Nghe mấy Ông TCNN em mua cái CD này về nhge thấy cũng có vài bài hay, giọng ca của 02 cô ca Sỹ dài hoi có dịp thể hiện rất mạnh mẽ rõ ràng, thích nhất là bài đàu tiên " Anh đừng làm căn nhà to, để em đi qua ngần ngại...."
Hình như Hồng Hạnh là con của Nguyễn Hữu thiết phải không bác Loving ? Ông Nguyễn Hữu Thiết này có băng cối nghe cũng " độc " lắm đó.
Đúng rồi bác ạ. Con gái Nguyễn Hữu Thiết. Ngày xưa có lần em nghe chú Quang Linh hát Gửi người tôi yêu chỉ muốn quẳng ngay cái CD đi. Em cũng chưa được nghe nhiều nhạc của ông nhạc sĩ này lắm, chỉ mê mỗi bài Gửi người tôi yêu... Ngày tôi nhớ đêm tôi chờ...
Quả thật thì Hồng Hạnh em nghe không " vô ". Như có lần Hồng Hạnh nói: " Tôi chỉ hát cho những người có học và biết thưởng thức nghe thôi " em nghĩ Hồnh Hạnh chưa có "tầm " đủ để nói lên điều đó. Em chưa nghe bài này, nếu nghe rồi có thể em có suy nghĩ khác chăng ?
Em nhớ Bóng chiều xưa do Hồng Hạnh hát nằm trong seri Những tình khúc vượt thời gian, còn Gửi người tôi yêu nằm trong một CD riêng nào đó. Với cá nhân em thì Hồng Hạnh chỉ được đúng 2 bài này. Bác nghe Ngọc Hạ hát Bóng chiều xưa là đủ lê tê phê rồi. Bản Giấc mơ hồi hương Ngọc Hạ hát cũng cực kì xuất sắc, theo em, hơn cả Lệ Thu nữa...
Các bác có thêm cái link cho em nghe thử thì tốt quá! "Tâm Sự Gửi Về Đâu" của Tuấn Ngọc em chưa nghe bác Music_addicted cho em xin cái dữ liệu thì tốt quá
Định giới thiệu mấy CD Ý Lan nhưng thấy Bác loving kg thích nên thôi vậy. Sao kg thấy ai nhắc CD DIỄM XƯA 36: ÁO LỤA HÀ ĐÔNG hết vậy. 1.Áo lụa Hà Đông-Vũ Khanh 2.Khúc Thụy Du-Tuấn Ngọc 3.Sao mà Quên Được-Sĩ Phú 4.Như Giọt Sầu rơi-Vũ Khanh 5.Chiếc Lá Cuối Cùng-Sĩ Phú 6.Chuyện Tình Buồn-Sĩ Phú 7.Mắt Lệ Cho Nàng-Tuấn Ngọc 8.Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng-Sĩ Phú 9.Bên Cầu Biên Giới-Vũ Khanh 10.Kiếp Nào Có Yêu Nhau-Tuấn Ngọc Một CD đáng mua đĩa xịn để sưa tầm.
TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU em cũng có đĩa xịn(khoe chút, các Bác đừng chửi em nha). Đĩa này em thích RỒI MAI TÔI ĐƯA EM và KIẾP DÃ TRÀNG. ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY. CD THÁI HIỀN - TUẤN NGỌC hát chung cũng rất hay.
Chưa có ông Mod nào được chiều chuộng đến vậy Em khoái ghê gớm bài "Đưa em tìm động hoa vàng" do Sĩ Phú hát
hôm nay đi mua Áo hoa - Như Quỳnh, thấy Đức Tuấn - Tình ca Phạm Duy cầm luôn về nghe lại thấy phê hơn Trong Album này thích nhất 2 bài Tiếng sáo thiên thai, Vợ chồng quê.
Em thì thích CHUYỆN TÌNH BUỒN. Nghe muốn đứt ruột. Bác loving kg thích Ý Lan để hnào em đưa Bác ấy 2 đĩa Ý LAN-TÌNH KHÚC LAM PHƯƠNG và MỘT ĐỜI ĐẮM SAY nghe thử. Biết đâu Bác ấy đổi ý thì sao.
Bác nói thế là giết em rồi. Mỗi người một sở thích, một quan niệm mà bác. Quan trọng là cảm thụ và chia sẻ, bác nhỉ (câu này em chôm của một bác khác ạ). Bài Bên Cầu Biên Giới ý, lời đặt hay quá. "Ôi giấc mơ xưa, mộng đời phiêu lãng giang hồ. Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube..." Đúng là thỏa chí tang bồng.
Các bác cho em hỏi nhờ, em đang kiếm bài Phượng Hồng do Vũ Khanh hát. Các bác có cho em chép nhờ.Cảm ơn
Hehe, đọc topic này được mở mang nhiều quá. Lúc trước giờ em cũng là 1 FAN của nhạc xưa nhưng nghe nhiều nhưng không biết đề vì toàn nghe ở quán cafe, giờ chắc phải đi sưu tầm lại quá.
HDCD của Tàu nghe có ngang ngửa CD gốc ko các bác Ở HN thì chỗ nào e có thể chọn được các đĩa đó (HDCD)
Bác mua HDCD Tầu thì Bác mua F1 nghe hay hơn nhiều đó Bác. HDCD Tầu âm thanh đã tệ lại còn mau hư nữa.
Em đã có một sô lủ khủ HDCD Tàu, ngày xưa không có gì để làm gốc mà so em thấy hay ghê :lol: nhưng nay mua được mấy cái CD gốc có cùng chủ đề em mang ra đọ ngay, và buồn thay: 1. Bass ề à, nặng trịch. 2.Mid tối hẳn đi, hơi của ca sỹ nghe yếu và không còn hồn. 3.Treble là thua nhiều nhất, mất toàn bộ những tiếng long cong lanh canh, mà thay váo đó ở những khoảng cao trào xả Sambanh xàng xàng hơi nhức tai. Bác Kiencon nói đúng đó, nếu thích CD nào bác nên tìm CD chép F1 từ CD gốc thì hay hơn HDCD Anh Ba sx. Thân
Mua 40 50ngàn một cái đúng kg Bác Liêm. Nghĩ lại thấy tiếc quá vì em cũng một thời mua nó, lúc đó mà có nhiều đĩa xịn, F1 như bây giờ thì đỡ biết mấy.
Dạ đúng, bi giờ em cũng để nghe nhưng mang lên lầu nghe dàn máy nhỏ mà lại hay bác à, đỡ mất công chép mấy CD hay mang lên phòng ngủ khi cần là có ngay :lol: Em Xin tiếp tục chủ đề chính của Topic này: Đây cũng là cái CD hay của nữ ca sỹ đàn em Thái Thanh các bác ạ, các bác tìm nghe thử bài đầu tiên là Tình Hoài Hương đi, tiếng sáo ngắt giữa đoạn nghe chân quê và mộc mạc làm sao. Tình Hoài Hương 1. Tình Hoài Hương (phạm Duy) - Ngọc Hạ 2. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (phạm Duy, Thơ: Phạm Thiên Thư) - Ngọc Hạ 3. Áo Tứ Thân (hữu Xuân, Thái Thăng Long) - Ngọc Hạ 4. Mộng Ban Đầu (hoàng Trọng) - Ngọc Hạ 5. Giấc Mơ Hồi Hương (vũ Thành) - Ngọc Hạ 6. Về Lại Phố Xưa (phú Quang) - Ngọc Hạ 7. Bài Hát Ru Mùa Đông (dương Thụ) - Ngọc Hạ 8. Tình Khúc Mùa Đông (thanh Trang) - Ngọc Hạ 9. Nỗi Buồn Xa Xứ (đặng Nguyên) - Ngọc Hạ 10. Lỡ Cung Đàn (hoàng Giác) - Ngọc Hạ 11. Mây Trắng Qua Cầu (hoàng Quý Phương) - Ngọc Hạ
Trong cái đĩa này có bài Bài hát ru mùa đông hát theo lối ca trù rất phê, lúc trước em xem Thúy Nga cứ ấn tượng mãi. Của bác Dương Thụ mà sao không thấy ca sĩ trong nước nào hát nhỉ? Hay là bán độc quyền cho TN rồi ta
Đúng rồi Bác ơi.THÚY NGA hay Trung tâm nào đó ở hải ngoại đặt hàng nhạc sĩ trong nước sáng tác họ hát trước (được trả tiền cao hơn) sau đó ca sĩ trong nước hát(tiền thấp hơn, nhiều lúc kg có luôn).
Trong số các đĩa nhạc Hải ngoại, cá nhân em thấy các đĩa Duy Cường hòa âm và các đĩa có đóng dấu Diêm Xưa có chất lượng nghệ thuật khá cao. Không biết có đúng không ? Xin các bác chỉ giáo