Victory: địa chỉ không nhớ. Đi trên đường Hàng đào rẽ phải vào Hàng Bạc khoảng 15 thước nhìn bên trái thấy cửa hàng to tướng. Tự Lập: 36 Hàng Bông CD135: 135 Hàng Bông Đầu phố Hàng Bột gần ô Chợ Dừa cũng nhiều. Thế cũng đủ mua ốm rồi bác nhỉ :lol:
We Shall overcome: The Seeger Sessions – Bruce Springsteen Ðây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm sự nghiệp, ông "sếp" rock Bruce Springsteen ghi âm một album cover - tức là tất cả ca khúc trong đó đều do người khác sáng tác. Dân sành nhạc chỉ cần nhìn qua cái tên cũng đủ biết đây là album tưởng niệm Peter Seeger - ngôi sao nhạc đồng quê kỳ cựu, người luôn mang trong mình dòng máu phản chiến sôi sục (và đã từng sang Việt Nam hồi năm 2004). We shall overcome được chơi theo nhịp folk-rock, ghi âm trực tiếp tại nhà của Bruce tại New Jersey với một ban nhạc bao gồm cả kèn co, banjo, fiddle, washboard, organ và accordion - những thứ nhạc cụ vốn rất xa lạ với rock và chỉ có ở country. Tờ Rolling Stone đã dành cho We shall overcome điểm 4 sao (xuất sắc) và cho rằng, đây là album vui tươi nhất của ông "sếp" rock kể từ sau Born in the USA hồi năm 1984. Không chỉ thế, họ còn viết rằng, Bruce Springsteen đã ghi âm rất nhiều album đỉnh cao nhưng chưa có album nào mang lại cho người nghe cảm giác “sống” đến như vậy. We shall overcome khác nhạc của Bruce đã đành, nó cũng khác luôn nhạc của Peter Seeger - người mà Bruce tôn vinh trong album này. Các bản ghi âm của Seeger trước kia thường rất đơn giản, thuần phác, chỉ có một banjo hoặc guitar đệm, còn nay, Bruce đã chơi lại nhạc của ông cùng một ban nhạc folk đông nghẹt: tới 14 người. Có thể nói, Bruce chỉ mượn âm nhạc của Seeger làm nguồn cảm hứng, rồi từ đó, ông đưa vào cả những âm hưởng của Bob Dylan, nhóm The Band, hơi thở đương đại trong âm nhạc của Tom Waits. Một điều đặc biệt nữa là Bruce hầu như chọn cover những ca khúc bình thường chứ không phải nổi tiếng của Peter Seeger, vì thế, We shall overcome chắc chắn mang lại sự mới mẻ cho tất cả người nghe, kể cả những người đã quá quen với nhạc của Seeger. Nói cách khác là nó mang màu sắc hiện đại. Và rất dễ nghe, dễ cảm nhận. Nếu bạn không có đủ kiên nhẫn (hay hứng thú) tìm hiểu lịch sử và cả ý nghĩa của các ca khúc cũng không sao, hãy lặng im thưởng thức We shall overcome theo khía cạnh đơn giản nhất của âm nhạc, bạn sẽ thấy nó thật mộc mạc nhưng vẫn đầy hấp dẫn, thật rộn rã tươi vui, mang đến nhiều khát khao về cuộc sống tươi đẹp đang hiện hữu quanh ta. Các ca khúc nổi bật trong album bao gồm: We shall overcome, Eyes on the Prize, Oh, Mary, Don't You Weep, Pay Me My Money Down, Old Dan Tucker…
Surrender – Sarah Brightman Nhạc kịch vốn đã là một thể loại âm nhạc sang trọng, và Sarah Brightman lại làm nó sang trọng thêm nhiều lần qua album Surrender – An Unexpected Song, bao gồm 17 ca khúc đỉnh cao trích trong các vở nhạc kịch do chồng cũ của bà - nhà soạn nhạc kịch tài ba nhất thế giới Andrew Lloyd Webber sáng tác. Album được ghi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và Sarah, với kỹ thuật tuyệt vời cùng chất giọng có thể gọi là “của thần tiên” đã thực sự hớp hồn người nghe từ đầu đến cuối. Không được biểu diễn theo kiểu kịch tính như lúc trình bày trên sân khấu Broadway hay West End, các ca khúc trong album đều được nâng lên tầm cao mới – trở thành những đoạn aria khó xử lý nhất, mà chỉ dành cho một vài người “đặc biệt” như Sarah mà thôi. Có thể nói, Webber đã chọn ra những gì độc đáo nhất để làm tôn lên chất giọng cao vút và trong vắt như pha lê của vợ mình. Dàn nhạc chơi phía sau không quá dồn dập, ào ạt, chỉ vừa phải để giọng hát của Sarah nương theo đó mà bay lên, lên cao, cao mãi… Thật khó để chỉ ra đâu là ca khúc hay nhất trong Surrender, bởi đơn giản, tất cả đều là tuyệt tác. Memory, hát bằng tiếng Italia, Don’t Cry For Me Argentina bằng tiếng Tây Ban Nha, Chanson D’enfance, Unexpected Song… tất cả đều không còn một chút phong vị pop nào. Pie Jesus thật cao sang, thật quyền quý, khác hẳn với kiểu hơi nhí nhảnh trẻ con của Charlotte Church (so sánh thế này hơi có phần khập khiễng). With One Look cũng bằng tiếng Italia, mượt mà, êm ái như dòng sông bất tận chứ không đay nghiến, dằn vặt như kiểu hát của Barbra Streisand. Hai ca khúc hấp dẫn Wishing You Were Here Somehow Again và The Music Of The Night trong vở Phantom Of The Opera đã được làm mới hoàn toàn. Ca khúc duy nhất hơi lạc lõng trong album này là bản Amigo Para Siempre – ca khúc chính của TVH Barcelona 1992, Sarah song ca cùng siêu sao opera Jose Carreras. Đậm chất pop và dân dã. Nhưng cũng là một điểm nhấn thú vị, như quãng nghỉ giữa hai màn opera thật sang trọng.
Amore Musica – Russel Watson Russel Watson được đánh giá là đối thủ đáng gờm của tài năng trẻ Josh Groban và các album bán rất chạy của anh đã chứng tỏ nhận định đó hoàn toàn chính xác. Amore Musica là album thu âm sau khi anh bình phục sau ca phẫu thuật cổ họng, và thật kỳ lạ, chất giọng của anh không có gì thay đổi. Khác với Josh Groban luôn trình bày các ca khúc theo kiểu trong sáng, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực, Russel Watson thiên về lối hát đầy giằng xé nội tâm, hơi u ám và nặng nề. Có người nói phong cách của anh phảng phất chút gì đó của đàn anh Andrea Bocelli. Nghe thử và so sánh bản You Raise Me Up bạn sẽ nhận ra ngay điều đó. Âm nhạc của Russel Watson ít chất classical hơn, hơi thiên về pop. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì, bởi với người nghệ sĩ, đạt đến độ thăng hoa trong âm nhạc mới là quan trọng nhất. Nhiều người đã quen nghe Josh Groban ban đầu tỏ ra không thích Russel Watson, nhưng sau đó lại bị hấp dẫn ở những khía cạnh khác – sự mỏi mệt, từng trải trong lối thể hiện, điều mà một nghệ sĩ trẻ như Josh Groban chưa thể có được. Các ca khúc hấp dẫn trong album bao gồm Pray For The Love, The Alchemist, Amore e Musica, Gladiator, We Will Stand Together… Nếu không mua được Amore Musica, bạn có thể tìm mua The Voice – Ultimate Collection, bao gồm những ca khúc hay nhất của Russel Watson như You Raise Me Up, O Sole Mio, The Prayer, Caruso…
Lại mới được thuốc hai CD này ở nhà TC Bang chủ, hình như ông này dùng để thử amply DIY. Thử 300B: "cậu vào đây nghe thử, anh vào đây một chút, nếu phê quá không chịu được thì tắt ở đây nhé " Nghe rất tinh vi, nhưng... Khi người ca sĩ mù (mãi hôm qua em mới biết)cất giọng hát ngọt ngào những ca từ đầu tiên của bài hát quen thuộc Besame Mucho người ta cảm thấy thân thể như tan rã hòa vào giọng hát trầm sâu, thổn thức... Và cả đĩa Amore, chẳng bài nào có thể chê được, không biết cụ này mua ở đâu, đành mượn và... chép
Khi bạn đang thưởng thức những nốt nhạc êm ả, nếu ai đó nhờ bạn bê quả amply nặng khoảng 40kg, điều này có thể được không? Xin thưa là có :? Cái ông đó tự nhiên hét lên: ave... maria, thoạt nghe chẳng biết là ổng kêu cái gì thế. Thì ra thay đĩa vào và ấn ấn... và lúc đó thì người ta dư sức bê những cài gì nặng khoảng 50Kg ngon lành :wink: Những giọng ca như treo ở bên ngoài thân xác phàm phu của ta, như kéo ta lên tới... trên ấy, nơi có mây có khói và toàn những người có cánh Vẫn là cái cô ca sĩ mà các bác hay khen, em thấy hay hơn nghe Charlotte Church hát ấy, copy nốt
Hôm trước nghe thử trên web mấy bài của "Hayley Westenra" do mod scopiro dưới thiệu và kem địa chỉ TỰ LẬP em phi vội ra nhưng....họ nói hết rồi, bác nào có 2 allbum này(Pure và odyssey) cho em coppy được không ạh? Kính các bác!
Vậy thì đi vào mục đích chính bác nhể :wink: Có một đĩa này, bởi vì nghe được bài số 4 của nó hôm 300B contest, kết quá, nhờ bác Planet kiếm giùm với lời dặn là: "Các bài khác trong đĩa này không quen thuộc lắm nên cần một thời gian mới ngấm" :shock: Xin phép bác Planet: "Đây là thể loại hát độc tấu đệm bằng piano tiếng đức gọi là Lieder rất gần với thơ. Đĩa có 14 bài trong bộ có tên "Schwanengesang" tức là Bài hát của chim thiên nga... Ca sĩ thể hiện là Dietrich Fischer-Dieskau đệm piano bởi Gerald Moore. Dieskau là trọng nam trung (baritone) nổi tiếng bậc nhất ở thời của ông. http://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Fischer-Dieskau ..." List: 1. Schwanengesang, D 957: 1. Liebesbotschaft 2. Schwanengesang, D 957: 2. Kriegers Ahnung 3. Schwanengesang, D 957: 3. Fruhlingssehnsucht 4. Schwanengesang, D 957: 4. Standchen 5. Schwanengesang, D 957: 5. Aufenthalt 6. Schwanengesang, D 957: 6. In Der Ferne 7. Schwanengesang, D 957: 7. Abschied 8. Schwanengesang, D 957: 8. Der Atlas 9. Schwanengesang, D 957: 9. Ihr Bild 10. Schwanengesang, D 957: 10. Das Fischermadchen 11. Schwanengesang, D 957: 11. Die Stadt 12. Schwanengesang, D 957: 12. Am Meer 13. Schwanengesang, D 957: 13. Der Doppelganger 14. Schwanengesang, D 957: 14. Die Taubenpost Em thường nghe đĩa này vào buổi tối, những lúc mệt mỏi, bực dọc. Bật đèn đỏ lên, nhắm mắt lại, nhìn thấy chàng ca sĩ (chẳng hiểu sao em cứ liên tưởng ra cái ông hát trong phim Romeo và Juliet cũ) đứng cạnh piano hát rất mộc mạc. Chẳng còn nhớ gì trên đời. Xin giới thiệu cùng các bác để "thư giãn" và ngấm dần :lol:
Để thay đổi tí, e xin giới thiệu 1 Cantonese vocal lạ: A-Ming.Trong CD này, house of rising sun được thể hiện tuyệt vời với tiếng guitar mộc mạc và chất giọng đặc biệt. E có cảm giác như đang thưởng thúc qua màn khói thuốc dày đặc :cry:
Các bác ơi upload lên cho anh em thưởng thức cùng với, đĩa hiếm lại không có thời gian đi tìm. Có thêm người chia sẻ thì sướng hơn bác ạ Thank
Các bác có thể tìm CD trên ở Victory Hàng Bạc. Bác nào thích dòng nhạc của Stockfisch (S.Strauss,D.Roth, A.Taylor) thì tìm luôn "Mike Silver - Heaven in mind". Giọng của M. Silver khá tương tự với D. Roth, nhưng 1 số bài có tiết tấu nhanh hơn. E đặc biệt thích tếng guitar trong bài Love potion no.9. Đĩa gốc, e nghĩ bác CD shop chắc có, còn đĩa TQ, có thể tìm ở các địa chỉ đã post ở trên.
Em nghe 2 CD "Thành phố biển 1 & 2" thấy khoái "anh" hát Track 01 của 2 CD này quá. Mà khổ là em chẳng biết "anh" là ai, tên như thế nào, Album của riêng "anh" có tên là gì hay CD có anh hát cũng được? Vậy bác nào biết ở đâu có bán Album của anh này và tên Album (để em dễ tìm) thì chỉ cho em cái nhé. Thank các bác !