Bác nghe đỡ mp3: Code: http://www.megaupload.com/?d=8MFB3DP4 01. Ðập Vỡ Cây Ðàn 02. Ðừng Nhắc Chuyện Lòng 03. Chuyện Ba Mùa Mưa 04. Bài Ca Kỷ Niệm (Hát Với Minh Tuyết) 05. Ðau Xót Lý Con Cua (Hát Với Quỳnh Dung) 06. Tân Cổ Lỡ Hẹn 07. Tình Em Xứ Quảng 08. Chuyện Tình Nơi Làng Quê (Hát Với Hương Thủy) 09. Nhật Ký Của Hai Ðứa Mình 10. Cánh Thư Bằng Hữu 11. Tiễn Bạn Lên Ðường 12. Tình Em Là Ðại Dương
Em xin đề cử CD Vá lại tình tôi của Bằng Kiều. Giọng hát vẫn nhiều cảm xúc như thường lệ. Đặc biệt là Vá Lại Tình Tôi, Vắng Bóng Em và Trong giấc mơ em. List: 1. vá lại tình tôi bằng kiều 2. bây giờ tháng mấy bằng kiều/trần thu hà 3. Để mãi bên nhau bằng kiều 4. cho lần cuối bằng kiều/nhật trung/huy mc 5. vắng bóng em bằng kiều 6. mưa hồng bằng kều / tuấn ngọc 7. trong giấc mơ em bằng kiều 8. nếu không còn yêu bằng kiều (Tiểu Sử) 9. bức thư tình đầu tiên bằng kiều 10. cho quên thú đau thương bằng kiều/trần thu hà/nhật trung 11. bonus : mưa trên ngày tháng đó bằng kiều
em giới thiệu tiếp bộ cd trường sơn 3&4 với những âm chất thật mộc mạc với những bài tình ca thật hay vào thập niên 1960 . âm thanh thật tốt
sau khi giới thiệu với các fan yêu nhạc xưa bộ trường sơn 5 và được nhiều người khen khen và tìm hỏi em khá nhiều . xin chân thành cảm ơn các bác . vài hôm nữa em sẻ giới thiệu tiếp bộ cd trường sơn 3&4 với những âm chất thật mộc mạc với những bài tình ca thật hay vào thập niên 1960 . âm thanh thật tốt , chỉ có vài lổi nhỏ trong lúc ghi âm cái máy teac 2000 cũa em nó ...cỏ quá Thái thanh với " gánh. gánh. gánh . gánh thóc về ..gánh thóc về ... " sĩ phú với "...buồn ơi, xin chào mi ...buồn ơi ..hãy đến với ta ..với bao điều xót xa .." rồi cực kì với hàn mặc tử .... ... ngày xưa ..Huế với con đường trăng.." ...anh khoa " ... 1 lần tiển đưa với bao nhiêu là buồn.." cực kì hay và cảm xúc
Tình cờ sáng nay em đi qua tiệm anh Anh Dungaudio, được nghe thử mấy CD Trường Sơn qua cặp loa A7 "cỏ cỏ" của anh, :wink: , gai hết cả người. Vậy là em lượm hết mấy cái CD Trường sơn (08 cái tất cả) ra Hà Nội, bác nào muốn nghe chút nhạc mang tâm hồn Miền nam xưa thì liên hệ để em tổ chức ăn cắp bản quyền của bác Dũng nhé, du bản copy sẽ thua xa những CD sao từ băng cối qua dàn thâu rất pro của bác Dũng (cho bác Dungaudio hết đường bán đĩa ra HN :evil: ). Có Trường sơn 2,3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, Nguyễn Đình Toàn "Tình khúc Trinh Công Sơn". Nhờ bác nào giỏi kỹ thuật và có máy tốt giúp em copy với. Kool :?:
CD Nguyễn Đình Toàn "Tình khúc Trịnh Công Sơn" của Bác Dũng hay thiệt đó. Nghe hoài không chán mà phải nghe vào lúc tối cơ. Còn 2 CD Trường Sơn 5 chắc phải vài năm nữa nghe mới thấm hay sao ấy. Bác nào ở SG có nhu cầu xin phép Bác Dũng cho em retail lại. Bác Dũng còn CD nào hay như NĐT thì giới thiệu cho ae biết nhe. Nhân đây Bác nào nghe CD tình hoài hương của Ngọc Hạ rồi cho em mấy dòng review để em mua về nghe ạ.
Bác ranbuon ơi, theo em đĩa hát nghe không xuất sắc nhưng cũng không dở. Em nói thế vì bài hát chủ đề của Phạm Duy em không thấy nhiều cảm xúc ở trong đó. Ngoài ra 1 bài hát nữa em chưa thấy thỏa mãn là Đưa em tìm động hoa vàng của Phạm Duy và Phạm Thiên Thu. Lý do khó giải thích, có lẽ 2 bài này có 1 số ca sỹ thuộc lớp trước hát có nhiều xúc cảm và trải nghiệm hơn chăng? Nhưng ngược lại, em rất thích 1 số bài, trong đó có Bài Hát Ru Mùa Đông (Dương Thụ), theo lối ca trù...alternative, phối khí lạ lạ, và giọng trong của NH có vẻ rất hợp. 1 bài nữa em cũng thích là Về lại phố xưa của Phú Quang. Tóm lại, đĩa CD này mua được, nhưng F1 thôi thì xứng đáng hơn . Đây chỉ là cảm nhận của riêng em, bác nào đã nghe xin review tiếp ạ.
To Bác tai_trau: cám ơn Bác nhé nhưng tìm F1 ở đâu nhỉ. Riêng em thì em không thích nhạc Phạm Duy, có lẽ vì chính bản thân và cuộc đời ông ấy trừ một vài bài như Bà mẹ quê, Ngày xưa Hoàng thị... Đôi khi nếu mình nghe một giọng ca mới thể hiện lại bài hát cũ cũng khó chấp nhận Bác nhỉ, nhưng biết đâu một tài năng mới thì sao.
Vậy thì trong đó nhiều các cao thủ lắm, bác cứ qua mấy của hàng băng đĩa em tin là có, vì đĩa này cũng đâu có hiếm. (Hay bác qua thử cửa hàng bác Phong Hi-end xem sao).
Nghe Bác quảng cáo hồi chiều Em ra Bác Dũng mua CD Nguyễn Đình Toàn của Bác Dũng mất 35.000 VND về nghe thì ra nó là CD Vĩnh Toàn mà Anh Em đã có từ lâu, nay trong CD Nguyễn Đình Toàn của Bác Dũng thì cũng 11 bản nhạc đó và cũng Vĩnh Toàn hát (vụ này không biết Nguyễn Đình Toàn hay Vĩnh Toàn là tên ca sỉ nữa)nhưng thay đổi sự sắp xếp các bài nhạc lại mà CD Bác Dũng chép lại bị vỡ tiếng không hay bằng CD Vĩnh Toàn của chúng Em đang có. Bác tham khảo link này: http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... c&start=20 Tóm lại ngày mai Em trả lại Bác Dũng CD Nguyễn Đình Toàn này không biết được không Bác Dũng ới ời ơi... he he.... Và các Anh Em trong forum có ai biết và đính chính về ca sĩ này là Vĩnh Toàn hay là Nguyễn Đình Toàn như Bác Dũng đang gọi ....
Ah, bác phuongthu nói em mới nhớ về vụ này em cũng hơi thắc mắc. Em chưa nghe qua CD Vĩnh Toàn đó nên không so sánh được. Lúc đầu khi Bác Dũng giới thiệu và em mua về thì cứ nghĩ là ca sĩ Nguyễn Đình Toàn. Mãi đến khi xem một chương trình của Thuý Nga mới biết có Ông Nguyễn Đình Toàn vừa là nhà văn, nhà thơ và là nhạc sĩ, còn ca sĩ NĐT thì search trên mạng mà chẳng thấy. Nhân đây cho em hỏi làm sao xin được 1 đĩa copy của CD Vĩnh Toàn ạ. Chắc là hay lắm đây! To Bác tai-trau: em thấy ngoài cửa hàng có bán giá là 25.000đ nhưng vì nhạc Phạm Duy nên em muốn tìm đĩa Fx ạ. Em sắp đi công tác ra Hà Nội rồi. Hehe... Ước gì gặp Bác nhỉ.
Bác ơi em sẽ ra Hn từ ngày 15 đến 17 tháng 4 này. Nếu bác ra cùng dịp thì cứ hello moto cho em, e sẽ có mặt (cùng CD chép!!)
Ooh, sao Bác ra sớm thế. Em thì mãi đến ngày chiến thắng em mới ra được. Dù sao cũng cảm ơn Bác nhiều lắm.
Năm ngoái mua được hai cd PD 1 và 2. Sau khi nghe, và cho vài bạn cùng nghe, thì ai cũng nói không thể nghe được. Hơn mười một tháng qua em không dám nhìn đến hai cd này. Hôm nay , sau khi up và mod giàn máy thử bỏ vào nghe . Có những cái mình không ngờ đến... Trước tiên cho em xin rút lại những ý kiến đã viết ngày trước. Sau đó xin góp ý cùng các bác: bác nào chưa có cd này thì nên tìm mua đi trước khi nó hết: -1- dùng để nghe nhạc -2- dùng để thử máy :idea:
Mới nghe CD này, em thích nhất bài 11, em luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát khi nghe Hà hát. Tình Ca Qua Thế Kỷ - Trần Thu Hà 1. Kiếp Dã Tràng - Trần Thu Hà 2. Trở Về Bến Mơ - Trần Thu Hà 3. Đừng Xa Em Đêm Nay - Trần Thu Hà 4. Tôi Với Trời Bơ Vơ - Trần Thu Hà 5. Vết Lăn Trầm 6. Những Con Đường Tình Yêu - Trần Thu Hà 7. Quê Hương Trong Nỗi Nhớ - Trần Thu Hà 8. Rồi Như Đá Ngây Ngô - Trần Thu Hà 9. Giọt Lệ Thiên Thu - Trần Thu Hà, Khánh Ly 10. Tình Nghệ Sỹ - Trần Thu Hà 11. Gửi Người Em Gái - Trần Thu Hà 12. Cô Đơn - Trần Thu Hà 13. Liên Khúc Tình Khúc Tháng Sáu & Đường Xa Ướt Mưa - Trần Thu Hà, Bằng Kiều
Các bác ơi cho em xin album ĐÊM NƯỚC CUỐN của PHẠM QUANG TRẦN MINH với, em tìm trong sài gòn mãi mà không ra, xin đa tạ đa tạ
Em hâm mộ Thanh Lam, trong đó thấy hay nhất là Album "Mây trắng bay về". không biết có bác nào cùng sở thích không ?
Re: Đĩa này em cũng đã nghe rồi, khá hay. Em cũng thích " gửi người em gái " Em có cảm nhận T.Hà hát ở Hải ngoại nghe hay hơn trong nước nhiều. Có lẽ vì kỹ thật ghi âm bên đó tốt hơn chăng?
Các bác ơi giúp em cái này với ạ Chỉ Tại Vô Tình Tác giả bài hát này: Vũ Quốc Bình - Bài hát thuộc thể loại: Nhạc nhẹ Ca sĩ chính thể hiện: - Trong album: Tình Yêu Chắp Cánh Một mình lặng ngắm, ánh nắng rơi vương ngoài biển xa. Bạc đầu ngọn sóng, mãi cuốn trôi miền dấu yêu. Lòng buồn một thoáng nhớ những kỷ niệm đã qua. Sóng đã xa bờ, em đã xa. Dã Tràng lặng lẽ, vẫn cứ xây lâu đài cát mơ. Để mặc ngọn sóng, mãi cuốn trôi miền dấu yêu. Dòng đời còn mãi, dẫu bóng em giờ đã xa. Biễn vẫn còn đây, sao bây giờ bóng ai khuất ngàn. Ngày ấy em đi, chưa tròn nỗi đau. Ngày ấy xa nhau, đâu ngờ mất nhau. Chờ mãi tin em, ta chờ hắt hiu. ở phương trời xa, em nào biết. Vì quá ngây thơ, ta đành mất em. Ngày ấy em đi, không lời tiễn đưa. Chợt thoát cơn mê, nghe mặn đắng môi. Biển mất em rồi. Những ngày biển nhớ, sóng thét gào bên đảo hoang. Biển buồn biển khóc, nước mắt hâm lòng cát khô. Chuyện mình rồi cũng sẽ mãi trôi vào lãng quên. Biển vẫn còn đây sao bây giờ bóng ai khuất ngàn. Ngàn đời biển vẫn hát khúc ca tình nhân thế thôi. Biển vẫn còn đây, sao bây giờ bóng ai khuất ngàn. Báo cáo các bác là em rât thích bài hát này lắm, muốn tìm mua album "Tình yêu chắp cánh" mà không biết mua ở đâu