Dạ, nàng í thuộc biên chế dân tộc Thái, đội những người to nhất thế giới (chị hai năm tấn quê ở Thái Bình), nàng ở hàng xóm nhà em, học với chị gái em, hơi bị yết kiêu, con gái của kép đoàn Chèo Thái Bình nổi tiếng ! Thôi em tả thía thôi, chi tiết nữa là cứ phải gặp.... em !!! :lol:
Theo cha này lùng mua cái CD này, chiều nay rỗi em chơi cái DENON S10II của em tới 10H đập D590 chơi :lol: OH MY GOD nó đã và hay tới từng Centimet :mrgreen: " Ôi nhớ thủ đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo.... Nhớ Phố Quang Trung đường Nguyễn Du.... Ôi nhớ chiều 30 tết.................." Ôi ĐÃ :lol:
Hôm nay em đi kiếm CD này thì được trả lời là không có mới đau. Ở sài gòn các bác biết chỗ nào bán không?
Thấy bác Liêm " đu " theo Cẩm Vân - Cô ca sỹ có chất giọng khê khàn này dzữ quá nên em liều mạng giới thiệu tiếp 1 Album nữa của Cẩm Vân mà em cũng thỉnh thoảng móc ra nghe...mỗi khi thấy bàn dân thiên hạ nói về...TRỊNH . Xin Mặt Trời Ngủ Yên - Tựa đề của Album được Cẩm Vân lấy làm chủ đề kỷ niệm 7 năm ngày mất của cố nhạc sỹ tài danh họ Trịnh ( 2007 ) Như một lời tri ân đến cố nhạc sỹ Trịnh . Cẩm Vân cũng nằm trong số ít ca sỹ Việt thể hiện rất tốt nhạc Trịnh . Đây là Album thứ 3 của Cẩm Vân hát nhạc Trịnh ( Trước đó là Huế - SG - HN & Xin Cho Tôi ...Hai album này em tìm mỏi mắt mà...chửa biết nơi mô...) Cái chất giọng khê khàn , nồng ấm mà giản dị ấy của Cẩm Vân phần nào cũng nói lên nhiều triết lý sống thật đơn giản nhưng cũng vô cùng sâu sắc của Trịnh . Nhớ cách nay lâu rồi có đọc được bài viết về Cẩm Vân . Giọng ca đã từng bị 1 giáo viên thanh nhạc chê khi bắt đầu đi hát : " Cô này mà thi vào trường nhạc...tôi chấm rớt luôn " Ấy vậy mà cái chất giọng khàn ấy , nói khàn ấy lại đi lên bằng chính nỗ lực của bản thân , bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ sau hơn 30 năm đi hát để trở thành một trong những ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam dù...chẳng qua trường lớp nào hết . Cô hát tự nhiên và chỉ hát theo...bản năng của người nghệ sỹ . Album được Cẩm Vân đầu tư khá kỹ lưỡng với phần biên tập của người chồng Khắc Triệu & nghệ sỹ Bảo Phúc . Đặc biệt nhất vẫn nằm ở phần hòa âm & Mix với sự góp mặt của Đức Trí ( cùng Bảo Phúc ) . Hải Ngoại thì có giọng ca vượt thời gian là Thái Thanh . Làng nhạc Việt cũng đôi lần ví von Cẩm Vân như thế...em thì chả biết thế nào chứ lâu lâu nghe Cẩm Vân...thích lắm cơ Có điều lạ em thấy là hiện nay các Album của Cẩm Vân gần như...không còn tái bản nữa . Nếu lang thang ở các nhà sách hay tiệm đĩa...sẽ thấy còn rất ít các Album của Cẩm Vân . Còn là còn...mà hết là hết luôn ạ
Trong các CD của Cẩm Vân em thấy Album " Bài ca không quên - Phạm Minh Tuấn " là hay nhất kể cả ghi âm cũng rất xuất sắc.
Thanks bác Thắng Việt ! ...Có một bài ca không bao giờ quên... cũng là câu hát khiến khán giả không bao giờ quên giọng hát khàn khàn tự nhiên ấy... Em cũng vẫn còn nhớ đầu những năm 2000 , Sài Gòn khi ấy mỗi khi về khuya thì mọi người hay bắt gặp trên đường phố trung tâm cặp đôi " già " chở nhau trên chiếc xe honda mà em chẳng nhớ là xe gì nữa...Ông chồng với mái tóc dài lù xù cùng bộ râu lởm khởm , phía sau là bà vợ trong trang phục đầm dài thướt tha cùng mái tóc ngắn Đờ mi gạc xong ....Đó chính là vợ chồng Cẩm Vân & Khắc Triệu .
Vâng, cũng chính cái câu ấn tượng đó mà hồi nhỏ bọn em hay có cái vè hát nhái lại là: "Có một bài ca quên hai phần ba..." Tks bác Hun00 đã chia sẻ.
Album của Cẩm Vân em cũng chỉ có khoảng 3-4 cái gì đó đã giới thiệu thôi ạ . Em đang cố gắng tìm thêm album của Cẩm Vân nhưng thấy nhà sách bày rất ít , hỏi thì họ nói là không tái bản nữa...chỉ là còn theo kiểu...lâu lâu dọn kho lòi ra thôi ạ Mò mẫm mãi mà chưa có được Huế - SG - HN & Xin Cho Tôi . Bác thử search ông Gúc xem Cẩm Vân có bao nhiêu album nhé . Em nghĩ sau hơn 30 năm đi hát thì cô cũng có khá nhiều album ạ . Chúc bác sớm có được album như ý .
Sao tự nhiên em thích...ra Vũng Tàu thế không biết... Khi đi em chẳng đem gì , chỉ đem cái túi to to ... và đem cây viết để...Bác Phong ký mỏi tay ạ :lol:
Mời các bác nghe bài này,hay chả kém gì bài mưa xuân của Nguyễn Bính . http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CeP2nmPw2a Và tác giả thơ là tác giả bài này đây.Bài này cũng đã phổ nhạc ,bác nào có link thử bỏ vào giúp. Tổ Quốc nhìn từ biển Tác giả:Nguyễn Việt Chiến Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa Ngàn năm trước con theo cha xuống biển Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc Các con nằm thao thức phía Trường Sơn Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa Trong hồn người có ngọn sóng nào không Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo Lạc Long cha nay chưa thấy trở về Lời cha dặn phải giữ từng thước đất Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ Thương Hòn Mê bão tố phía âm u Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích Những đau thương trận mạc đã qua rồi Bao dáng núi còn mang hình góa phụ Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa Đã mười lần giặc đến tự biển Đông Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả Những chàng trai ra đảo đã quên mình Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước (*) Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi
-Haha ! Không cần mang gì đâu , bút và túi Mình có mà ; sẵn sàng cung cấp cho Ninh . Khách đến nhà là quý , chút ít tiễn khách bạn hiền cùng sở thích về Sài gòn là vui rùi !! -Cẩm Vân Mình chỉ có mấy cd này thôi : Huê Sài gòn Hà nội , Ngươi đàn bà yếu đuối , Thiên đường mong manh , Hát mãi cho nhau , Cõi tình , Xin cho tôi , Cơn mưa lao xao và ( The best of ) Cẩm Vân .
Album: Hoài Nam - Bài tình ca cho em (2009) Sau ca sỹ Tuấn Ngọc thì em thấy Hoài Nam là ca sỹ hát hay các tình khúc Ngô Thụy Miên. Mời các bác nghe thử: http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=HKnIHynBPSMa
Bác nào biết Bài này nằm trong Album nào không ạ. Cho em xin tên Album và mua ở đâu với nhé http://www.youtube.com/watch?v=roKvwpbH ... re=related Đôi bạn trẻ này hát cũng hay lắm phải ko các bác...
Em kiểm tra thấy sau 30 năm ca hát thì Cẩm Vân có 12 Album riêng...Con số quá khiêm tốn nếu so sánh với các ca sỹ trẻ bây giờ 1/ Lạc mất em (1991) 2/ Xa em kỷ niệm (1995) 3/ Thiên đường mong manh (1998) 4/ Cơn mưa lao xao (1999) 5/ That’s why (1999) 6/ Huế - Sài Gòn – Hà Nội (2000) 7/ Cõi tình (2000) 8/ Xin cho tôi (2004) 9/ Hát mãi cho nhau (2004) 10/ Cẩm Vân (2007) 11/ Bài ca không quên (2007) 12/ Xin mặt trời ngủ yên (2008) http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_V%C3%A2n Như vậy bác Phongktvt đã sở hữu 2/3 gia tài của Cẩm Vân rồi ạ P/S : Những album màu xanh là những album mà bác Phongktvt...cần sưu tầm cho đủ :lol:
Em lại nhặt được album này hay quá! nghe 1 mình chưa đủ phê nên em share luôn ! : - P1 : http://www.mediafire.com/?6f7xq41xr56l5no - P2 : http://www.mediafire.com/?mcvytbur681m9c2 - P3 : http://www.mediafire.com/?jqujamu29jtja3y - P4 : http://www.mediafire.com/?7wvd3a012d2nb2q ...
Lâu rồi không thấy các cụ vào khoe hàng với chỉ kèo cho em nhỏ ha! bữa nay rảnh nè, chờ tin các cụ xong em lượn vòng mua về rủa cái tai coi lào :lol: nice w kend to u all!
Album này của Ái Vân ra từ 2008 trong dịp về nước. Cá nhân em thấy đây là CD rất đáng nghe, đặc biệt với những người yêu mến ca khúc Triệu bông hồng. Có bài Một tình yêu & Hãy đến với anh đến hòa âm phối khí khá dở, nhưng các ca khúc còn lại đều rất ổn :mrgreen: