Em ủng hộ giờ Trái Đất bằng cách tắt hết đài đóm, âm li, TV và rút dây điện nguồn từ BACL và trước khi bước ra khỏi nhà dập luôn em cầu giao cho nó chắc :lol: . Xuống dưới tầng 2 họp tổ dân phố với 1 ánh đèn leo lét. Đúng 1 tiếng sau em về nghe nhạc lại, nghe vocal cho nó tiết kiệm vì giao hưởng, jazz với hiphop tốn điện lắm ạ. :lol:
Khu nhà em chắc thấy dân tình không ai hưởng ứng nên ông nhà đèn cắt điện cái fụt từ 21h10 đến 22h ! Thua!!!!
Chỗ em làm việc,tháng nào nhà đèn cũng ưu tiên cho nguyên "MỘT NGÀY TRÁI ĐẤT",chứ 1h đồng hồ trái đất thì nước non cái giề!!! :mrgreen:
Chính xác bác ơi, nhưng đích đến cuối cùng là "thay đổi hành vi" thì khó vô cùng, kiểu tuyên truyền 1 năm một vài lần như ở ta thì chắc còn lâu mới mang lại thay đổi lớn được.
Sản lượng điện dành cho sinh hoạt đáng kể gì so với các nhà máy, công xưởng. Một cái lò nấu thép trung tần con con của tư nhân chạy trong một giờ bằng điện SH của dân một huyện dùng trong cả tháng. Ba cái trò phong trào khẩu hiệu này em thấy nó vớ vỉn thế nào ấy. Mấy nước to đầu ăn nhiều thải nhiều thì lờ đi, trong khi mấy ông nhược tiểu SX cái ốc vít còn chưa ra hồn thì lại nhảy choi choi ủng hộ... :wink:
Vâng, đấy là mấy anh SX nhỏ. Chỉ khổ cho người dân. CP cứ kêu gọi đầu tư nươc ngoài. Thấy nó đầu tư mừng rơn. Bất chấp nó đầu tư cái giề. Tuyền dâng điện cho nó xài. Một nhà máy nấu, luyện cán thép của chúng tiêu thụ điện gần bằng 1/2 lượng điện cả nước. . P/S: Hình như miền Bắc đang thiếu điện phải không các Cụ?