Chứng tỏ là chip của em xịn :mrgreen: , đưa lên tận 22v mới méo ( 8 ohm ) Cụ Tritridung vào mà nghe cụ Vest chém kìa Sau khoảng 2phut như thề thì nhiệt độ tản nhiệt lên là 60 độ.
Đúng ạ, bang chủ soi kinh quá, nhiệt độ của sò là 60 độ, quên lúc đó không thử luôn nhiệt độ tản nhiệt là bao nhiêu.
Vâng ạ em bết điều này, nếu như chỉ đo ở tần số ở 1khz thì rất nhiều amp đạt đỉnh tới 200w, nhưng 1 điều là nếu như các bác quy định dãi tần đo từ 20hz đến 20.000hz, và (băng thông chỉ cho phép +- 1,5 đến 3dB, tối thiểu phải đo ở 3 tần số 100hZ, 1khZ, 15khZ ) mà amp vẫn đạt đỉnh 200w thì lại vấn đề khác ạ... Và các bác lại quy định băng thông phải là 10Z đến 35khZ thì vấn đề lại hoàn toàn khác ạ... mời các bác ,,,,
Em nói khí không phải chứ amp bán dẫn xuất thẳng mà không đạt băng thông 20-20kHz +/-3dB ở thì giải tán luôn cho nó nhanh :mrgreen:
Mới mua cái đồng hồ "xịn" hôm nào vác tráp đi nhờ cụ HaChu dậy cách Match sò, kiểu này cứ nóng thì cho là hàng chợ thì buồn lắm :lol: :lol: :lol: (em nghe trong clip có đoạn nói thía nhé)
Dạ đúng ạ nếu chỉ đo công suất mức thấp ( vài W) thì amp bán dẫn có thể băng thông rất phẳng (thậm chí từ vài hZ đến hàng trăm khZ và độ gồ ghề rất thấp chứ băng thông 20-20kHz +/-3dB thì khinh tái ) nhưng khi đo công suất lớn vài chục W trở lên thì không phải amp bán dần nào có thể đạt được, mà độ ghồ ghề cho phép.
Thông lệ của Vnav là không cần vé ở các kỳ Contest. Mà đây lại là giao lưu nên càng đông càng giao lưu được nhiều bác ạ.
Vấn đề là bác đã thử đo băng thông ở công suất vài chục W hoặc công suất tối đa bao h chưa ah :wink: Bản thân em khi lắp và đo thử với nhiều amp đèn, dù là ở công suất vài chục ~100W thì băng thông 20-20k/3dB cũng không phải là chuyện khó
Báo cáo các cụ, khỏi đo băng thông ạ, hẹp thì tự khắc nó hót chán ngay và chắc BGK loại luôn trong 1/2 nốt nhạc, khỏi phải chơi cả mấy track test. @Cụ Tritridung: Nói chung cuộc thi mang tính giao lưu chia sẻ là chính nên các thông số đo cũng mức độ thôi. BTC sẽ chỉ chọn đo công suất ở 1 tần số mà cụ thể là 1000Hz ạ. Con của cụ sắp mặc quần áo chưa đấy :mrgreen:
À thì tất cả các cuộc vui, cuộc thi, khâu chuẩn bị bao giờ củng hay nhứt mà còn thi xong lại mặt ngắn mặt dài, buồn vui lẫn lộn :lol:
Không biết ý bác buồn là thế nào chứ em thấy sau mấy cuộc thi BTC và đội kỹ thuật cứ phải hỏi xem có bác nào cầm nhầm đồ không, đã mệt lại phải đi tìm đồ
ơ cứ tưởng mỗi cụ có một ID riêng rồi mà vẫn nhầm ạ, chắc là cố tình thui, cố tình thì khỏi phải tìm. Gà còn phải tẩm bổ thêm tí nữa cụ ạ, không biết lúc thi có bị sốc không thì không biết :lol:
Em úp tý ảnh cho nóng đấu trườn đã được chuẩn bị :mrgreen: Từ Cửa chính khách sạn Cầu thang lên đấu trương Toàn cảnh đấu trường
Nhìn ngon nhể. Khi tham dự có phải mặc lễ phục không, chỉ sợ bảo vệ hỏi đi đâu đấy mày ??? :lol: Sàn đấu rộng thế như hội trường. Pow thì vô tư, nhưng Speaker thì phải chọn em nào nặng đô một tý. Hạng lông vào đây mấy anh pow 200w 4 om thổi một cái bay lơ lửng mãi không tơi đất :lol:
Có phải mặc lễ phục đấy các cụ ạ các cụ tập trung em làm mỗi ông một bộ Ves đồng phục :lol: (tranh thủ ká kếm tý làm cái biến áp)
kền ơi kền cho em hỏi dự toán cho hội diễn hết nhiêu? tình hình campuchi hay sao ? khói lửa đóng góp thế nào?
Du kien la chi phi chia theo dau amp cu oi, het bao nhieu campuchia bay nhieu. Ngoai ra moi amp ganh them mot cai phong thu nho nho cho to cam rut de khoi cam nham linh tinh :lol: (em post bai tu BVPS nen ko go dau dc )