Nhờ các bác ở SG biết nơi nào có bán cd này chỉ giúp,em tìm mãi không ra (đã tìm ở 81 LCT)chỉ cần F1 thôi ,dĩa xịn thì chịu,cám ơn các bác ... Vinyl Colection của Stockfisch Records.
bác cho em ĐC để em gửi tặng bác cái đĩa này được ko nhỉ .đĩa này em nghe thấy khá ấn tượng đấy .em đang có đĩa gốc đây. em ở vũng tầu
Hôm nay em mới phát hiện ra nguyên nhân gây lỗi: Bác mở file cue bằng NotePad và sửa lại cái dòng thứ 3, thay .FLAC thành .WAV là OK Em cũng download về hì hục mãi mới phát hiện ra hi hi... Tiếc là tên track bằng tiếng Hoa không thể hiện được
Em xin bổ xung: file .cue và file dữ liệu (.flac hay .wav) phải nằm ở cùng 1 thư mục (em hay dùng Nero để burn). Tiện đây các bác cho em hỏi luôn: sao em chỉ burn được tốc độ thấp nhất là 4x nhỉ ??? em muốn đặt 1x hay 2x nhưng không được.
Đầu ghi của Bác cho phép ghi ở 4X là ngon rồi, của E chỉ cho ghi 16X là minimum thôi. Nhưng hình như tốc độ 8X là tối ưu, thấp hơn nữa cũng ko cần thiết.(với các đầu ghi thông dụng)
bác cho em ĐC để em gửi tặng bác cái đĩa này được ko nhỉ .đĩa này em nghe thấy khá ấn tượng đấy .em đang có đĩa gốc đây. em ở vũng tầu[/quote] hay quá ! tìm mãi không ra,vừa vào forum đã có AE tặng ngay .Cám ơn bác 4u nhiều...(địa chỉ e pm cho bác).Nhân tiện hỏi bác còn 2cd nữa là Closer to the music I & II bác có chưa ah,nếu chưa thì bác cho luôn địa chỉ để e gởi tặng bác 2cd này (của 81 LCT ).
Forerver Begins Tonight - Patrizio Buanne Album thứ hai của chàng trai mang hai dòng máu áo - Italia đã cho cả thiên hạ thấy, đây thực sự là đối thủ đáng gờm của Josh Groban và Russel Watson - 2 giọng ca nam trẻ xuất sắc của dòng classic-crossover. Với giọng hát được mô tả là "mạnh mẽ và đầy uy lực nhưng cũng rất mềm mại và lãng mạn", Patrizio Buanne đã mang đến cho người nghe thật nhiều trải nghiệm thú vị qua 12 ca khúc trong Forever Begins Tonight (bản dành cho thị trường Bắc Mỹ chỉ có 10 ca khúc) bằng hai thứ tiếng Anh và Italia. Phải nói ngay album này tương đối đậm chất pop, nhưng không vì thế mà chất giọng và phong cách trình bày của Patrizio Buanne mất đi vẻ sang trọng. Anh đã mang lại một dáng vẻ mới đầy quý phái cho bản nhạc kinh điển của Dusty Springfield: You Don't Have To Say You Love Me, thay sự đau thương, nghẹn ngào năm xưa bằng một niềm tin tươi trẻ. Cũng như vậy, bản Always On My Mind không cuồng loạn như của "vua" Elvis Presley, không mộc mạc, đơn sơ như của Willie Nelson mà điềm tĩnh hơn, màu sắc hơn, nhưng sự nồng nàn thì vẫn vẹn nguyên. Only You hát bằng tiếng Italia nhưng vẫn giữ được vẻ cổ điển, thuần khiết như nhóm Platters đã biểu diễn lần đầu hồi năm 1955. Với những ca khúc của các tác giả Italia, Patrizio càng thể hiện được phong cách trình tấu chững chạc, lịch lãm của mình. Không chỉ có vậy, những cung bậc tình cảm mà anh gửi gắm vào từng nốt nhạc đôi khi sẽ làm người nghe cảm thấy chàng trai này chỉ hát riêng cho mình nghe mà thôi...
Lonely Runs Both Ways – Alison Krauss Album này đã mang về cho chủ nhân của nó – nữ nghệ sĩ Alison Krauss và nhóm Union Station giải Grammy dành cho Album country hay nhất, vượt qua đối thủ nặng ký Faith Hill với album Fireflies. Quyết định của các thành viên Viện Hàn lâm khoa học và ghi âm Mỹ (NARAS) là hoàn toàn chính xác, bởi khó mà tìm được một album country nào trong năm 2005 hay hơn Lonely Runs Both Ways. Album này là một nỗ lực lớn của nữ nghệ sĩ xinh đẹp và ban nhạc của cô trong việc giữ gìn và tiếp tục phát huy một thứ country tinh tuyền, thuần chất, không pha tạp. Không hề có sự hiện diện của bất kỳ nhạc cụ điện tử nào, tất cả đều là đồ acoustic và giọng hát của Alison Krauss vẫn ngọt ngào, vẫn truyền cảm như cái thuở cô làm rung động cả thế giới bằng ca khúc When you say nothing at all. Sẽ không khó để những người sành nhạc nhận ra cái gốc của Lonely Runs Both Ways là nhịp điệu bluegrass truyền thống và Alison Krauss cùng các cộng sự của mình đã đào sâu hơn nữa vào những chủ đề cổ điển trong âm nhạc dân dã Mỹ, sau đó, “tái chế” chúng với một phong cách khác – bóng bẩy hơn, dịu dàng hơn, sâu lắng hơn và quan trọng nhất – vẫn giữ nguyên được nét mộc mạc nguyên thuỷ. Chỉ đơn giản là câu chuyện về những cơn mưa, những con đường, dòng sông, những mối tình lãng mạn, nghe Lonely Run Both Ways, đặc biệt vào ban đêm, bạn sẽ có cảm giác như mình đã thoát khỏi bốn bức tường, thoát khỏi cuộc sống ồn ào nơi đô thị để hoà mình vào với thiên nhiên trong lành nơi chốn làng quê. Lonely Runs Both Ways đã mang về cho Alison Krauss giải Grammy thứ 18 trong sự nghiệp – nhiều hơn bất kỳ một nữ nghệ sĩ biểu diễn nào, kể cả Aretha Franklin vĩ đại. Các ca khúc đáng chú ý trong album là A Living Prayer, The Lucky One, Wouldn't Be So Bad, Borderlin, Let Me Touch You for Awhile, Rain Please Go Away…
Em đã được nghe Alison Krauss hát cùng với Shania Twain trong một đĩa của Shania, tên bài e ko nhớ rõ nhưng em thấy rất ấn tượng với giọng ca này. Chắc em sẽ phải tìm mua được đĩa bác vừa giới thiệu xem như thế nào
Bác oi, Tôi vẫn thường đi công tác ghé VT, bác có thể chép giùm cho 01 dĩa, thứ ba xuống VT tôi sẽ ghé Bác Xin cảm ơn Thao
Phải là đĩa cho phép ghi 1x. Hôm trước Em ghi bằng đĩa Đức việt, để 1x nhưng nó chạy vèo cái xong. Hôm sau Burn đĩa Marantz Hi-End Audiopile Test Demo CD Cho đĩa Mitsubishi phono R vào thì đúng là 1x.
Ở dòng 3: Em lại sửa WAVE thành FLAC --> nó không chạy. Sau đó Em làm được rồi, loay hoay dùng BURRRN thì được.
FLAC là một định dạng file nhạc nén lossless, NERO không hiểu định dạng này. Vì vậy bác cần dùng Encoder của flac để giải nén file FLAC thành file .wav, sau đó trong trong file .cue bác làm theo hướng dẫn ở trên edit lại dòng thứ 3 từ .flac thành .wav thì Nero sẽ hiểu và chạy OK. Burrrn hiểu luôn định dạng flac nên không cần giải nén trước, khi ghi burn sẽ tự giải nén giúp bác. Em thì vẫn hay dung Nero.
Em đang tìm đĩa của ca sĩ Janis Ian - Billis" Bones mà tìm mãi không thấy, không biết là mua ở đâu ? Em ở Hà Nội. Bác nào biết chố bán mách dùm em với... Hoặc bác nào có thì em cầm đĩa phôi đến, cho em xin copy 1 bản , em cảm ơn lắm lắm.. Cám ơn các bác
Từ hồi có bác Loving đỡ đạn giùm nên em lười :lol: Với lại topic hay như thế này mà toàn thấy các bác vào "giao lưu" không à ! :cry: :cry: Chán.
Hùng Tranh Audio có mấy đĩa Janis Ian mới về, bạn thử ra xem - ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. HETE