Bác Kim có thể giới thiệu vài dòng về từng đĩa, ví dụ ca sỹ ban này chơi dòng nhạc gì, có gì khác so với các ban nhạc khác trong dòng, có gì nổi trội hơn. Các đĩa tuyển chọn (compilation) thì có những ban/ca sỹ nào, có bài nào đặc sắc của họ. Chứ nghe mỗi dòng "đĩa này nghe cũng được" em chả hiểu gì? Thanks bác.
Chào bác Agogo1 ,tôi chĩ biết nghe còn phê bình hay dỡ thế nào thì chịu thua.Bác có thễ nghe thữ tại amazon .thk
Vậy hả bác. Có đĩa copy là có đĩa gin, (mà em toàn mua đĩa copy nên chả lo mấy) :wink:. Hôm nào giời nồm là e khoái nghe mấy anh Sax này lắm. Cám ơn bác nhiều.
Hôm trước trên Shop nhà mình có bác CD của Bác này,nhưng chậm chân thế là toi. Đang buồn chán thì phát hiện trong nhà Bác gân nhà có Bác này,mà lại là đĩa than mới chết chứ.Khô hạn gặp mưa rào em hốt liền . Như vì chưa có pre phono nên vẫn để chưng chứ chưa thưởng thức được ạ.
Trời ơi, em cũng mê bộ Blackmore's Night như của bác quá. Em chỉ có 3 đĩa thôi. Em thiếu đĩa Carol Winter, trong đó có bài Wish you Were here ngọt ngào đúng như một nỗi nhớ. Bác nào mà thích nghe Celtic hay pha Celtic kiểu McKennitt thì rất thích Blackmore's Night.
Check lại thì em có 4 đĩa Blackmore's Night: 1. Past time with good friends. Nhưng khác của bác Des là bản em của Nhật. Đây là đĩa đánh live tại Nhật, trong đĩa cũng có bài dưới ánh trăng tím. Nhạc mang đậm chất Irish, nghe điệu trống nghe âm hưởng của band the Dubliner (lấy tên theo tập truyện của James Joyce). Có một hôm buổi tối, em uống tí bia tự nhiên lôi đĩa này ra bật. Nhạc kiểu dân ca Ireland như kiểu lễ hội đâm ra mình khoái nhảy, thế là xuống nhà vác thêm mấy chai bia nữa lên vừa nhẩy tưng tưng vừa uống bia một mình. Của đáng tội, lời bài ca như thế này: "Bỏ mũ ra và nâng ly lên nào Chúng mình sẽ nhảy hết đêm nay Dưới ánh trăng màu tím..." 2. Fires at Midnight 3. Shadow of the Moon 4. Under a Violet Moon Band này của Blackmore là một trong những band em thường xuyên mở.
Thanks bác đã giới thiệu. Em rất thích nghe Stan Getz và đây cũng là album đầu tiên em nghe Stan Getz.
Lâu lắm em mới trở lại topic của mình. Xin giới thiệu cùng các bác 1 album nhạc Pháp mới của Stacey Kent Stacey Kent - Raconte-Moi..(Tell Me) - 2010 Tạm dịch tiếng Việt: Hãy kể em nghe 1. Les Eaux De Mars - 3:38 2. Jardin D'hiver - 3:34 3. Raconte-Moi... - 3:42 4. L'étang - 4:24 5. La Vénus Du Mélo - 3:47 6. Au Coin Du Monde - 4:14 7. C'est Le Printemps - 4:28 8. Sait-On Jamais? - 4:12 9. Les Vacances Au Bord De La Mer - 3:29 10. Mi Amor - 3:58 11. Le Mal De Vivre - 4:44 12. Désuets - 3:09 Một album rất nhẹ nhàng, dễ nghe, mặc dù đa số chúng ta không hiểu lời nhạc Pháp.
Chào bạn Tôi củng có một ít Cd của Stacey Kent hát tiếng Anh,tôi mê nhạc Jazz, nhất là dỉa than trước năm 75 lận bác ạ ,nhiều lúc đi làm trong chổ làm có chuyện bực mình ,nhưng về nhà cởi đôi giầy ra ,bỏ dỉa vào nghe là bao nhiêu bực bội điều tan biến hết ,đó là sự thần diệu của âm nhạc,nhất là khi bác nghe Jazz,nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng ,vơi đi nhửng bực dọc,phiền toái của 1 ngày làm việc vất vả trả nợ áo cơm cho mình ,cho đời Thân Chúc bác một ngày hạnh phúc và an lành T.Le
Thanks bác Aries giới thiệu Album này của Kent. Em cũng rất thích giọng ca nhẹ nhàng của cô này và em gọi cô ấy là : Giọng ca nịnh bợ Cô này nghe liu riu rất phê. Em sẽ kiếm Album này dù cũng mù tịt về tiếng Pháp...hihihi