Em ko thích lắm cách mix vocal của các album của CẩmLy hay VânQLong ... nghe nó ko thật , cắt đi nhiều quá
Lan man tí : qua đó mới thấy rằng kỹ thuật âm thanh của hải ngoại hơn ta nhiều quá ... các bác ạ , làm cho : * Những giọng hát bt trở nên hấp dẫn, những giọng hát hấp dẫn trở nên thăng hoa
Nhất trí cao với bác. Chưa cần so với các album của các ca sỹ nổi tiếng trên TG, chỉ so với chính nhạc Việt ở hải ngoại thôi (Paris by night chẳng hạn) em đã thấy kỹ thuật của mình còn kém nhiều (Hihi em không biết gì về kỹ thuật âm thanh đâu, đây chỉ là tai em nó bảo thế các bác đừng cười em )
EM có hơi để ý nhưng đa số nhìu hãng CD ở hải ngoại hay mời ông John Tomlingson mix cho họ, và những đĩa nào đúng ông ấy mix nghe ổn phết! Thuy Nga hiện Mixer cũng là John Tomlingson.
CÒn về hòa âm thì Nhất Duy Cường, nhì Tùng Châu, Tam Trúc Hồ. Cái này em tự xếp đó! :lol: ngtatliem's billboard
Trong nước có anh nhạc sỹ trẻ Đức Trí được đào tạo bài bản ở nước ngoài về có phong cách hòa âm đặc biệt và khá hay các bác ạ. Hàng ngày em cũng bị tra tấn bởi cửa CD gần nhà toàn là Cẩm ly với Ưng Hoàng Phúc, Duy Mạnh nên cũng sợ rồi.
Mỗi người mỗi sở thích và suy nghĩ khác nhau không ai giống ai. Thấy CL cũng được nhiều người yêu thích đó chứ mình cũng không bàn cãi. Có thể mình sẽ làm fan CL thất vọng nhưng với riêng mình CL chỉ bình thường thôi. Mình có suy nghĩ giống bạn ở trên là vì CL hát nhau ít người hát nên nghe la. Lạ thôi chứ chưa chắc hay. Mình chưa bao giờ mua đĩa CL. Thật đấy, lên mạng nghe thì có, cũng chỉ vài bài. Giọng CL mỏng, yếu không hát được những bài đòi hỏi kỹ thuật cao. Mình không chê CL hát dở vì mỗi ca sĩ chọn một dòng nhạc riêng cho mình vì vậy không thể nói người này hay hơn người kia. Nhưng mà dựa vào bài hát thì sẽ thấy được bài nào hay bài nào dở. Hay dở ở đây còn ở người nghe, cả nội dung và kỹ thuật của bài hát. Và tại sao mình không thích CL : như mình đã nói ở trên, giọng CL mỏng và yếu do đó không hát được những bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao, đòi hỏi xử lí nhiều. Tóm lại nhạc chị hát chủ yếu là dễ nghe, gần gũi vì vậy mà nhiều người thích. Đặc biệt là thế hệ người lớn tuổi và người dân miền Nam- mình cũng là người miền Tây. Nói như vậy mọi người sẽ thắc mắc thế tại sao CL lại được rất nhiều người hâm mộ và nhiều bài hát của chị được chào đón. Xin thưa rằng tùy cảm nhận, một bài hát nhiều người thích chưa hẳn đã hay và một người thích chưa hẳn đã dở. Nếu chưa đồng ý bạn thử để ý xem những chương trình nhạc lớn như của Trịnh Công Sơn hay Phú Quang ...có thấy mặc CL không? Để được xướng tên trong những chương trình như vậy không dễ đâu. Mình viết cũng nhiều rồi, tới đây thôi. Còn điều nữa muốn nói nhưng thôi vậy. Đó là tại sao những người lớn tuổi và người miền Tây thích nghe CL hát. Lại còn nhạc vàng hay nhạc sến nữa, nếu là ca sĩ thực thụ , được đào tạo bài bản sẽ không ai gọi tên dòng nhạc nào như vậy. Hi, nguyên nhân tại sao các bạn chịu khó tới trường dạy nhạc hỏi thầy nha.
Em thích nghe cả hai chị em CL-MT. Có điều đĩa CD Cẩm Ly giai đoạn đầu khoảng năm 2000 (Người về cuối phố, Phố hoa, Thà rằng mình chia tay...) khó kiếm quá. Có album 15 năm ca hát thì lại là DVD :mrgreen:
Em thấy cẩm ly hát cũng khá hay nhiều bài , giọng ca đơn giản hơn minh tuyết nhưng đi vào lòng người . cẩm ly và minh tuyết hát có 1 số bài giống nhau nhưng em vẫn yêu thích giọng ca cẩm ly hơn
em thì em thích Cẩm ly, còn hay hơn hay kém hơn ca sỹ hải ngoại thì phải xem lại vấn đề thu âm, nhiều ca sỹ thành danh ở hải ngoại nghe CD thì sao mà hay thế nhưng khi về nc hát live thì em nói thật, quá thất vọng, giọng hát quá sức bình thường, thua nhiều ca sỹ trong nước.
Không phủ nhận hải ngoại có kỹ thuật thu âm - thu hình - ánh sáng - sân khấu tối tân, hiện đại, nhưng đó chỉ là chương trình ca nhạc lớn. Khi ca sĩ thu CD thì tôi nghĩ dù trong nước hay hải ngoại cũng không có khoảng cách nhiều, bản thân tôi rất thích nghe một số CD của ca sĩ thu âm trong nước như Quang Dũng, Hồng Nhung, cho nên không thể nói ca sĩ hải ngoại hát hay hơn ca sĩ trong nước là nhờ kỹ thuật thu âm. Riêng ca sĩ Cẩm Ly thì 5-6 năm trước tôi cũng hay nghe CL hát dân ca. Tuy nhiên khi nghe nhạc trữ tình, nhạc Vàng của hải ngoại thì tôi cảm thấy ca sĩ hải ngoại thể hiện mảng này tốt hơn CL nhưng chỉ là số ít thôi, vì ca sĩ hải ngoại thế hệ trẻ cũng rất hiếm ca sĩ thành công với dòng nhạc này. Giọng CL là giọng mộc mạc, dễ nghe nhưng cũng...dễ quên!!! Dòng nhạc xưa là dòng nhạc có rất nhiều ca sĩ thể hiện nên ca sĩ trình bày dòng nhạc này cần nhiều yếu tố để gây ấn tượng hơn là chỉ một chất giọng mộc mạc. :roll:
Re: Em cũng thích CD "Em về kẻo trời mưa" do Cẩm Ly hát. CD này với tất cả những bài hay nghe ít chán.
Những ai dễ dãi thì thích Cẩm Li,ngày xưa ghét nhất là cô này hát bài nào cũng kiểu nhạc Hoa.Ở nhà e thì kô hề có một bài CL nào nhưng trong xe thì có vài cd để thỉnh thoảng lấy lòng các e y
Cô này hồi trc hát mấy bài nhạc trẻ của nhất huy,hoài an,...em nghe còn thấy vui vui tai chứ bây h lại chuyển qua hát nhạc vàng thì cá nhân em thấy không nuốt nổi.Dân ca nam bộ thì không phải thể loại em thích,thà cô cứ hát mấy bài nhạc trẻ như trước còn ổn hơn
Lúc trước ca sĩ Cẩm Ly hát chung với ca sĩ Đan Trường nghe cũng thấy nhộn nhịp sau này tìm không thấy mấy mẫu CD này nữa.
Hồi xưa em cũng chót mê CL nên khi qua Hàn Xẻng có mua ít sâm Cao Ly để dành tặng nàng đặng có sức mà phục vụ bà con, sau này ít vào SG nên mấy củ sâm nó mọc mậm hêt cành lá sum suê rễ mọc dài phè nhưng cái củ chứa đầy tinh túy kia thì ngày càng teo tóp. Vậy mới biết tinh hoa phát tiết cũng chỉ có thời, khi đã qua rồi thì dù có thuốc tiên cũng không thể níu kéo được. Tuy không còn nghe CL hát nữa nhưng em vẫn thấy hình ảnh của cổ còn đẹp chán so với những ca sĩ thị trường bây giờ, một vẻ đẹp có j đó chân chất và thuần Việt.
e thì thích bài "em gái quê" bài này CL hat da diết ghê nhìn trung e cũng không thích chất giọng cua CL vì nó đơn giản quá không có gì đặc biệt
Lúc trước cũng thích nghe CL nhưng bây giờ lại thích nghe nhạc ngoại hơn, âm thanh đẳng cấp hơn. Em thích nghe nhạc cụ và đặc biệt là tiếng bass nghe hay hơn nhiều.