Ức hắn ở chỗ cứ lôi mấy cái cd mình thích ra review, trong khi mình phải nghe bản F1,F2. Chuyến sau có nhiều cd hải ngoại xịn thì ứ đến lượt bác nhé. Ông CT có đăng ký thì em chia bớt cho.
Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi. Sao anh nỡ lòng làm thế. Em mới là khách hàng tiềm năng này. Còn bao nhiêu đĩa em đặt hàng mà anh đã mang về đâu, sao anh nỡ lòng làm thế? Có cần em nhắc lại không ạ? Em biết nhà anh rồi, anh mà không để đĩa cho em là.... em không biết đâu.................
Kế tiếp là: Tình Khúc Lê Uyên Phương - Trần Thái Hòa 1. Buồn Ðến Bao Giờ 2. Cho Lần Cuối 3. Dạ Khúc Cho Tình Nhân 4. Ðá Xanh 5. Ðêm Chợ Phiên Mùa Ðông 6. Ðưa Người Tuyệt Vọng 7. Hãy Ngồi Xuống Ðây 8. Không Nhình Nhau Lần Cuối 9. Lời Gọi Chân Mây 10. Một Ngày Vui Mùa Ðông 11. Nỗi Buồn Dâng Hiến 12. Ngồi Lại Trên Ðồi 13. Tình Khúc Cho Em 14. Vũng Lầy Của Chúng Ta
Em không có bản CD Co LÀng giềng nên không phát biểu gì. Và còn 01 CD trần Thái hòa hay nữa là: Đêm Đông. Trần Thái Hòa 1. Đêm Đông - Trần Thái Hòa 2. Nơi Nào Em Có Biết - Trần Thái Hòa 3. Những Chiều Không Có Em - Trần Thái Hòa 4. Hờn Ghen - Trần Thái Hòa 5. Trở Về Mái Nhà Xưa - Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ 6. Mơ Hoa - Trần Thái Hòa 7. Mưa Lệ - Trần Thái Hòa 8. Mưa Tím - Trần Thái Hòa 9. Người Em Sáng Trong Cô Độc - Trần Thái Hòa 10. Dạ Quỳnh Hương - Trần Thái Hòa
Lê Uyên Phương là một trong những nghệ sĩ VN yêu thích nhất của em, Trần Thái Hòa cũng vậy, nên em rất khó đưa ra nhận xét về CD TTH hát nhạc LUP. Em xin có vài lời về CD Đêm Đông trước. Trong CD này có bản Trở về mái nhà xưa (tức Back to Suriento rất quen thuộc, lời Việt do cụ Phạm Duy đặt) TTH song ca với Ngọc Hạ, theo em, chưa một nghệ sĩ Việt Nam nào hát bài này hay như cặp song ca này. Bác Crystal 01 ngồi nghe ở nhà em buổi tối và nửa đêm hôm sau đã phải không quản đường xa tối tăm mà phải vác đĩa đến copy ngay vì "phê" quá. Trong CD này có 1 bài, cũng nhạc ngoại, cụ Phạm Duy phổ lời Việt là Hờn ghen, tuy nhiên, em không thích TTH hát bài này. Sự quá tròn trịa, quá ấm áp của anh đã làm cho những cảm xúc lẽ ra phải dữ dội của việc Hờn ghen không bùng lên được. Nghe Hờn ghen của Trần Thái Hòa có cảm giác cam chịu, nhẫn nhịn, ghen rồi ngậm đắng nuốt cay chứ không phải kiểu ghen rồi sẵn sàng "tôi vớ con dao trong tay và nàng tắt nụ cười - I took the knife in my hand and she laugh no more - Delilah). Đêm đông là một đỉnh cao của chàng ca sĩ này, kỹ thuật có và tình cảm cũng thừa, em chỉ tiếc là giọng ấm quá nên em không cảm được cái tê tái lạnh giá của đêm đông không nhà là thế nào. Mơ hoa tròn trịa, hơi ít tung tẩy. Các bài khác tàm tạm, nhưng có bản Người em sáng trong cô độc em rất ưng. Vài lời dông dài, mời các bác tiếp tục cho topic của bác Liêm thêm xôm tụ.
em cũng rất thích Trần Thái Hòa, xem anh ta biểu diễn trên Paris By Nigh thì thấy thuy trẻ nhưng phong cách rất điềm đạm và sang trọng. Sau Tuấn Ngọc thì Trần Thái Hòa là giọng ca nam em thích nhất!
Các bác ơi làm sao mua được các đĩa CD gốc do Thúy Nga phát hành E kết Bằng kiều,HòaTT,Hà TT quá mà toàn phải nghe đĩa copy nên ko sướng Thanks
Ở ta chỉ mua CD chép lại từ CD gốc hay HDCD của tàu thì có đủ chứ tìm CD gin hơi bị khó đó bác, mà giá thì cũng cỡ trên 300K/cd bác chịu nổi không???
Em nghĩ là mức giá trên 300k/CD xịn cũng nhiều bác gánh vác được, cái chính là không biết mua ở đâu thôi bác à...
Mấy cái này chỉ quen biết nên số lượng xách tay rất có hạn nên cũng không biết trước được đâu bác ạ! Tôi cũng chỉ nhờ người nhà mang về thôi còn mua lại thì giá toàn trên 300K/ Thân!
Giá bán tại khu little SG cũng chỉ khoảng 15 USD/CD, những chương trình cũ khoảng 10 USD. Bác nào có người quen là nhờ mua được thôi.
Tôi cũng có ý kiến như bác Liêm, ý lan có một giọng ca rất mê hoặc và quyến rũ. Tôi chuă có CD gốc của cô này. Giới thiêu với các bác cô ca sỹ này, có thể nói là thế hệ sau của Thái Thanh. Không Thể Và Có Thể 1. Không Thể Và Có Thể - Ngọc Hạ 2. Đêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ 3. Bóng Chiều Xưa - Ngọc Hạ 4. Con Thuyền Không Bến - Ngọc Hạ 5. Đợi Chờ - Ngọc Hạ 6. Lý Cây Đa - Ngọc Hạ 7. Giọt Mưa Thu - Ngọc Hạ 8. Một Mình - Ngọc Hạ 9. Lý Răng Đen - Ngọc Hạ 10. Trăng Mờ Bên Suối - Ngọc Hạ 11. Tóc Gió Thôi Bay - Ngọc Hạ
dạ đúng rồi nhưng đó là tại little Sìa Gòn còn ở SG thành phố Bác thì giá sẽ gần gấp đôi mà không có đấy bác ạ!
em thích nhất Ngọc Hạ hát bài "Tình Hoài Hương" đối với em hay hơn Thái Thanh. CD nhạc VN mà em thích nhất và hay nghe nhất là album "Tâm Sự Gửi Về Đâu" của Tuấn Ngọc. 1 Album hay từ âm thanh, hòa âm và cách chọn bài hát. Sau đây là list bài hát Nhạc mở đầu Trên ngọn tình sầu (Từ Công Phụng) Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn) Tâm sự gửi về đâu (Phạm Duy - thơ Lê Minh Ngọc) Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa) Áo lụa Hà đông (Ngô Thụy Miên - thơ Nguyên Sa) Kiếp dã tràng (Từ Công Phụng) Tình khúc thứ nhất (Vũ Thành An - thơ Nguyễn Đình Toàn) Tình cầm (Phạm Duy - thơ Hoàng Cầm) Tôi ru em ngủ (Trịnh Công Sơn) Còn gì nữa đâu và nhạc kết.
Đúng là Ngọc Hạ hát Tình hoài hương phê hơn Thái Thanh nhiều, mà hát Đưa em tìm động Hoa vàng chẳng kém gì Thái Hiền (riêng bài này thì em lại thích Thái Hiền hơn - mộc mạc trong cả giọng hát lẫn cách hòa âm - cảm ơn bác Music_addicted một lần nữa). Trong cái CD mà bác Liêm đưa lên, bài Không thể và có thể Ngọc Hạ hát đủ làm ta quên Thanh Lam hay bất kỳ ca sĩ nào khác, Bóng chiều xưa theo em thì cũng rất xuất sắc nhưng chưa đạt tới cái thần của Hồng Hạnh (cô này ngoài cái đẹp và lấy chồng Nhật thì ít có bài nào hay, nhưng Bóng chiều xưa và Gửi người tôi yêu của Nguyễn Hữu Thiết thì lại quá được). Một mình Ngọc Hạ hát qua mặt Hồng Nhung cái vèo, còn Tóc gió thôi bay em không ấn tượng vì không thích bài này.
Đấy em đọc list mà đâu có biết cái CD này nhưng xem hình thí em biết ngay là em có 01 bản Của Anh Ba làm, đĩa lòng trắng đàng hoàng nhen! :lol: Mà đúng là hay thật.