theo kiểu Thúy Nga nên "hỏng" là phải. Em không thích chuyện cũ bỏ qua mà muốn làm mới lại những gì đã cũ Thân
Mới mở hàng mà đã bị chém te tua nghe chừng bác TQ phải đốt vía rồi :lol: Em cũng khóai chị này, từ sắc sang thanh :mrgreen:
Hôm nay mùng 1, em chấp nhận bị ném đá cả tháng (người chém chắc cũng chẳng sướng gì vì cả tháng cũng phải đi chém-KHỔ). Cũng 1 phần vì em nói mập mờ, cũng là vì ai đó cũng không kết Ái Vân như anh em mình thôi Em không đốt vía vì Trung Quốc mà đót thì VNam cháy hết À, người ta không ưa Trung Quốc nên cái nick làm khổ cái tay phải gõ bàn phím giải trình thế này đây.
Thôi thì nhặt nhạnh 1 ít của bác Mạnh Hà gửi tặng các bác: Em thật là em cũng thinh thích bác AV, nhưng em vẫn nghĩ giọng bác ý yếu. Hay tại em tai trâu?
Dù chị này ít hát những bài về HN nhưng chất giọng lại rất đặc trưng cho HN. Ngọc Tân và Ái Vân có thể coi là 2 ca sĩ có nhiều chất HN cổ, đằm thắm, thanh lịch, nhẹ nhàng... Hồng Nhung thì hơi hiện đại nên em không thích bằng
Hay hát nhạc dân tộc , mặc đồ dân tộc nên Việt Nam cũng...tạm Em chỉ khoái cái nét đẹp...lâu già của cô ấy thôi
Em cho là giọng mỏng quá, nhẹ quá thành ra không cảm giác được sức nặng, nên thấy yếu. Và nói chung nghe nhạc thường có cảm giác là yếu và khỏe thôi, chứ mấy ai đề cập nguyên nhân vì sao có sự yếu hay khỏe đâu. Anh tai_trau ơi, tý em alo anh nhé, em cần nhờ anh chút việc
Em ưng cái dòng bôi đậm quá. Tối nay sẽ gí vào mũi amply vô địch ở nhà. Cứ chê yếu chả chịu tìm nguyên nhân!!!! P.s: Mắng mỏ gì em thì bác mắng luôn đây chứ đợi alo bác em hồi hộp chết.
KING: lúc nãy em có alo anh cá kiếm, hóa ra kolectiion này là toàn LINN. Còn vụ có bài hát tiếng Việt vì ông Thái ông ấy bảo nên đưa bài của Doãn Tần thì em đưa bài của Ái Vân. Hóa ra ko được Vietnamese mà phải là tây. Vụ AV về nước và set up một đêm nhạc dạng talk show và hát live accoustic là điều em và anh Cá kiếm đang hướng tới và em cho rằng Fan LINN đủ tầm, tâm và tài làm điều đó. Phi Diep: Hóa ra ông thích Dương TRUNG QUỐC. Thảm nào vừa rồi ông ấy thắng vụ bóc mẽ nhau ở quốc hội. Chắc ông cũng đầu têu hô hào ném đá giống vụ kiện nhà KING hồi cuối năm chứ gì. Tởm!
Em thích nghe Ái Vân hát bài Trăng Chiều nhưng giờ mà tìm đĩa có bài này của Ái Vân thì có lẽ rất khó. Bác trungquoc có giúp được em chăng? cám ơn bác đã đọc bài
Mình cũng thích AV hát nhạc Đặng Hữu Phúc. Riêng bài Trăng chiều thì mình vote không ai hát hay bằng AV. Có vẻ không có CD.