Đúng rồi Bác, và đã đầu tư nhiều vào phần hòa âm phối khí thì các bản nhạc cũng phải hay nữa cho xứng tầm.(Bác nói thiếu cái này) hehe.
Em có anh bạn nhạc sĩ, nhân lúc trà dư tửu hậu anh ấy kể: trong các trung tâm hải ngoại chỉ có Thúy Nga là trả tiền cho nhạc sĩ thôi, với sáng tác phí như sau: Nhạc độc quyền 500 USD, không độc quyền 200 USD một chương trình. Còn các nhạc sĩ " xịn " khác thì em không biết. . Ở VN thì Thúy Nga sẽ có một người đại diện trả cho nhạc sĩ. Giá đó là đã qua khá nhiều trung gian. Còn những trung tâm khác thì sao ? Thì " thôi " chứ sao !!! Lâu lâu cũng túm được người đại diện của các trung tâm ấy để đòi, để " chửi " thì được giải thích " tại ", " bị " rồi huề luôn
Hầu hết các điac ở đay mà bác chủ topic đưa ra em thấy đa sô là CD của Thúy Nga nên không thể nói là Nhạc Sỹ Tùng Châu hòa âm dở được đâu bác :lol:
Ủa em đâu có chê mấy đĩa của Thúy Nga đâu he , nhưng có lẽ gu em thích sự du dương của Duy Cường hơn chăng
Hi hi hi. Đúng là Duy Cường hòa âm rất xuất sắc, đặc biệt là trong mấy CD của Thái Hiền. Em nghĩ CD Trở về mái nhà xưa của nàng Thiên Phượng nếu không có bác Duy Cường hòa âm chưa chắc đã hấp dẫn đến vậy (vì theo cá nhân em, giọng của nàng này hơi mỏng). Em cũng đã nghe cả Tùng Châu và Duy Cường hòa âm, cảm giác là bác Duy Cường thiên về sự mộc mạc, giản dị, còn bác Tùng Châu đa dạng, phong phú và chú trọng đến sự biến hóa của âm thanh nhiều hơn. Vấn đề là các CD của bác Duy Cường em nghe đều là CD cũ, thời kỹ xảo điện tử chưa phát triển nhiều như bây giờ nên sự đánh giá có khi cũng chưa khách quan lắm. Mời các bác góp ý thêm!
Các Bác ơi, ở SG muốn mua CD hải ngoại F1 thì mua ở đâu vậy? Em chuyên mua ở 71 LCT, nhưng dạo này ít chủ đề quá và chất lượng copy hay bị lỗi.
Nhắc đến Tuấn Ngọc phải đặt biệt kể về thành công của anh khi thể hiện Nhạc phẩm của Nhạc sĩ Từ Công Phụng. Tuấn Ngọc thể hiện nhạc Từ Công Phụng tự nhiên như hơi thở, đầy nam tính, trầm buồn nhưng không bi lụy, nỗi đau như cắt như nén vào nội tâm. Xin giới thiệu với các bác một CD rất đáng nghe, được Duy Cường hòa âm. Bài số 9 - Mùa Thu Mây Ngàn đặt biệt hay với nghệ thuật hòa âm xuất sắc của Duy Cường, tiềng cello như xé lòng, tạo xúc cảm mêng mang của chiều mùa thu chia ly.
Các bác có biết bài "Giọt buồn không tên" trong album nào ai hát là hay nhất không nhỉ! Em mới nghe Giao Linh và Thanh Tuyền hát thôi! Trong đó có đoạn " Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly.." Làm em phải tìm ngay đĩa Thái thanh và bài Biệt Ly thế là lại nghiện thái thanh...
có bác nào có bài "Chờ em lá thu rơi" của Tuấn Ngọc hát không? em thích bài này nhưng tìm mãi không ra.
Trong mấy anh em nhà Tuấn Ngọc thì chàng Anh Tú này là hay hát nhạc Tàu lời Việt nhất. Bài Hoài Mong là 1 điển hình. Ngoài ra còn nổi tiếng với mấy bài khác như Những lời dối gian, bài gì nữa mà em không nhớ tên, có câu đầu là "Người ra đi để sầu úa lên trăng vàng để xuân chết trên đồi vắng" và kha khá bài nữa. Anh Tú có chất giọng và phong cách hát hơi nghiêng về sến 1 chút nhưng lại khá tình cảm và gần gũi, vì thế rất được nhiều người ưa chuộng. Bài Lạc mất mùa xuân thì ban đầu em chỉ được nghe nhạc Pháp, sau này nghe Tuấn Ngọc đã phê lắm rồi, đến Bằng Kiều thì quên sầu. Cụ Lữ Liên chuyên cổ nhạc mà đặt lời nhạc ngoại cũng tình ghê, chả thua gì cụ Phạm Duy.
Bài "CHỈ CÒN MÌNH ANH" phải kg Bác? ANH TÚ, KHÁNH HÀ hát nhạc Pháp lời Việt do NS LỮ LIÊN, NAM LỘC, PHẠM DUY đặt lời thì khỏi chê.
Dạ đúng rùi bác Kiencon. Ngoài ra còn bài gì nguyên gốc của Lưu Đức Hoa mà em cũng quên tên, câu đầu là "Giọt mưa đã rơi trên phím đàn, nghe như có ai thở than. Bờ sông vắng cơn mơ rã rời, xa nhau khi mùa đông tới..." Đúng vậy bác, nhạc Pháp lời Việt trước 75 thì Thanh Lan em thấy là ok nhất, sau này ra hải ngoại thì có Khánh Hà, Anh Tú khá ok. Cô Khánh Hà này hát Mưa trên biển vắng với Sa mạc tình yêu đỉnh cao (2 bài này không phải nhạc Pháp). Một bài nữa là Tan tác (nhạc TQ hoặc Nhật em không rõ, vì thấy Đặng Lệ Quân hát bằng tiếng Nhật) cũng rất xứng đáng với tên tuổi. Kỹ thuật của Khánh Hà có thể nói là đỉnh cao, tiếc là cô đôi khi hơi lạm dụng nó quá, làm át mất cái tình...
Bác Music_addicted cho mượn mấy cd Thái hiền nghe hay quá .. sáng nay nghe nói TháI hiền có 1 album hát 10 bài Thiền ca của PHẠM DUY không biết có Bác nào biết và có không.
Em đã nghe đĩa Mắt biếc của Bằng Kiều. Nghe rồi mới thấy giọng BK rất hợp với thể loại nhạc đó, rất tình cảm mà lại có chiều sâu. Nhất là với giọng hát cao không cần lấy hơi 1 quãng dài nên đã cho nhiều bài hát một sức sống mới mà nhiều đàn anh, đàn chị khác dù đã thành danh với những bài hát đó cũng không làm được. BK vừa ra thêm album mới "Hoài Cảm" cũng với phong cách tương tự, bác nào đã thích Mắt Biếc thì nên mua ngay Hoài Cảm.
Đĩa xịn của Thuý Nga/Asia chỉ có cách nhờ người quen mua mang về. Còn hàng F1 bác có thể mua trong SG. Em vừa mua Hoài Cảm ở chỗ anh Minh 162 Nguyễn Kim, Q10. Nhà này album cập nhật nhanh hơn Thanh Nhân ở Ngô Đức Kế, phôi cũng tốt hơn nhưng bìa xấu hơn (in phun, trong khi đó Thanh Nhân tráng ảnh)
KHÁNH HÀ hát TIẾC NUỐI(nhạc Pháp lời Việt), MƯA BÃO TRONG LÒNG, MƯA TRONG MẮT EM(nhạc Nhật lời Việt) rất hay. Các bài trên trong CD KHánh Hà Mưa 2, một Cd hay từ bài đầu đến cuối tiếc là em kg có máy ảnh để chụp. Em còn có bài hát tiếng Nhật của mấy bài này luôn nha.he he ANH TÚ em thấy hát bài nào cũng thấy hay rất tiếc là kg còn để hát cho chúng ta nghe nữa.
Em thich giong ca si Nguyen Khang va ca si Quang Tuan nghe rat hay hon han Tran Thai Hoa va kha hon Tuan Ngoc, ma sao khong thay cac Bac noi den 2 ca si nay,cac Bac tim nghe thu xem (vi su dung may ke nen O co danh dau duoc cac Bac thong cam)