Giới thiệu các CD nhạc Việt Nam hay !

Discussion in 'Âm nhạc' started by ngtatliem, 28/8/07.

  1. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Nhiệt huyết rất khó bác bv ah, vì TTH là giọ ca buồn, vì em thấy ảnh rất ít hát bài vui vì giọng kô hợp.
     
  2. tueletan

    tueletan Advanced Member

    Joined:
    10/2/12
    Messages:
    260
    Likes Received:
    15
    Location:
    tuy hòa-phú yên
    em nghe dia kim anh mua thu la bay cung rat hay.
     
  3. Nemoqn

    Nemoqn Advanced Member

    Joined:
    22/11/12
    Messages:
    1.579
    Likes Received:
    6
    Location:
    Quy Nhon - Binh Dinh
    Bác ơi, bác xem xét lại được không, em thấy các CDs của TTH đều được giới thiệu trong topic này cả mà sao lại không nhiệt huyết là thế nào ah :). Em thì càng nghe càng thấy hay, hay là do TTH hát có cái tâm trong đó thay vì nhiệt huyết ta!!! :(
     
  4. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.681
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Nói chính xác là có đĩa nhiệt huyết, có đĩa ko nhiệt huyết
     
  5. music forever

    music forever Advanced Member

    Joined:
    7/4/12
    Messages:
    1.111
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hải Phòng
    Re: Re:

    Em cũng thik ý lan, cứ có cd nào xịn của ý lan em mua liền :mrgreen:
     
  6. music forever

    music forever Advanced Member

    Joined:
    7/4/12
    Messages:
    1.111
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hải Phòng
    Re: Chia sẽ những Album nhạc Việt hay cần có trong bộ sưu tậ

    Em nghiện quang dũng và thanh hà quá, các chỉ em chỗ mua đĩa xin còn gọi tên nhau với :roll:
     
  7. vtrung_khoa

    vtrung_khoa Advanced Member

    Joined:
    13/4/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    24
    Chào hội yêu nhạc Việt!
    Em đang có 1 ít cd của Quang Dũng chủ đề " Ta"- Quang Dũng- trung tâm Hoa Biển gồm những bài hát :
    Chuyện của tôi-Lê Quang.
    Ta- Quốc Dũng-Phạm Ngọc
    Tình khúc cho người-Hoài An
    Gọi em- Vũ Quốc Việt
    Vết thương cuối cùng- Nguyễn văn Để
    Em có về nơi đây- Vĩnh tâm
    Vì anh 1 lần nữa-Minh khang
    Thu ca-Phạm mạnh cương
    Em đã bao lần- Lê Quang
    Vì yêu em-Quốc An
    Cõi yêu người- Quang Dũng.
    Nếu các Bác nào cần liên lạc với em.
    Trung Khoa- 0903393488.
     
  8. phungduc

    phungduc Advanced Member

    Joined:
    24/12/11
    Messages:
    93
    Likes Received:
    0
    Đúng là em nghe Trần Thái Hòa cũng thấy có những bản hát rất hay nhưng có những bản hát thấy không có cảm xúc, một vài CD mua từ Thúy Nga thấy chất lượng thu cũng tốt nghe được các bác ạ
     
  9. music forever

    music forever Advanced Member

    Joined:
    7/4/12
    Messages:
    1.111
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hải Phòng
    Em đã nghe cd trần thái hòa những bài hát nhạc vàng của thúy nga thấy chất lượng thu âm kém khủng khiếp, không biết các bác có thấy vậy ko
     
  10. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.681
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng thích giọng TTH nhưng cũng phải đồng tình với bác. Ngoài ra còn có những tình khúc tiền chiến, bao giờ biết tương tư, thu âm tệ kinh khủng. Mà đấy là Thúy Nga nhé, là tây nhé.
    Chán. En thấy có mỗi cõi vắng và tình khúc LUP là còn chấp nhận được
     
  11. music forever

    music forever Advanced Member

    Joined:
    7/4/12
    Messages:
    1.111
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hải Phòng
    Đúng vậy bác ạ, nghe mấy đĩa này thà nghe đĩa f1 còn hơn :mrgreen:
     
  12. Nemoqn

    Nemoqn Advanced Member

    Joined:
    22/11/12
    Messages:
    1.579
    Likes Received:
    6
    Location:
    Quy Nhon - Binh Dinh
    Một CD theo em hòa âm rất hay, hơn các CD của Diễm Xưa nhiều :)
     

    Attached Files:

    • bia3.jpg
      bia3.jpg
      File size:
      97,7 KB
      Views:
      752
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Đã lâu rồi mới có dịp quay trở lại topic này . Hôm nay xin giới thiệu đến các bác 1 album nhạc Trịnh . Bản thân em cũng không biết về chàng ca sĩ phòng trà đất Hà Thành này , chỉ có đôi chút thông tin lượm lặt được trên mạng viết về chàng cũng như album này và cũng là album đầu tay của cậu ấy . Nhạc Trịnh thì đã quá nhiều cũng như được thể hiện với đầy đủ những cung bậc khác nhau của nhiều thế hệ ca sỹ nhưng có lẽ rất hiếm những album được hòa âm cũng như thể hiện mộc mạc như album này . Chỉ với tiếng đàn Guitar căng mọng cùng cây Violin réo rắt thì toàn bộ 8 ca khúc trong album qua giọng hát không màu mè , chau chuốt nhưng vẫn ấm áp , tràn đầy cảm xúc thực sự đã khiến những nét đẹp của nhạc Trịnh bỗng ùa ngập không gian . Nếu các bác yêu thích sự mộc mạc trong cách hòa âm , sự dung dị & chất tự sự của dòng nhạc Trịnh thì có lẽ đây là album không thể thiếu :D

    NGÔ QUANG VINH - PHÔI PHA​


    Làm việc trong một lĩnh vực rất “sỏi đá” là xây dựng nhưng Ngô Quang Vinh lại có niềm đam mê hát nhạc Trịnh đến kì lạ. Dẫu bận rộn với “cơm áo gạo tiền” như bất cứ bạn trẻ nào nhưng 10 năm qua chàng trai Hà Nội sinh năm 1977 luôn “lê la” khắp các quán nhạc Trịnh của Hà Nội chỉ để được hát những tình khúc mê đắm của Trịnh Công Sơn – người nghệ sĩ anh đã dựng “tượng đài” trong trái tim mình.

    Nhân dịp "tròn một con giáp" nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về "cõi tạm", giọng ca bán chuyên nghiệp nổi tiếng với các bản live nhạc Trịnh mộc mạc trên các trang mạng đã "quyết tâm" dốc hết "vốn liếng" để cho ra mắt CD album nhạc Trịnh đầu tay mang tên "Phôi pha". Album sẽ được phát hành trên toàn quốc từ hôm nay (1/4).

    Ngô Quang Vinh kể, anh đến với nhạc Trịnh rất tình cờ. Anh yêu ca hát từ thời trung học. Thời học đại học Vinh có làm trong Ban bí thư của khoa Văn hóa -Du lịch của trường ĐH Văn hóa Hà Nội nên anh càng có nhiều cơ hội tham gia vào đời sống ca hát. Lúc này anh thử sức chủ yếu với thể loại nhạc trẻ. Trưởng thành thêm lên, khi cuộc sống có một số trải nghiệm vui - buồn nhất định thì âm nhạc càng đến gần với anh hơn, đặc biệt là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn nổi tiếng với ca từ giàu ý nghĩa viết về tình yêu và thân phận con người.

    Năm 1993, tình cờ được nghe Hồng Nhung hát "Hạ trắng" trên ti vi bằng phong cách pha giữa jazz và pop, Vinh rất thích thú. Từ đó Vinh bắt đầu yêu thích giọng hát của "chị Bống" và cũng đặc biệt thích nhạc Trịnh. Vinh tìm nghe rất nhiều các nhạc phẩm Trịnh Công Sơn. Nhưng phải 10 năm sau (năm 2003) Vinh mới thích thực sự, hát thực sự và bước vào thế giới nhạc Trịnh. Mê nhạc Trịnh, bài hát đầu tiên mà Quang Vinh thu âm tại Phòng thu sinh viên là bài "Biển nhớ" (9/2006) và bài hát đầu tiên Vinh hát live trước khán giả cũng là một ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh - bài "Diễm xưa".

    Đi lên từ phong trào hát nhạc Trịnh Công Sơn tại một số CLB ở Hà Nội từ 2003, 10 năm qua, cũng giống như "các em" của mình là Giang Trang, Khánh Lê (những nữ ca sĩ hát nhạc Trịnh nổi tiếng trong giới mộ điệu của Thủ đô) Quang Vinh thường xuyên góp mặt tại các quán café nhạc Trịnh của Hà Nội như quán tại phố Trung Kính, phố Tô Hiệu, Cao Bá Quát…Từ đây, Vinh nhanh chóng nổi tiếng trong giới yêu nhạc Trịnh tại Hà Nội. Ngô Quang Vinh đã nhiều lần cùng đứng chung "sân khấu" với "người em" Giang Trang của mình - nữ ca sĩ được nhiều người đánh giá là "hát nhạc Trịnh hay nhất hiện nay". Còn Khánh Lê hiện vẫn đang song hành với Quang Vinh trên nhiều sân khấu nhạc Trịnh tại Hà Nội.

    Không cầu kì, màu mè, kĩ thuật không quá thành thục nhưng Ngô Quang Vinh lôi cuốn người nghe bằng chất giọng mộc mạc, ấm áp và giàu cảm xúc. Anh đã ghi dấu ấn giọng hát của mình qua một số show nhạc Trịnh đáng chú ý như: "Trịnh Công Sơn - Anh là ai?" tại Hà Nội ngày 7/4/2012 và Mini liveshow nhạc Trịnh riêng: "Để người phiêu lãng quên mình lãng du" tại Hà Nội ngày 25/10/2012. Hiện nay, dẫu bận rộn với công việc trong ngành xây dựng cũng như việc chăm sóc gia đình nhỏ nhưng Quang Vinh vẫn không thể xao nhãng với niềm đam mê hát nhạc Trịnh. Dù bận rộn thế nào Quang Vinh cũng cố gắng một tuần ít nhất có một buổi "hẹn hò" với nhạc Trịnh. Có đôi khi người vợ trẻ "không vui" vì niềm đam mê của Vinh nhưng Vinh chỉ biết "cho anh xin lỗi em hỡi người yêu dấu ơi" và lại tiếp tục "đam mê bất tận". Vợ giận quá thì anh lại mang "vũ khí lợi hại" của mình là nụ cười rất tươi và đổ lỗi cho "Hạ trắng của chị Bống".

    Dốc hết "vốn" làm CD nhạc Trịnh

    Chưa bao giờ sống bằng "nghề" hát, cũng không phải người dư dả nhưng vì tình yêu nhạc Trịnh, Quang Vinh đã quyết dốc hết vốn liếng để làm một CD album nhạc Trịnh để mừng "sinh nhật" 10 năm đi hát nhạc Trịnh của anh và đặc biệt là để tưởng nhớ 12 năm mất của người nhạc sĩ mà anh "dựng tượng đài" trong tim. Vốn liếng của anh là "số tiền không hề nhỏ" với anh để làm đĩa. "Vốn liếng bạn bè" (mà cái vốn này là chủ yếu) cũng được anh "huy động" để thực hiện quyết tâm của mình. Anh "bê" nguyên xi "ban nhạc bỏ túi" với chỉ anh và "cây" ghi ta Văn Tạo với "cây" violin Nguyễn Mạnh Hải như cách mà anh vẫn hát live trước khán giả yêu nhạc vào trong đĩa CD mà không hề có sự hỗ trợ của âm thanh điện tử nào. Với cách hát mộc này, nếu giọng hát không tốt sẽ dễ bị "lộ" hết điểm yếu nhưng Vinh không "ngại" điều đó. Không phải vì quá tự tin vào giọng hát của mình nhưng đó là cách mà Vinh lựa chọn để "chạm tới đáy trái tim người nghe". Anh chọn cách hát bộc bạch đúng trái tim của người nghệ sĩ để mở đường đi tới trái tim khán giả. Bởi như điều mà anh tâm niệm: "Nhạc Trịnh dễ hát nếu bạn biết cảm nhận từ trái tim".

    Cũng chính cách hát "từ trái tim" này đã giúp Quang Vinh lọt vào vòng bán kết cuộc thi "Giọng hát hay nhạc Trịnh" tại TP HCM Trịnh do gia đình Trịnh Công Sơn và Hội quán Hội ngộ tổ chức năm 2011. Cũng từ cuộc thi này mà Quang Vinh quen thân với "chị Trinh" (ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Khi nghe Quang Vinh nói ý tưởng muốn ra đĩa CD nhạc Trịnh thì Trịnh Vĩnh Trinh đã rất ủng hộ. Không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần mà Trịnh Vĩnh Trinh còn ủng hộ Quang Vinh về vật chất khi chị chỉ lấy tiền tác quyền rất "tượng trưng".

    "Vốn liếng bạn bè" cũng được Quang Vinh "tận dụng" triệt để ở các khâu khác như anh bạn Nguyễn Anh Tuấn phụ trách phần hình ảnh cho ca sĩ trên bìa đĩa. Hai bức kí họa Trịnh Công Sơn được sử dụng trên bìa đĩa cũng là do Quang Vinh "mượn" của hai người bạn họa sĩ cùng trong hội những người yêu nhạc Trịnh của anh là họa sĩ Bùi Quang Ngọc và Đinh Cường.

    Người bạn gái là họa sĩ, nhà báo Trang Kiều cũng được Quang Vinh mời vẽ bìa CD giúp, dù nữ họa sĩ này chưa bao giờ trình bày bìa CD… Những người bạn này đã "xắn tay" giúp Quang Vinh không chỉ bởi họ cùng chung niềm đam mê nhạc Trịnh mà còn bởi họ vô cùng quý mến giọng ca trầm ấm của Quang Vinh cũng như niềm đam mê nhạc Trịnh đến kì lạ của anh. Kết quả của tình bạn giữa những người trẻ đam mê nhạc Trịnh này là CD album đầu tay với 8 tình khúc nhạc Trịnh của ca sĩ Quang Vinh đã được ra mắt công chúng vào ngày 1/4 -ngày mà 12 năm trước người nhạc sĩ tài hoa này đã nhẹ bước vào "cõi tạm".


    Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô

    http://docbao.vn/tin-tuc/07-04-2013/Ca- ... 31/174739/

    Các bác nghe thử album tại đây nhé :

    http://nhacso.net/nghe-album/phoi-pha.WFtQVURZ.html
     

    Attached Files:

  14. trungtnhp

    trungtnhp Advanced Member

    Joined:
    20/2/12
    Messages:
    161
    Likes Received:
    6
    Buồn buồn lôi cái topic này lên.
    Lại nói về Trần Thái Hòa, trước thấy các bác khen quá lật đật chạy đi mua cả mớ cd của THH về nghe, lúc đầu thấy hay, giọng hát ấm áp, tình cảm lắm xem ra rất tấm tắc nên em cũng ca ngợi với bà xã không ngớt. Đến bây giờ đống cd của TTH em vứt xó, nghe lại chỉ vào tai được một số bài, phần lớn là thấy chán. Cảm nhận riêng em là ngoài cái chất giọng trời ban ấy hợp với một số bài hát, phần còn lại rất thiếu cá tính, càng nghe càng chán. Các bản thu cũng ko được tốt nhưng chắc chỉ ảnh hưởng phần nào thôi, quan trọng là nhét cái cd THH vào em đek ngồi nghe lâu đc nữa :(. Hát nhạt nhẽo quá!
     
  15. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    TTH giống Toàn Nguyễn, thoạt nghe thì thấy hay, thấy cuốn hút.
    Nghe được một lúc là chán ngấy.
    Ngày trước e đắn đo mãi về CD LYP của TTH, may mà ko mua :mrgreen:
     
  16. Nemoqn

    Nemoqn Advanced Member

    Joined:
    22/11/12
    Messages:
    1.579
    Likes Received:
    6
    Location:
    Quy Nhon - Binh Dinh
    Em thì hoàn toàn ngược lại bác. Thoạt nghe thấy rất bình thường, nghe lâu thì thấy hay(phần hòa âm hơi tệ) và may mà em đã quơ hết mấy cái đĩa ông này về :lol: .
     
  17. khoalangtu1984

    khoalangtu1984 New Member

    Joined:
    17/12/09
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Re:

    Em thì thích mua ở Thanh Nhân hơn vì làm đĩa thấy đẹp hơn, em mua tiệm này khi quán còn nằm ngoài đường Nguyễn Huệ
     
  18. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.681
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Thế cũng đòi, TTH hát Buồn đến bao giờ của LUP hay thế. Ko mua sớm rồi sau này hối đấy anh Chim xanh ạ
     
  19. trungtnhp

    trungtnhp Advanced Member

    Joined:
    20/2/12
    Messages:
    161
    Likes Received:
    6
    Bài này công nhận là hát hay, nhưng cũng ko đến mức phải hối đâu ạ. Nghe đỡ nguồn lossless cũng chả khác nhau là mấy. Em mới mua vài cd mới của Thúy Nga thu âm dở.
     
  20. offical

    offical Approved Member

    Joined:
    30/12/12
    Messages:
    36
    Likes Received:
    2
    Ca sỹ nào cũng có bài hay bài dở. Tuy nhiên trong các album của Thái Hòa thường có những bài thể hiện quá nhạt. Nhưng công bằng mà nói thì những bài hay của Thái Hòa vẫn là rất đáng nghe. Em có 5 album, nhưng thường thì chỉ nghe một số bài trong 2 album Cõi Vắng và Đêm Đông. Cõi Vắng có: Thủa ấy có em, Hạt mưa buồn, Cõi vắng, Áo anh sứt chỉ đường tà. Đêm Đông có: Đêm Đông (TH hát được, tuy nhiên bài này nhiều tiền bối hát hay hơn), Nơi nào em có biết, Trở về mái nhà xưa, Mưa lệ, Mưa tím.
     
  21. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.681
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Mái Tranh chiều hay thế thì ko đề cập.
     
  22. offical

    offical Approved Member

    Joined:
    30/12/12
    Messages:
    36
    Likes Received:
    2
    Em chưa có điều kiện nghe bài này. Album Cô láng giềng phải không bác?
     
  23. trungtnhp

    trungtnhp Advanced Member

    Joined:
    20/2/12
    Messages:
    161
    Likes Received:
    6
    Chắc bác ấy nghe không thấy hay.
     
  24. hpham

    hpham Advanced Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    739
    Likes Received:
    23
    Em cũng vậy, mới nghe TTH thấy hay, nghe nhiều thấy nhàm, ráng nghe thêm thì thấy hay quá. Cón bác Toàn thì em cố đẻ nghe thêm nhưng vẫn chưa thích lại được. Đúng là ko thể tất cả các bài của một ca sĩ nào đó đều hay hết được nhưng có vài bài hay là quý rồi. TTH sắp ra CD mới các bác có ủng hộ ko :D
     
  25. music forever

    music forever Advanced Member

    Joined:
    7/4/12
    Messages:
    1.111
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hải Phòng
    TTH em nghe lần đầu là thấy hay rồi, giờ vẫn thấy hay
     

Share This Page

Loading...