Hôm lâu em lục trong đống sách vở cũ thì móc được ra cái đĩa này còn khá mới . Nhét vào nghe...ôi...chẳng giống Thanh Lam của...Bây giờ Hình như Thanh Lam trong album này cũng phải cách nay ...trên 12 năm !
Và móc thêm được cả cái này nữa 1.Dòng Sông Lơ Đãng - Thanh Lam 2.Hoa Tím Ngày Xưa - Thanh Lam 3.Bên Em Là Biển Rộng - Thanh Lam 4.Một Ngày Mùa Đông - Thanh Lam 5.Khát Vọng - Thanh Lam 6.Trái Tim Không Ngủ Yên - Thanh Lam 7.Sông Về Đầu - Thanh Lam 8.Giã Từ Dĩ Vãng - Thanh Lam 9.Chị Tôi - Thanh Lam 10. Khoảnh Khắc - Thanh Lam Chắc cũng phải trên 10 năm chứ chả bỡn
Mai Hoa - Giải nhất tiếng hát truyền hình 1995 , chất giọng trầm ấm , cá tính & rất riêng , nồng nàn với âm vực rộng cùng 1 chút khê khản là lạ...nghe thật da diết và khắc khoải... Quy ẩn nhiều năm để chăm lo gia đình , chỉ chuyên hát về nhạc film nhưng mới đây lại tái xuất giang hồ đầy ngoạn mục cùng thể loại nhạc tiền chiến . Phảng phất đâu đó qua giọng hát Mai Hoa 1 hình ảnh Khánh Ly đầy chất tự sự...Album vừa phát hành cuối tháng 12-2010 và em tin nó sẽ là món quà thật đặc biệt dành cho những thính giả yêu thích dòng nhạc tiền chiến cùng chất giọng lạ của cô Album được chăm sóc khá kỹ lưỡng ở phần phối khí bởi Trần Mạnh Hùng, Doãn Nguyên, Trung Kiên, Đức Minh . Những cái tên ấy đủ để tạo nên 1 sản phẩm nghệ thuật đầy tính nghiêm túc và đặc biệt hơn nữa là phần hòa âm do chính Trọng Đài ( chồng của Mai Hoa ) chau chuốt hết sức công phu và tinh tế . Điểm nhấn mạnh và đặc biệt nhất chính là ca khúc Dư Âm được làm mới phối theo phong cách jazz rất ngẫu hứng và phiêu... Album chỉ với 8 ca khúc nhưng cả 8 ca khúc đều...khó có thể chê... Dương Cầm - Mai Hoa 1/ Lệ Đá ( Nhạc Trần Thịnh - Thơ Hà Huyền Chi ) 2/ Thu Quyến Rũ ( Đoàn Chuẩn - Từ Linh ) 3/ Hoài Cảm ( Cung Tiến ) 4/ Suối Mơ ( Văn Cao ) 5/ Dư Âm ( Nguyễn Văn Tý ) 6/ Chiều Tím ( Đoan Thọ - Đinh Hùng ) 7/ Nửa Hồn Thương Đau ( Nhạc Phạm Đình Chương - Thơ Thanh Tâm Tuyền ) 8/ Tiếng Dương Cầm ( Văn Phụng )
Theo em biết, đây là CD bán chạy nhất của Duy Trường... :wink: Trong CD này, em thích bài VỀ MIỀN TÂY và QUEN NHAU TRÊN ĐƯỜNG VỀ...lời bài hát rất mộc mạc, dung dị...
Vâng, em cũng đồng quan điểm với Bác, trong những đĩa của Duy Trường em thích nhất đĩa này- nhiều bài hay: Quen nhau trên đường về, Sài Gòn em nhớ ai; Vọng cổ : Tình Nội; Về miền tây Chất giọng trẻ trung-sữa, ngọt như đường của Duy Trường nghe thật phê.
Ông Duy Trường này cũng ngoài 3 bó rồi đấy bác, hơn cả tuổi Quang Lê đấy. Ngày xưa hát ở Vân Sơn nghệ danh là Quốc Dũng.
Ai có nhu cầu nghe Những tình khúc vượt thời gian thì sang hdvietnam down về chép ra cd nghe cũng tốt chán. Mình nghe ok lắm, nhạc Việt nghe không thua CD mua ngoài http://www.hdvietnam.com/diendan/26-los ... en-mf.html
Ngọc Anh - Người Đàn Bà như ngậm lửa trong giọng hát để đốt cháy từng tình khúc Phú Quang . Với chất giọng khàn khàn , nồng ấm , hát như say như mơ , nghẹn ngào và day dứt...Không còn dữ dội và bốc lửa như cái thời Rock 3A rực cháy , thay vào đò là sự đằm thắm , da diết đến nao lòng... "...Sau tất cả những điên dại, đam mê của một thời con gái, người đàn bà trở về từ trong lặng lẽ, sâu thẳm của riêng mình. Nhưng đó chỉ là sự bình yên của mặt biển sau bao lần giông bão, ẩn chứa bao tan nát của những cánh buồm..." Phú Quang đã nói về giọng ca Ngọc Anh như thế . Gửi 1 Tình Yêu là album đầu tiên của Ngọc Anh hát tình khúc Phú Quang . 12 ca khúc lãng mạn của Phú Quang được thổi hơi ấm nồng nàn , đằm thắm nhưng không kém phần hoang dã qua giọng ca Ngọc Anh . Bản thân Ngọc Anh là người cá tính mạnh và sống có phần bản năng nhưng khi hát những tình khúc lãng mạn của Phú Quang dường như cái bản năng và sự mạnh mẽ ấy có phần nào dịu đi khá nhiều . Thay vì những xúc cảm mãnh liệt trỗi dậy như cái thời hừng hực lửa cháy cùng 3A thì đó là sự thấm đẫm những dòng suy tư nhưng không quá đau đớn...đó là cảm giác mênh mang , khao khát của người đàn bà từng trải , cam lòng hơn , rắn rỏi chứ không dại khờ... Giọng ca rực lửa và " bão tố " ngày nào giờ đã lột xác hoàn toàn qua những tình khúc Phú Quang... Gửi 1 Tình Yêu là Album nhạc Việt theo em rất đáng nghe 1 lần...để thấm
Em vừa nghe thử CD ca sĩ Quang Minh. Vào cũng trầm ấm, được. Nhưng đến đoạn lên cao thì hỡi ôi, một ông hoạn quan nào thế này :shock: Một ca sĩ mà có cùng lúc 2 giọng trái ngược hoàn toàn, như là hát bằng giọng giả ấy các bác à :cry:
Các Bác nhắc đến Phú Quang, ko biết ổng sao rồi nữa? Trông ổng gầy thế mà lại tai biến có khổ ko? Nhạc PQ thì mình nhạc cũng hay, ca từ nhiều thơ, nghe man mác, suy tư và ...thích thế ko biết. Vote NA hát nhạc PQ một phiếu. Cầu chúc ông mau lành!
Cám ơn bác baohun00 quả là album hay. Em down về nghe đã quá. Hăng máu làm 1 loạt album của Phú Quang
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về. Lấy cho lòng mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen. Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô. Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế. Như sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi...