Hì hì... em hưởng ứng GIÒ TRÁI ĐẤT từ bao lâu nay rồi: Chỉ chơi ampli bán dẫn Class B, tránh xa các loại đèn đóm hay Class a tốn điện :mrgreen:
Bác nói em mới nhớ em cũng toán Cờ lát AB Chắc hết đợt này nghiên kíu cờ lát A là hỏng bị phạm tội làm trái đất bớt xanh :wink: Sydney
Em không dám bật đèn El84 nghe nên em ra nhà hát lớn nghe tạm! Chu cha giàn âm thanh hay ghế! Bác Minh thổi sax ngọt lịm
Dạ nếu các bác chơi đèn đóm và class A (như em) mà ngừng chơi hoặc chuyển qua class AB thì bằng mấy mươi lần cái Giờ Trái đất ạ. Em hôm nay tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất, trong thời gian 1h đó vì buồn nên em mở nhạc nghe. Con amp của em là 50W class A :lol:
Em thì lại ước giá như có "1 ngày trái đất không dùng bịch nylon". Còn cái vụ tắt điện 1h, rồi lại thắp hàng vạn cây nến lên cho nó "lung linh" thì đúng là mang nặng tính tuyên truyền, kiểu như ta hay tổ chức hàng đoàn xe cộ đi diễu hành để chống...HIV!!!. Tốn kém và phi thực tế. Chắc có nhiều bác phản đối ý kiến của em, nhưng quả thật em chán kiểu làm phong trào và a dua của ta lắm.
Em nói có gì không phải các cụ bỏ quá cho em! Nhà em 1 tháng cúp điện 1 lần, 1 lần 8 tiếng, vị chi một năm khoảng 96 giờ chưa kể cúp đột xuất, vậy tính ra em đã ủng hộ trái đất gần trăm năm không sử dụng toàn bộ đồ dụng điện trong nhà chứ nói chi cái bóng đèn tiết kiệm điện cỏn con! Sáng qua đang trên đường đi thì bị kẹt xe do một đoàn diễn hành của học sinh trường tiểu học và trung học băng ngang, trên tay cầm biểu ngữ hô hào kêu gọi ủng hộ giờ trái đất, đoàn dài gần một cây số, làm hàng trăm xe phải dừng lại và ...xả khói, tính ra cũng cỡ nhà máy nhiệt điện chạy trong 1 giờ! Trên đường thì có hàng chục băng rôn treo kêu gọi hưởng ứng giờ trái đất, và phía dưới là quảng cáo xà bông gội đầu, và băng rôn này là loại in lên nhựa để quảng cáo được lâu! Hóa ra giờ của thế giới là thế đấy! Một trò lố bịch thì đúng hơn!
Cái này bác phải gặp đại sứ giờ trái đất VN nói mới trúng :lol: vào đúng giờ đó tối qua sản lượng điện VN mình không thấy giảm là bao đâu, bên em vẫn bán hàng cho EVN như thường không hề ảnh hưởng sản lượng
Mục đích chính của Giờ Trái đất chỉ là biếu tượng thôi bác, chứ nếu tắt đèn có 1h thì đâu có tiết kiệm được bao nhiêu. Cái chính là nó nâng cao nhận thức cho những người xưa nay ít quan tâm đến môi trường, số người này ở Việt Nam ta là cực nhiều thưa các bác. Nếu việc tuyên truyền được thực hiện tốt thì người ta sẽ hiểu được rằng tiết kiệm năng lượng cũng chính là để cứu trái đất... blah blah... Từ việc tắt đèn trong 1h, người ta sẽ hình thành nên những hành vi tiết kiệm điện khác. Nhiều hành vi tiết kiệm điện, nhiều người tiết kiệm điện thì mới đem lại tác dụng thực tế, chứ 1h này giải quyết được gì đâu. Ở UK, ý thức tiết kiệm điện đã trở thành thường trực trong đại đa số dân chúng, gần như là thói quen rồi. Ở Việt Nam ta, khối người học cao hiểu rộng cũng còn chưa nghĩ đến chuyện tiết kiệm điện, huống hồ là những người dân thường chả biết biến đổi khí hậu là gì. Đừng coi thường tác dụng của tuyên truyền thưa các bác. Đành rằng việc tuyên truyền của ta làm chưa tốt, nhưng bản thân em thấy Giờ Trái đất cũng đem lại nhận thức mới cho rất nhiều người, kể cả những bạn trẻ ở tuổi đôi mươi!!! Được chút nào hay chút ấy thôi, còn hơn là chẳng làm gì. Năm nay làm chưa tốt thì năm sau sẽ làm tốt hơn. Phê phán là cần thiết, bác nào liên hệ được với các quan trên mà đề đạt ý kiến thì tốt quá. Riêng em hôm qua được dịp giải thích cho con trai về một số vấn đề môi trường, giải thích khái quát cho trẻ con thôi ạ. Bình thường mà nói có khi nó và mẹ nó tưởng mình hâm. Giờ Trái đất có tác dụng tốt đấy chứ ạ :mrgreen:
Tổ chức thi pháo hoa ở Đà Nẵng đúng ngày "Giờ Trái Đất" thì còn thải khí độc và hiệu ứng nhà kính gấp mấy lần ý chứ, chưa kể về mặt giáo dục thì cuộc thi đó đã làm phá sản hoàn toàn chiến dịch này ở Đà Nẵng (Có 5 nước tham dự là Việt Nam, Philippines, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Australia. Riêng đội VN đã chơi 2000 quả lên bầu trời ĐN rồi...) nguồn vnexpress
Bác phải thông cảm đây là Fét vi val của nước nhà, kích cầu du lịch :lol: pháo nổ xong khói bay hết vào màn đêm làm sao mà thấy còn tắt hay mở đèn lù lù thấy quá rõ mà :lol:
Em chả ghét mà cũng chả ưa gì mấy cái vụ tuyên truyền, nhưng em ghét kiểu a dua của ta. Cứ lao nhao, nhiều khì thấy đúng là "lố bịch" như bác 208 nói. Mấy tay truyền thông dạo này cũng cần cái gì đó khác người hay sao ý, nên cứ làm nhặng lên. Ngẫm sang chuyện đường Nguyễn Hữu Cảnh với Văn Thánh thì lại nhớ đến con số 550 tỷ đồng để...khắc phục. Mấy cái bóng điện kia thì nhằm nhò gì chứ. So sánh cái này thì lại càng thấy lố bịch hơn.
các bác nhầm rồi, mục đích chính của việc tắt đèn không phải là tiết kiệm điện mà nó là 1 hình thức thể hiện rằng các bác chung vai sát cánh vì vấn đề môi trường TG. Nó mang tính nhận thức chứ không phải để tiết kiêm 1 h điện cho TG. Em thì thắp nến và nghe nhạc, thấy nghe nhạc khi có nến thất tuyệt vời, hay hơn khi nghe bình thường nhiều, các bác thử mà xem.
Thế thì em mới nói là nó mặng tính tuyên truyền adua, vì bảo vệ MT gì mà thắp lắm nến thế, đi cổ động gì mà lắm xe tốn xăng thế v.v và v.v. Khi ta còn khai thác tài nguyên đến cạn kiệt, khi ta còn cực kỳ lãng phí trong xây dựng cơ bản, khi ta còn bắt con trẻ học thuộc lòng những bài làm văn để chép lại khi kiểm tra cuối kỳ...thì việc hô hào tắt tiện để "nâng cao ý thức bảo vệ MT" trở nên ...thế nào ý. Mà thôi, kệ mấy ông tuyên truyền. Em kiếm topic khác để spam đây. :wink:
He he EM bán Gas Sỉ cho mấy anh ấy chạy Gas Turbines thôi mà! Bác muốn tăng thêm công suất hay mở rộng đuôi hơi đây :lol:
Thế bác làm ở A0 à :lol: Nếu đúng bác cho em xin bác một bữa họp tại HN nhé Tây lông họ mới đủ thóc khoan thăm dò và khoan thật chứ ta em nghe khoan xong một mũi rồi tịt luôn quá! :mrgreen:
UI giời chơi loa mà lại còn gặp khách hàng thế này mới khoái chứ, GĐ em mà biết chắc vái hôm gửi em ra cho bác quá! :lol: EM vẫn đang đi ca chung với mấy anh em ĐĐ A0 đây ạ! vừa rồi các bác sờ gáy anh em ác quá làm em chạy giải trình gần chết! :evil:
Năm nay không thấy bác nào ủng hộ giờ trái đất nhể? Em vừa đọc bài này trên www.vnexpress.net Đã tắt điện cũng xin đừng thắp nến và đốt đuốc Đã bảo vệ trái đất khỏi bị hun nóng thì bảo vệ cho trót. Chúng ta dành ra một giờ để không hun nóng trái đất bằng điện thì nên chăng cũng không nên hun nóng quả đất bằng hàng triệu ngọn nến và đuốc sáng rực vậy. Mấy ngày vừa qua, cả thế giới đều sôi nổi và hào hứng hành động hưởng ứng Giờ trái đất. Tại Việt Nam, giới trẻ cũng đi đầu trong Chương trình này tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, khi xem Thời sự tôi thấy có tiếc nuối đôi điều - Đó là sự lãng phí năng lượng quá lớn ngay trong Giờ trái đất tại các địa điểm tổ chức. Tại nhiều nơi, chúng ta đã có những hành động mang tính biểu tượng là tắt điện trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên, bù lại thì chúng ta lại tạo ra ánh sách bằng cách đốt nến và thậm chí là cả...đốt đuốc! Điện vừa tắt thì cũng là lúc trên tay mỗi bạn trẻ một ngọn nến lung linh, và đây đó còn là những bó đuốc rừng rực cháy! Theo thống kê của ngành điện lực thì cả nước đã tiết kiệm được 450 triệu đồng tiền điện trong một giờ. Nhưng, không biết có ai đứng ra thống kê về số tiền nến, số tiền đuốc và dầu thắp sáng cũng trong một giờ đó là bao nhiêu không? Tôi e là còn lớn hơn nhiều so với con số 450 triệu! Sau 1 giờ đó, hàng vạn cây nến đang cháy dở đó sẽ bị vứt đi đâu? Năng lượng lãng phí vào việc sản xuất hàng vạn cây nến đó là bao nhiêu? Lượng nhiệt năng mà hàng vạn cây nến và bó đuốc tỏa ra trong một giờ là bao nhiêu...? Vẫn biết rằng việc tắt điện 1 giờ và đốt nến chỉ là những hành động mang tính biểu tượng nhằm làm lớn lên một phong trào tiết kiệm năng lượng trên toàn cầu nhưng tôi vẫn thấy làm vậy là chưa trọn vẹn. Đã bảo vệ trái đất khỏi bị hun nóng thì bảo vệ cho trót. Chúng ta dành ra một giờ để không hun nóng trái đất bằng điện thì nên chăng cũng không nên hun nóng quả đất bằng hàng triệu ngọn nến và đuốc sáng rực vậy