[align=center]Romance: Songs from the heart - Frank Sinatra[/align] Đây là album tuyển chọn những ca khúc đặc sắc nhất của giọng ca vàng nước Mỹ trong giai đoạn 1953 - 1961, khi ông còn hợp tác với hãng thu âm Capitol. Một album không thể thiếu với các audiophile, những người yêu vẻ đẹp chuẩn mực của thứ âm nhạc cổ điển, quý phái. Cũng như Tony Bennett, Frank không chủ ý hát jazz nhưng có thể nhận ra ngay, Romance mang màu sắc jazz rất rõ rệt, thậm chí đặc quánh như cafe đen. Nhưng I've Got You Under My Skin, My Funny Valentine, Almost Like Being In Love... dù đã được không biết bao thế hệ ca sĩ cover lại, nhưng nghe Frank thể hiện, bạn vẫn tìm thấy được ở đó những sự khác lạ, mang tính chất tiên phong. Chất giọng nhừa nhựa, không quá ngọt ngào, hơi có chút gì đó gai góc cùng tiếng kèn saxophone dìu dặt như đưa người nghe lạc vào những quán bar khê nồng khói thuốc cùng tiếng li tách lanh canh của hơn 50 năm về trước. Frank hát mà như không hát, ông tâm tình, ông thủ thỉ với người nghe về những buồn vui của đời, của tình. Đôi khi, chỉ dăm tiếng piano thánh thót, chỉ dăm ba tiếng kèn đẩy đưa lả lơi cũng đủ ru hồn người nghe, chưa kể gì đến những khoảnh khắc ngẫu hứng rất duyên dáng của người hát. Nghe Romance mới thấy, dù đã 50 năm trôi qua nhưng chất nhạc trong album vẫn tươi mới, vẫn trong trẻo như ngày nó mới ra mắt thiên hạ. Trong album có 2 bản nhạc chưa xuất hiện lần nào, đó là Nice 'N' Easy và If You Are But A Dream, nhưng lại không có 2 ca khúc kinh điển khác là Fly Me To The Moon và New York New York. Cũng hơi đáng tiếc một chút. Và cuối cùng, không thể chỉ ra đâu là ca khúc hay nhất album bởi đơn giản, cả 21 ca khúc đều hay, đều tuyệt vời và đều đáng nghe như nhau.
The Greatest Songs of the Sixties - Barry Manilow Album "về nguồn" thứ 2 trong năm 2006 của Barry Manilow, trong đó, ông tập hợp những ca khúc pop xuất sắc nhất thập niên 1960. Người nghe sẽ tìm thấy ở đó từ And I Love Her đến Can't Take My Eyes Of You, The's A Kind Of Hush đến When I Fall In Love. Điều đáng nói là Barry Manilow không hề làm mới các ca khúc, đơn giản, ông chỉ đặt dấu ấn của mình lên chúng. Phần hòa âm phối khí cũng hiện đại hơn, nhiều màu sắc hơn, nhưng không vì thế mà lấn át giọng ca ngọt ngào của người thể hiện. Lấy ví dụ bản And I Love Her của Beatles. Vẫn một guitar gỗ đệm là chủ đạo, Barry hát mộc mạc, đơn sơ như Beatles, nhưng không tưng bừng rộn rã như những chàng trai trẻ mà có chút trầm tư, sâu lắng của một người đã kinh qua nhiều trải nghiệm. Hay bản Raindrops Keep Falling On My Head, cũng là mưa trên đầu cả thôi nhưng B.J Thomas tuyệt vọng bế tắc, còn Barry Manilow vẫn cho người nghe thấy một chút lạc quan, một chút mặt trời trong nước lạnh. Với The Greatest Songs of the Sixties, Barry Manilow không đưa người nghe về thập niên 1960 mà ông mang âm nhạc của giai đoạn đó đến cho họ. Nhiều người nghe chỉ phàn nàn một điều, rằng Barry chọn các ca khúc kinh điển quá, và ông hát lại chúng cũng hoàn hảo quá. Một chút phá cách là thứ họ mong chờ đã không thấy xuất hiện trong album. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi. The Greatest Songs of the Sixties - một album hay và đẹp, trong đó chứa đựng toàn những giai điệu tuyệt vời của tình yêu
Kevin Kern - Imagination's Light Đĩa này nghe cũng được nè các Bác, Piano nhẹ nhàng, thư giãn. MP3 192 KBps http://www.avaxhome.ru/music/kevinkern_ ... light.html http://rapidshare.de/files/24045541/KKIL.part1.rar http://rapidshare.de/files/24046413/KKIL.part2.rar Password: 00*Love*Fall*Forever*00 (If you like this album, please buy it to support the artists Customer Reviews from amazon.com: Imagination's Light, March 3, 2006 Reviewer: Pat Austin (Springfield, IL USA) This is one of my very favorite music CDs. I listen to Kevin Kern music for relaxation almost daily and this particular CD is one of my favorites. It is very relaxing, yet upbeat. Simply Outstanding., October 4, 2005 Reviewer: Vincent Lim "Captain VL" (Singapore.) A very beautiful collection of Piano pieces that melts my heart away; I can almost cry when I hear them in a silent car. The movements of this extremely talented artist moves the soul to the deepest ends and helps me forget about the worries and anxietites in life and then refocus on the more important aspects of life. Thank you Kevin. For The Piano Lover, September 8, 2005 Reviewer: Linda Schwebke "Inner Peace" (Denver , CO) Oh, Wow! This is a cd that will be liked by all who enjoy David Lanz, Mehdi, George Winston, Yanni, or even Secret Garden. it is the very essence of good new age. So tranquil, yet so spirited (and finally a picture of the Kern on the coverart!), this cd is a refreshing break from my well-worn collection, I just keep wanting to listen to it over and over again. I am amazed! It reminds me somewhat of George Winston, but still very unique. This is music to the soul. Absolutely relaxing, as well.
Em đang tìm bài "Kiss Me Honey, Honey Kiss Me" của ca sĩ Shirley Bassey. Bác nào có thì email giúp em file mp3. Cảm ơn các bác.
Track lists: 1. Can't Take My Eyes Off Of You 2. Cherish / Windy - (with The Association) 3. Can't Help Falling In Love 4. There's A Kind Of Hush 5. And I Love Her 6. Blue Velvet 7. Raindrop's Keep Falling ON My Head 8. This Guy's In Love With You 9. Everybody Loves Somebody Sometime 10. You've Lost That Lovin' Feeling 11. When I Fall IN Love 12. Strangers In The Night 13. What The World Needs Now Is Love 14. California Dreaming (bonus) 15. Yesterday (bonus) Bit rate - 1-13 - 320 Kbps Bit rate - 14-15 - 160 Kbps Size - 72.0 Mb Link download: Code: http://rapidshare.com/files/15205351/Greatest_Songs_Of_The_60_s.rar
Tôi thích VOICES II - The Collection & 30 years tubes của Bác Aries giới thiệu nhưng không biết chỗ nào ở SG đang có 02 CD này, BÁc nào thấy chỉ cho tôi với! Cám ơn!
CD: " Songs of love and hate " rất hay các Bác. 1. Avalanche 2. Last Year's Man 3. Dress Rehearsal Rag 4. Diamonds In The Mine 5. Love Calls You By Your Name 6. Famous Blue Raincoat 7. Sing Another Song, Boys 8. Joan Of Arc
Em rất thích tất cả các CD của hảng này, hầu như không có CD nào dở cả, Em sưu tầm gần đủ còn thiếu một số CD, các Bác thấy ở đâu bán chỉ dùm Em với, cám ơn nhiều. http://www.stockfisch-records.de/stckff ... cds_e.html
Em vừa down được CD Andrew Lloyd Webber - Divas (2006) trên avaxhome. Nghe hay quá các bác ạ Bác nào chưa có và thích thể loại nhạc này thì down nhé. http://www.avaxhome.ru/music/andrew_llo ... _2006.html
Katie Melua -Một nữ ca sĩ trẻ và một giọng ca ngọt ngào : [glow=red]Call off the Search[/glow] Tracklist: 01. Call Off The Search (03:26) 02. Crawling Up A Hill (03:27) 03. The Closest Thing To Crazy (04:13) 04. My Aphrodisiac Is You (03:37) 05. Learnin' The Blues (03:24) 06. Blame It On The Moon (03:49) 07. Belfast (Penguins And Cats) (03:23) 08. I Think It's Going To Rain Today (02:32) 09. Mockingbird Song (03:08) 10. Tiger In The Night (03:09) 11. Faraway Voice (03:16) 12. Lilac Wine (04:10)
Lex Vandyke - The HI-FI Sound Of Latin Guitar Tracks: 1. La Paloma 2. Besame Mucho 3. Amor Amor Amor 4. Maria Elena 5. The Girl From Ipanema 6. Manha de Carnaval 7. Vaya Con Dios 8. Cavatina 9. Wave 10. Malaguena 11. La Comparsa 12. Nostalgia 13. Concierto de Aranjuez 14. Romance 15. Recuerdos de la Alhambra 16. Prelude no 1 17. Perfidia 18. One Note Samba
@Aries, Loving: Xin cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian để review và ideas các album giá trị. Em rất ngưỡng mộ các audiophile có tấm lòng như 2 bác và các bác khác. @: Các bác đừng post links d/l lung tung trong topic này nữa ạ; vì nó sẽ làm cho topic không được đẹp và không đúng như Chủ đề là "Giới thiệu các CD nhạc nước ngoài Hay!". Các bác có thể lập 1 Topic riêng kiểu như Download Section, hoặc Free Stuff Section được không ạ. Thân. Em phải đi ngủ đã. :shock:
Bác datvn cho thêm chút thời gian nhé, để em thử biên tập lại xem sao, em cũng ngưỡng mộ như bác đó :wink:
Jazz Samba – by Stan Getz & Charlie Byrd “Jazz Samba là 1 trong số 10 albums tenor sax mà bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc khi mua” – đánh giá này của Simon Murray trên mạng Amazon không phải là cảm tính, và nếu có thì chính là cảm tính âm nhạc của hầu hết các tín đồ nhạc jazz hiện đại nói chung và những người thích nghe saxophon nói riêng. Câu chuyện bắt nguồn từ năm 1961, tay guitar lừng danh Charlie Byrd trong một chuyến lưu diễn dài ngày ở Brazil ghé qua phòng thu âm mang tên “Jazz Samba” và gặp Stan Getz… Hai năm sau (1963) album kết hợp của họ ra đời và mang tên” Jazz Samba” như để đánh dấu sự gặp gỡ đó. Có nhiều điều thú vị liên quan đến album này, trước hết phải kể đến việc các hãng ghi âm thời đó cố ý cho rằng đây là một tác phẩm mang âm hưởng bossa-pop, nhưng “Jazz Samba” vẫn tồn tại và khẳng định tính thuần khiết của 1 albums jazz hiện đại. Kế đến là rất nhiều người lầm tưởng albums này được thu âm trong studio nhưng thực ra nó được thu trong 1 nhà thờ tại Washington D.C – chất lượng thu âm tốt tới mức nhiều phòng thu danh tiếng thời đó xấu hổ. Jazz Samba được sản xuất theo nhiều định dạng: CD, LP, SACD... và "người em" của album này mang tên : Jazz Samba Encore Tất cả các bản nhạc đều rất đáng nghe bởi cấu trúc tòan bộ track như một dòng nhạc liền mạch (hay nói cách khác: đây là 1 album mà ít ai cần sử dụng remote control để nhảy bài), và tốt nhất là nên nghe vào buổi tối khi bạn bắt đầu mơ màng. Thể lọai: Jazz Hãng sản xuất: M.G.M Records – 1963 Đánh giá: 6 sao, thay vì thông thường là 5 sao. Nghệ sỹ: Stan Gets: Tenor sax Charlie Byrd: Guitar Gene Byrd (bass, guitar), Keter Betts (bass), Buddy Deppenschmidt & Bill Reichenbach (drums) List: 1. Desafinado 2. Samba Dees Days 3. O Pato 4. Samba Triste 5. Samba de Uma Nota So 6. E Luxo So 7. ....
Surrender - Jane Monheit Người hâm mộ giọng hát trong sáng, ngọt ngào của Jane Monheit lại có dịp thưởng thức những ca khúc quen thuộc như “A Time For Love “, “Moon River”… qua albums với 10 ca khúc đẹp mang tên “Surrender” và cũng là tên track thứ 2 của album. Surrender là albums thứ bảy và cũng là hợp đồng đầu tiên của cô gái trẻ 29 tuổi người Brazil này với hãng thu âm Concord. Nếu chờ đợi một albums nhạc jazz “thuần chủng” thì có thể bạn sẽ hơi thất vọng với Surrender vì nó phảng phất chất ballad và bossa của Mỹ la tinh và dễ nghe hơn rất nhiều. Nghệ sỹ: Jane Monheit (vocal), Ari Ambrose (saxophone), Michael Kanan (piano), Orlando Le Fleming (bass), Rick Montalbano (drums), Miles Okazaki (guitar). Nhà sản xuất: Concord Records Ngày phát hành: 24-04-2007 Danh mục bài hát: 1. If You Went Away 2. Surrender 3. Rio De Maio 4. Like A Lover 5. So Tinha De Ser Com Voce 6. So Many Stars 7. Moon River 8. Overjoyed 9. Caminhos Cruzados 10. A Time For Love Đánh giá: 4 stars
Venus Vocal & Trio Audiophile Một jazz album tổng hợp những giọng hát hàng đầu như Simone, Nicole Henry, Barbara Carol và các nhóm tam tấu như Eddie Hinggins, John Abercrombie… Albums do Venus Records – chuyên về nhạc jazz sản xuất, phân phối bởi Master Music Ltd. (Hồng Kông). 14 track trong album này được chọn lọc từ 10 albums khác nhau, chất lượng ghi âm rất tốt, thông qua những album kiểu tổng hợp này, người nghe có thể tìm cho mình những giọng ca, những nhóm nhạc yêu thích và các CD tương ứng - tương tự như bộ đĩa Best Audiophile Voice vài năm trước đây. Venus Vocal & Trio Audiophile là 1 album hay và dễ nghe. Chắc chắn bạn sẽ thấy "Một chuyện tình" được kể lại bằng tiếng Piano thánh thót ở track 14 - "Histria De Un Amor" hay "Hồ thiên nga - Swan Lake" ở track 12 được trình diễn theo một phong cách rất jazzy ! Nghệ sỹ: various Thể lọai: jazz Nhà sản xuất: Venus Records Danh mục: 1. Afro Blue – John Abercrombie 2. A Blossom Fell – Simone 3. Night And Day – Nicole Henry 4. Cool Struttin’ – Tsuyoshi Yamamoto Trio 5. My Foolish Heart – Roseanna Vitro 6. Ma L’A Amore No – Stefano Bollani 7. Fragile – Simone 8. My Foolish Heart – Eddie Higgins Trio 9. Teach Me Tonight – Nicole Henry 10. They Can’t Take That Away From Me – Carla Cook 11. Fly Me To The Moon – Barbara Carrol 12. Swan Lake – Steve Kuhn Trio 13. Just Squeeze Me – Simone 14. Histria De Un Amor – Eddie Higgins Trio
Careless Love - Madeleine Peyroux Năm 1996, Madeleine lần đầu tiên bước vào thế giới âm nhạc – thế giới ước mơ bằng album đầu tay mang tên “Dreamland”. Hai trăm ngàn đĩa nhạc đã bán hết veo, một thành công đáng khích lệ với một ca sỹ nhạc jazz chưa hề có tên tuổi. Nhưng kể từ đó, Madeleine Peyroux “biến mất” cho tới tận 8 năm sau…khi ablum thứ hai mang tên “Careless Love” trình làng ngày 14/9/2004. Sinh ra tại Athens, Georgia (Mỹ) nhưng phần lớn thời gian ấu thơ Madeleine sống ở ngọai ô Paris (Pháp), văn hóa và âm nhạc Pháp đã để lại dấu ấn đậm nét và được cô gửi gắm trong track số 8 hát bằng tiếng Pháp: “J’ai Deux Amours – Em có hai mối tình”. Thần tượng âm nhạc của Madeleine Peyroux chính là Billie Holiday nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Madeleine hát lại rất nhiều ca khúc của danh ca này theo một phong cách trình diễn riêng. Đối với một số người nghe, có thể “Careless Love” hơi đơn điệu và buồn buồn nhưng đại đa số đều đồng ý rằng đây là một giọng hát đặc biệt nhiều triển vọng của nhạc jazz đương đại. Album thứ 3 của Madeleine Peyroux có tựa “Half the Perfect World”, phát hành ngày 12/9/2006. Tên album: Careless Love Thể lọai : jazz vocal Hãng sản xuất: Rounder Records Đánh giá: 4.5 star Danh mục bài hát: 1. Dance Me To The End Of Love 2. Don't Wait Too Long 3. Don't Cry Baby 4. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go 5. Between The Bars 6. No More 7. Lonesome Road 8. J'ai Deux Amours 9. Weary Blues 10. I'll Look Around 11. Careless Love 12. This Is Heaven To Me
Vủ Thành An: Một lần nào cho tôi gặp lại Em Đôi môi đó đêm nào còn nồng Một lần nào cho tôi gặp lại Em Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ Giòng đời nào đưa Em đi về đâu Sao không thấy qua đây một lần Giòng đời nào đưa Em đi về đâu Những bến bờ xưa cũ đã mờ Ôi mái tóc mây bay Giờ còn không tiếng nói thơ ngây Giờ còn không, Em có vui không? Hai má còn hồng? Tuổi xuan qua mau quá Tôi ngỡ như ngày nào Đôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau Giờ đời toi đã úa, tay cố boi cùng người Tim cũ vui không tôi? Đôi mắt quầng thâm rồi Một lần nào cho tôi gặp lại Em Nghe Em nói tôi vui một lần Một lần nào cho tôi gặp lại Em Còn chút tình đốt hết một lần