Thấy các bác giới thiệu các dĩa hay quá, nhưng mà... Có những dĩa đã được bán hàng chục triệu chiếc thì lại không thấy nhắc đến?? Có bác nào đã nghe Pink Floy: Dark Side Of The Moon ??dĩa có số lượng bán hàng thứ hai trên toàn thế giới. Có bác nào thích nghe Dire Strait : Brothers in Arms không ? Dĩa CD đầu tiên sử dụng hoàn toàn công nghệ DDD .Một trong những dĩa được dùng để nghe, và thử máy.Dĩa duy nhất mà sau khi mua 20 năm nay tôi vẫn còn nghe và còn thích nghe. Mến
Thấy Bác MisterVu nhắc tới Dire Strait "Brothers in Arms" Em đã tính giới thiệu rồi nhưng chưa kịp. Để tiện tham khảo em xin Post list lên luôn. ĩa này em mới nghe khoảng 4 năm trở lại đây thôi, chưa lâu như Bác MisterVu,Nhưng cảm nhận là tuyệt Vời. Em seach được nguần tham khảo gởi các Bác xem đỡ Listen to 'Brothers in arms', 'Money for nothing' and 'So far away' and you will understand why this is one of their best albums. Sting and Mark Knopfler wrote 'Money for Nothing'. The album is produced by Mark Knopfler in 1985. Dire Straits: Mark Knopfler (vocals, guitar); Hal Lindes (guitar); Guy Fletcher, Alan Clark (keyboards); John Illsley (bass); Terry Williams (drums).Additional personnel: Sting (vocals).Recorded at Air Studios, Monserrat, West Indies.All tracks have been digitally remastered.BROTHERS IN ARMS found Dire Straits at the peak of a long climb in the music industry. After an auspicious debut with DIRE STRAITS, they stuggled on through personnel changes and shifting musical tastes. Knopfler's work with Bob Dylan (SLOW TRAIN COMING and some touring) and the band's appearance at Live Aid helped to keep their recognition high. This album proved to be the payoff, as "Money For Nothing" hit number 1, and the second single, "Walk Of Life" also made the top-10. List Dĩa: 1. So Far Away 2. Money For Nothing 3. Walk Of Life 4. Your Latest Trick 5. Why Worry 6. Ride Across The River 7. The Mans Too Strong 8. One World 9. Brothers In Arms
Pink Floyd để thử máy rất ngon, k cứ "Dark side..." đâu ạ 20 năm trước là năm 1986 mà bác Vu có dàn đĩa CD, mà lại chương trình PinkFloyd thì hồi đó bác phải ác liệt ghê lắm!!! Cho đến bây giờ cái đĩa đó vẫn còn nghe được cơ hả bác, hay là đĩa mới khác? con đĩa này là đồ vintage rồi ! Năm 86 em mới được nghe Shine on you crazy diamond lần đầu tiên bằng tape casette, mượn của 1 ông đi Đức về, sau đó đi nhờ mãi mới được 1 ông có cassete 2cửa băng để thu lại, ngay kiếm được con băng Philips trắng còn khó, hồi đó thấy đĩa CD còn mơ hồ gấp mấy bây giờ nghe thấy Blu-ray disc
Close to You – Susan Wong Là album đầu tay của cô ca sĩ Hong Kong, Close To You đã được các audiophile trên toàn châu á đón nhận nhiệt tình. Cũng giống như Jheena Lodwick, Susan là một vocalist chính hiệu, vì thế, trong Close To You chỉ toàn những ca khúc kinh điển cover lại. Vấn đề nằm ở chỗ, Susan Wong không hát jazz. Cô hát theo phong cách folk-pop, chỉ đá qua một chút jazz, đủ để làm phong vị của album thêm đậm đà mà thôi. So với Jhenna Lodwick thì lối trình tấu của Susan Wong tự nhiên hơn, không quá trau chuốt, cầu kỳ, cũng không quá kỹ thuật. Cô hát tự nhiên như nói chuyện, như tâm tình vậy. Và người nghe cũng dễ dàng nhận ra ca sĩ không phải là người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, đơn giản, cô chỉ hát bằng tiếng Anh mà thôi. Nhiều người không thích Susan Wong ở điểm này nhưng cũng có nhiều người “mê” Susan Wong ở sự mộc mạc của cô. Nghe cô hát Killing Me Softly thấy sao mà gần gũi, mà thân thương, chứ không vời vợi xa vắng như Roberta Flack. Cũng thế, cô hát Fly Me To The Moon theo kiểu còn phảng phất chút u sầu chứ không thực sự tươi vui như Julie London hay Diana Krall sau này. Trong Close To You, Susan có vẻ dành nhiều cảm mến cho nhóm Eagles, bằng chứng là cô đã thể hiện hai ca khúc xuất sắc của nhóm này: Love Will Keep Us Alive và Desperado. Cả hai đều dịu dàng và buồn man mác, nhẹ nhàng và ngấm sâu vào lòng người lúc nào chẳng hay. Còn về ca khúc chủ đề: Close To You, xin đừng so sánh với Karen Capenter làm gì. Mỗi người hát một kiểu và có thể nói, Susan Wong đã thành công khi cover lại ca khúc này, theo hướng khác hẳn. Một album độc đáo dành cho những ai thực sự yêu các giai điệu và một giọng hát đẹp mộc mạc, nguyên sơ.
Susan Wong 5 - A Night At The Movies Tracklist (01) Sometimes when we touch (02) First of May (from Melody Fair) (03) Smile (from Modern Times) (04) You don’t know me (from My Best Friend’s Wedding) (05) When I fall in love (from Sleepless In Seatle) (06) A thousand dreams of you (07) Guitar interlude (08) As time goes by (from Casablanca) (09) More (from Mondo Cane) (10) Sway (from Shall We Dance) (11) Memory (from Cats) (12) In the wee small hours of the morning (from Sleepless In Seatle) (13) Fallen (from Pretty Woman) CD không thể thiếu cho các fan của S.W, mớinghe thoáng qua nhưng cảm nhận đầu tiên là hay hơn CD 4 "Just a little Bossa Nova".
Em cũng vừa mới khuân được đĩa này về. Nghe phê quá. Có mấy bài Susan hát lại của Jheena Lodwick. @CD SHOP : Sorry bác về vụ đĩa của em. Chắc em không lấy nữa ạ. Lâu quá rồi em mới vô ạ.
Thêm nữa đi Các Bác .Kha khá một chút em di hành 1 chuyến lên Xì gòn làm 1 bịch to về quê luyện chưởng vài tháng! Cám ơn Các BÁc!
Bác nào biết ở HN chỗ nào bán đĩa Sophia - Disk 1 không chỉ tôi với! Hôm trước nghe trên WinCom thấy hay ghê, nhưng tìm mãi mấy hiệu ngoài chợ trời không có
Nghe không thì thấy cũng đáng với những gì ngừoi ta khen nhưng mà do chưa xem phim nên chửa xúc động lắm bác Liêm à
90% các album các bac nêu ở đây đều có thể download được tại đây: http://lib.verycd.com/ Các bác dùng eMule để download nhé. Tất nhiên đây chỉ là giải pháp tiết kiệm thôi, như em chẳng hạn không đủ tài chính để mua đĩa xịn nên cứ download vể rồi ghi ra đĩa nghe tạm vậy. Có cái để nghe là vui rồi các bác ạ. Nếu download các bác ưu tiên download các file dạng APE nhé. APE là định dạng lưu nguyên gốc dữ liệu ghi ra từ CD nên nó tốt hơn mp3 nhiều. Chúc các bác zui zẻ...
Em thì cứ nghe đến đồng tính là em chạy rồi! Cảm giác cứ tởm tởm! Nghe nhạc mà liên tưởng đến 2 thằng ... đực rựa "hun" nhau thì bẩn không chịu nổi...
Body Acoustic – Cyndi Lauper Rất nhiều rocker đã mất đi ngọn lửa nhiệt tình và cả chất giọng khi bước qua tuổi trung niên, nhưng Cyndi Lauper – cô gái tiên phong cho làn sóng New Wave vẫn tiếp tục ca hát với sức mạnh mới, sắc thái mới, kiểu dáng mới, khác hẳn hồi cô còn ngự trị trên đỉnh cao ở thập niên 1980. Body Acoustic là album mới nhất của Cyndi Lauper, ngoài hai ca khúc vừa sáng tác, còn lại tất cả đều là những ca khúc nổi tiếng khi xưa. Giọng hát của Cyndi trở nên dịu dàng hơn, đằm thắm hơn trước kia rất nhiều. Sự hằn học, đay ngiến, lối khiêu khích, mời gọi chỉ còn là đôi chút thoáng qua mà thôi. Với Body Acoustic, người nghe sẽ tìm thấy những Girl I Just Want To Have Some Fun, Water’s Edge, Money Changes Everything… và đặc biệt là True Colors và Time After Time – 2 ca khúc từng được cover không biết bao nhiêu lần, từ Willie Nelson tới Phill Collins, từ Eva Cassidy, Faith Hill tới Uncle Kracker… Đội ngũ khách mời trong Body Acoustic bao gồm nhiều tên tuổi lớn, trong đó phải kể đến Jeff Beck – một trong tứ trụ guitar hard-rock thập niên 1970, rapper Shaggy, Vivian Green, Ani DiFranco, nữ danh ca Sarah McLachlan… Tất cả các ca khúc trong album đều chơi theo phong cách acoustic, nền nã khoan thai. Nổi bật nhất trong đó vẫn phải kể đến phần song ca bản Time After Time của Cyndi Lauper và Sarah McLachlan, qua đó, Cyndi đã chứng tỏ được cho thiên hạ thấy chất giọng của cô còn chịu đựng được những thử thách khắc nghiệt của thời gian. Đặc biệt, Cyndi đã trình bày bản Girl I Just Want To Have Some Fun với sự góp giọng của Ami Yumi, một ngôi sao trẻ người Nhật, bản sao của Cyndi những năm 1980. Có thể nói Body Acoustic là một album cũ mà mới. Đáng nghe.
Đọc bài của Bác em thấy sướng ghê, thú thiệt đĩa thì chưa được nghe nhưng chỉ đọc review thôi đã cảm được một phần. Cám ơn Bác vì những thông tin bổ ích và những bài review đúng như nickname của Bác! Chúc BÁc khỏe nha!
Only you - Harry Connick, Jr Only you, album cover rất nhiều ca khúc kinh điển từ thập niên 50 – 60 thế kỉ trước của Harry Connick, Jr được người nghe đón khá nhiệt tình, điều đó chứng tỏ nhạc xưa vẫn còn chỗ đứng trong thị trường âm nhạc vốn rất xô bồ như hiện nay. Bằng chất giọng truyền cảm gợi nhớ đến một Frank Sinatra lúc trước, Connick đã trình bày những ca khúc quen thuộc theo phong cách smooth-jazz, điều đó mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ cho người thưởng thức. Only you, lời tỏ tình xưa kia của nhóm The Platter nay có vẻ như ướt át hơn, đắm đuối hơn. All these thing thắp lại ngọn lửa đam mê trong mỗi cuộc hôn nhân. Save the last dance for me nổi tiếng của Paul Anka lúc trước nay rộn rã, nồng nàn hơn. Cả album tràn ngập sự bay bổng, lãng mạn của một giọng ca bậc thầy nhưng không bao giờ chịu đứng dưới ánh hào quang, giữa đám đông hàng trăm ngàn người hâm mộ. Hary Connick, Jr gợi cho chúng ta về hình ảnh của Engelbert Humperdinck, ông vua nhạc trữ tình khi xưa. Những ca khúc nổi bật khác trong album là For once in my life, More, My blue heaven, You don’t know me…
Ngày nghỉ, lọ mọ qua Tự Lập thấy xuất hiện mấy CD khá hay mà trước đây tìm đỏ mắt: Christy Baron: Retrospective Kari Bremnes: A Lover in Berlin Leonard Cohen: Ten new songs và Dear Heather
Victory Hàng Bạc nhiều đĩa TQ, kèm theo là đĩa copy. Ngoài ra hàng nào em thấy cũng nhiều loại này cả bác ạ.
Cám ơn bác, bác vui tính quá... Ý em là ở đâu có nhiều nhiều các em mà bác aries và anh em trên này giới thiệu, đĩa tàu chất lượng ổn ổn tí, em mới đang tập thưởng thức trào lưu âm nhạc mới "đối với em thôi đấy nhé", nhiều lúc cũng muốn thư giãn bằng chút nhạc jazz hoặc đồng quê êm dịu, nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa tìm được gu cd của mình. Chứ còn mấy món đĩa xịn hàng import thì em chịu, vì khả năng còn eo hẹp lắm. Cám ơn các bác nhiều. Quote nck_kool: Bác có nhớ chính xác địa chỉ Victory không ạ, nếu có thể thì cho em thêm một vài đ/c nữa thì tốt quá.