Vì 2 CD Make this Moment của Inger Marie Gundersen và Norwegian Mood của Kari Bremnes là 2 CD được các tạp chí Audio và các trang Web Audio bình chọn 5 con sao lận Bác ơi, nghe rất tuyệt. Noí chung Em mua CD cứ vào các trang web mà xem CD nào được bình chọn từ 4,5 -5 sao thì mới mua khỏi phải hối hận hè hè... Cái topic này nên post những CD nghe hay và có các bài review và bình chọn từ 4-5 sao lên để các anh em biết mà mua nha các Bác, khỏi phải phí tiền khi mua phải CD dở.
Em có CD này nếu Bác ở SG thì tới nhà Em cho Bác chép bản F1 ạ, chứ ở xa thì Em ít rảnh để đi gửi lắm a Kỳ này Em mới lượm được CD 5 sao này rất hay, các Bác nên mua sưu tập:
Bác níc kul ơi, bác có CD này không cho em mượn chép lại 1 bản? Em tìm nó đã lâu rồi nhưng chỉ mua đc 1 CD = tiếng Na uy thôi à.
Vậy em Pm cho bác rồi đấy ạ. Em thích cái CD này từ mấy năm rồi, khi lần đầu được nghe ở nhà 1 ông tây. .
Bác kool có nhiều đĩa hay hôm nào cho em sang IMAGE một vài cái được ko ạh? Cám ơn bác trước. :lol: :lol:
BAC THANHTRUC, DIA FEELINGS - JHEENA LODWICK, CAC BAI SO 6 (JUST WHEN I NEEDED YOU MOST), BAI SO 7 (I'LL ALWAYS LOVE YOU), BAI SO 9 (SOMETIMES WHEN WE TOUCH) KHONG PHE HA BAC? EM THAY DIA NAO CUA JHEENA CUNG CO NHIEU BAI HAY.
Co may dia nay nghe hay, bac nao cho may po anh cho anh duoc khong? 1. AUDIOPHILE VOICES - VOL. 5 2. AUDIOPHILE REFERENCE - VOL. IV (FIM) 3. SUPER SOUND, VOL. I, II, III (FIM) 4. NORAH JONES - COME AWAY WITH ME 5. CHIE AYADO - NATURAL 6. NINA SIMON - LITTLE GIRL BLUE 7. CARMEN MCRAE - THE MILLENNIUM COLLECTION 8. PATRICIA BARBER - CAFE BLUE 9. DIANA KRALL - FROM THIS MOMENT ON 10. JANE MOHNHEIT - THE VERY BEST OF JANE MOHNHEIT 11. ERIC CLAPTON - UNPLUGGED 12. ALLAN TAYLOR - COLOUR TO THE MOON 13. CHERYL WHEELER - DIFFERENT STRIPE 14. FARO
Hay quá! em cũng có 2 đĩa bác giới thiệu là Inger Marie và Bitter Sweet and Blue, rất tuyệt đặc biệt là Marie- 1 cã sỹ Rock người Nauy chuyển hát Vocal. Xin hỏi bác no-fear hay tham khảo các trang audio nước ngoài nào vậy? Bác có thể chia sẻ được không? Nếu không tiện thì bác PM giúp em nhé. Em cũng giới thiệu các bác 1 đĩa mà chưa thấy ở trên: Janet Seidel- MID NIGHT JAZZ LOUNGE. Đĩa này có bài Secret Love mà mọi người hay dùng để test Vocal trong các cuộc thi của VNAV, và bài này cũng được chọn trong rất nhiều collection.
Lại giới thiệu với các Bác CD của "Dianne Reeves" cũng 5 sao CD này đang rất nóng, 1 CD jazz vocal cần nên có, thấy cái bìa chả có gì về cô này nhưng nghe hay tuyệt. Các Bác yên tâm những CD này Em đã nghe qua kiểm định thật sự hay đúng chuẩn 5 sao mới giới thiệu với các Bác.
Em đề cử lão này. CD này em nghe nhiều nhất. Ban đêm cứ nghe khò khè cái sax alto thì cứ gọi là dựng cả lông lên các bác à.
CD này kỳ rồi Bác ở HN vào SG gặp Bác ở Cafe Dung Bác có chép cho Em bản F1 Em cũng đang nghe quả rất phê. CD này cũng rất hay các Bác nên có trong bộ sưu tập, không hiểu sao em khoái nghe mấy cái CD lạ lạ mới hát jazz, những ca sỉ mới họ có phong cách mới nghe rất phê...
Ở HN có bác nào biết CD này bán cửa hàng nào không mách giùm em với, em đã tìm một số cửa hàng rồi nhưng chỉ có phần 1 thôi.
Chắc bác đã ra 12 HBT rồi, nếu chưa ra thì hỏi thử xem ạ. Em còn hay mua CD tại 1 cửa hàng trên Tôn thất tùng, cái cửa hàng đẹp đẹp nằm cách dãy 3/4 cửa hàng CD khác đấy ạ. Chúc bác sớm tìm đc đủ bộ sưu tập.
Vâng, em xin đề cử Album này. Chắc nhiều bác đã nghe khỏi rì viu. Shirley Horn càng nghe càng thấy hay, nhất là khi túi hết tiền và xe hết xăng....Cũng xin cảm ơn bác HùngaudioNT vì mấy album này.
Em thì... mạo muội giới thiệu album này Into White - Carly Simon Đây là album nhạc xưa thứ hai của nữ rocker đình đám một thời với ca khúc bất hủ You're So Vain, và thật tuyệt vời, nó còn có phần xuất sắc hơn Moonlight Serenade hồi năm 2000. Xuyên suốt Into White là thứ âm nhạc thật quen thuộc, êm dịu, nhẹ nhàng và hết sức thanh nhã. Người lớn tuổi nghe Into White không cảm thấy quá xa lạ so với những gì họ từng được nghe trước kia, người trẻ tuổi cũng có thể tìm thấy trong album này nhiều điều thú vị mà có thể họ chưa bao giờ biết tới. Album là tập hợp của rất nhiều ca khúc kinh điển của những thập niên trước, từ Into White của Cat Steven, Oh! Susana của Steven Foster, Over The Rainbow của Judy Garlard tới Scaborough Fair của Simon & Garfuken, Black Birrd của Beatles... Cứ thế, Carly Simon chinh phục người nghe bằng giọng hát tuyệt vời của mình cùng lối trình tấu theo kiểu acoustic mộc mạc, với guitar, trống tay, cello, bass và một chút keyboard cho "lạ giọng". Devoted To You/All I Have To Do Is Dream của Everly Brothers năm xưa nay đã được làm mới lại với nhịp điệu tươi tắn, trẻ trung hơn, cả You Are My Sunshine cũng vậy. Bản Jamaica Farewell (rất quen thuộc ở Việt Nam dưới cái tên Lời yêu thương) so với Harry Belafonte năm nào cũng không kém cạnh bao nhiêu, và phần tình cảm thì vẫn còn nguyên vẹn. Manha de Carnival hấp dẫn không kém bản tiếng Pháp (Chanson D'Orpheé), còn Black Bird tràn ngập sự tinh tế và rất giàu cảm xúc. Ca khúc khép lại album, I'll Just Remember You, Carly Simon đồng sáng tác với con trai Ben Taylor "nhẽ ra phải được viết từ những năm 1940" bởi sự cổ điển và mộc mạc của nó. Into White có thể không phải là album xuất sắc nhất của Carly Simon nhưng chắc chắn nó là album khó bỏ qua, đặc biệt với những ai mê folk, pop cổ cũng nhưng các giọng ca từng vang bóng một thời.
Và album này inging In The Rain - Jheena Lodwick Album mới nhất của vocalist đến từ phương Đông này hiện đang được các audiophile Việt Nam tìm mua, bởi đơn giản, Jheena luôn là một trong những nghệ sĩ được yêu thích của dân ghiền âm thanh. Singing In The Rain mang chất jazz đậm đà, không như All My Loving hay Feelings lúc trước, nhưng so với Jacintha hay Diana Krall, Stacy Kent thì vẫn còn nhẹ hơn nhiều. Lối hát của Jheena Lodwich vẫn vậy, nhẹ nhàng đẩy đưa trên nền một ban nhạc đệm gần như hoàn toàn theo phong cách acoustic mộc mạc. Người nghe có thể tìm thấy trong album rất nhiều ca khúc jazz quen thuộc như As Time Goes By, It Had To Be You, These Foolist Thing, You Don't Know Me... Bên cạnh đó còn có Que Sera nổi tiếng một thời, We Can Work It Out của Beatles và đặc biệt You Raise Me Up của Josh Groban, tất cả đều lần đầu được phối theo phong cách jazz. Đây có thể xem là một thử nghiệm, và hai ca khúc đầu đã thành công, riêng You Raise Me Up thì không được thế. Việc hát ca khúc này theo kiểu đưa đẩy của jazz cộng với kiểu đệm đơn sơ đã làm mất đi sự hùng tráng, hay nói cách khác là mất đi cái "thần". Singing In The Rain cũng vậy, người nghe đã quá quen với nhịp swing rộn rã cùng tiếng gõ giầy quen thuộc của Gene Kelly trong phim cùng tên, nay Jheena Lodwich lại hát với tiết tấu quá chậm rãi, nhẹ nhàng, dường như không mấy phù hợp với nội dung ca khúc. May mắn thay, tất cả các ca khúc còn lại đều rất đáng nghe, quyến rũ và mang đậm dấu ấn của người hát.