Cái mặt cô này ko phải Thai bảo đâu nhé Ở HN có cái đại lý của saigonaudio đĩa VN nào cũng có bác ạ,trong SG chắc cũng phải co cái đại lý như vậy chứ Cẩm Vân có 1 cuốn theo em là hay,"bài ca ko quên" hát nhạc Phạm Minh Tuấn.Hòa âm đơn giản(mà đĩa VN càng đơn giản càng tôt ),cái giọng khàn khàn cv nghe rất nồng nàn.
Có khoảng 1000 album, toàn nhạc Việt hải ngoại. Bác nào thiếu hoặc kô kiếm đc lossless thì vào tạm đây ạ: http://blog.demifantasy.com/?p=389
Nếu bạn thích nhạch Trịnh hãy tìm nghe thử những album của Thái Hòa xem, chất lượng thu âm rất khá ! Còn 1 CD nhạc Trịnh âm thanh rất hay nữa là album của Nguyễn Đình Toản, CD này tôi copy lại của một người bạn chắc cũng F2, F3 gì rồi nhưng chất lượng còn rất cao. Giọng hát không thật xuất sắc nhưng tiếng guitar thùng nghe rất "phê". Nghe nói đây là CD amateur của một fan nhạc Trịnh, bạn nào biết gì về CD gốc này xin vui lòng cho biết thêm chi tiết! Rất cám ơn!
Bác này có khoảng 8-9 CD gì đó. Hát nhạc của mọi tác giả theo cùng 1 ...phong cách. Hay hay không thì em không dám nói. Em thấy shop bác Trinhaudio có bán đủ bộ.
Nguyễn Đình Toàn bác àh. Nếu bác ở SG thì ghé 97 Trương Định, Q.3. Đây chính là nơi hòa âm lại cho các cd Nguyễn Đình Toàn. @ taitrau: hí hí! Em cũng có thấy giống bác
Hình như gã này là Toàn chứ bác, Đúng là bác qua 97 TĐ thì F1 xịn luôn Cái bộ CD này đã lọt tai thì bộ dàn nào nghe cũng thấy hay hết
Ca sĩ này tên chính xác là Nguyễn Toàn các bác ạ, còn Nguyễn Đình Toàn là một nhạc sĩ khác. Em cũng có một đĩa F1 Nguyễn Toàn hát nhạc TCS, thỉnh thoảng nghe cũng rất phê, rất thư giãn, chỉ tiếc một điều là ông này hát sai nhiều từ quá không hiểu vì sao.
Em thì chúa ghét các ca sĩ nào hát sai từ! Họ đã k tôn trọng tác giả thì lấy gì họ tôn trọng ngừơi nghe :evil:
Thật ra em nghe kỹ thì thấy ca sĩ này không cố ý "phăng" lại lời vì có những chữ hát sai rất vô nghĩa, có thể là do ở nước ngoài lâu, ít giao thiệp tiếng mẹ đẻ nên cuối cùng phát âm bị chệch.
Hix. Ổng có ở nước ngoài đâu bác. Ổng ở quán Hà Nội Phố trên đường Trần Cao Vân mà! Nguyên 1 cuốn nhạc để trước mặt chứ đâu phải để đâu xa xôi. Hay là ổng k biết đọc mấy từ đó??? :roll: