Bác phải nói rõ ra việc kia là việc gì, không lại gây dư luận không lành mạnh chết em. :mrgreen: :mrgreen: Cũng chưa biết ạ. Em tiến hành liên lạc rồi, đợi giả nhời bác ạ. Jetli không bác?
Không chắc em có ra được không nữa À mà có khi chạy sang tí, tiện thể xách luôn cái center của chị Bạch sang
Mình không có nguồn lossless bạn ạ. Nhưng mình biết trong cửa hàng bác Leng ở 183 Khâm Thiên còn sót 1 CD ngon lành cành đào hơn CT Tàu hàng chục lần. Nếu bạn ở HN có thể qua đấy mua. Nếu không ở HN có thể vào cửa hàng bác Leng trong topic showroom để đặt bác ấy chuyển hàng. Thân.
E XIN GÓP THÊM CD Blue lagoon-Sentimental Fools mỗi lúc tâm trạng không vui là e mở ngay CD này gíai điệu rất hay giảm stretr cực tốt :lol:
Bác đao ở chỗ nào đấy ạ? Em cám ơn[/quote] xin mời bác phê lòi bác à http://avaxsphere.com/music/rock/folk-r ... _Sand.html[/quote] Link Bác sao Toàn fim cấm trẻ em dưới 16 tuổi không hà. :mrgreen:
EM thấy cái này cũng hay hay :lol: Link nghe thử http://www.nhacdinh.com/Music/1/Album/1871/Red-Hot-Audiophile-2008/
Em vừa nghe xong bài O sole mio trong đĩa DVD Pavarotti and fỉends 1999 (the Duets), vẫn còn xúc động tràn đầy. Thật là tuyệt hảo: Bryan Adams Andrea Bocelli Bon Jovi James Brown Eric Clapton Sheryl Crow Celin Dion Enton John Lionel Richie Sting... cực kỳ hạnh phúc khi song ca cùng Pavarotti. Đúng là những người bạn thực sự, cảm giác say sưa như chưa từng bao giờ say sưa như thế. Tuy là Rock, Blue, Pop... giao duyên cùng với Opera nhưng không thể hợp với nhau hơn nữa, đúng là xuất phát từ trái tim của những người bạn Khoe cùng các bác tí, em vẫn đang phê đây
Cho em đăng ký bản F1 của đĩa này nhé! Chỉ cần phê bằng 1/2 bác là ok rồi Tối nay bác có rảnh không để em qua bác cafe và chuyển hàng + phôi cho bác? Regards, NCC
Bác nào yêu âm thanh từ violin thì nên nghe thử Paganini - After a dream trình diễn bởi Regina Carter, rất hay.
Đĩa này phải nói tuyệt vời, e nghe nó khá lâu rồi, cứ thỉnh thoảng nhớ tiếng violin của cô này lại đem ra nghe lại, Regina Carter đã thổi chất jazz ballad vào âm nhạc của Paganini thật mê hoặc.
Đĩa nào em thật phê thì em lại lùng mua đĩa gốc. Cái này em mua đĩa gốc Lúc nào mua được cái turntable hay thì em lùng mua LP của bản này. Nghe LP ở nhà bác Giahy giờ em vẫn thấy khoái quá. Tiếng mộc mạc, đặc biệt là đàn dây.
Không biết có Bác nào giới thiệu chưa,nếu có coi như em nhắc lại vậy. Đây là bộ 4CD nhạc Pháp chọn lọc nên rất hay.
Bác Kiencon giới thiệu 4 CD này mình nhìn ảnh thấy mê quá, toàn những bài nhạc Pháp hay cả. Có thể nào bác chia sẽ cho anh em có được mỗi người 1 bộ? Mình đưa cả 2 tay đón nhận và thanks bác thật nhiều.
Bắt được bác loadeu rồi nhé! Từ nay đến Tết có lúc nào gặp được bác (và cả xx của bác nữa) không nhỉ ? Vợ và baby nhà em ấn tượng nên nhắc bác suốt, đến mức độ họp mặt các con rể (bên nhà Vợ) em bị các cụ gọi luôn là "thằng rể loa đểu" :shock: (Rể trưởng bị gọi là "Thắng đồ cổ", Rể út bị gọi là "Nam chứng") :shock: Potay.com Regards, NCC