Hình như cụ Cam ủ mưu mở hãng thật, nhìn con Pow của cụ Pro quá, nhưng em ứ sợ vì thi là test mù không nhìn, biết con nào đang hót :lol:
Hàng của e cũng vừa đóng điện xong tối qua,chất âm quả thực không biết nói thế nào.Cụ pang chủ sửa tên lại giúp e từ T2500 thành THQ limited signature ampli giúp e nhé.Chữ ký đang khắc xắp xong rồi hè hè.
Hiện giờ tính đến thời điểm FTV là đúng còn 120 giờ. Ngoại trừ mấy amp đã nổi danh hát hay như The Mask, Vestonmanhhung, Haithuat3006 thì các thí sinh còn lại chủ yếu là chém gió, show linh kiện, ảnh ngoại thất, tính năng mềm... mà chưa thấy ảnh bổ sung về gà đấu nên em mạn phép đưa mấy cái hình cặp THQ của em lên để động viên các thí sinh. Đầu tiên là cái nhìn ngang thân
Và cuối cùng là thông số sơ bộ (công suất được nhẩm tính chứ chưa được đo kiểm bằng máy) Monobloc amp theo mạch THQ (đời số mấy thì em không rõ nhưng không phải là đời cuối) Điện áp nguồn rail :+/- 75V Điện áp mạch lái: +/- 80V 6 cặp sò K1508/J162 một kênh. Công suất dự kiến 300W/8 ôm; 500W/4 ôm; 800W/2 ôm Nặng 25kg/kênh Em sẵn sàng nghênh chiến với đội GMxx và TL2500 dùng sò 10N-10P, kết quả thì phải đợi BGK mới biết được amp của ai hơn của ai chứ sò xịn chưa chắc đã hơn
Kỳ Festival này lúc đầu tưởng chừng chỉ là giao lưu vui trong bang, nhưng đến h này e bắt đầu thấy đây là 1 cuộc thi thể hình thực sự rồi :lol: , Kinh. Có vẻ như e và cụ Tuninh đang bị lép vế
Nhìn thông số ghi trên sò của cụ tổng em ứ thèm chấp, sò của em 10 con như 10 ha ha..a.a.a.a.a.a. . Tay thầy Rùa nhìn thấy lô sò của em còn nổi máu tham mà đếch đổi được vì em đã đánh dấu
Thấy các bác nhà ta Hoành tá tràng thật, T7 này nhất định phải thu xếp có mặt mới đc. T7 bác Cam có mang đôi loa mới ra oánh luôn không đấy, thấy bác gần chuyên nghiệp rồi - nhà em nghi lắm
Em cũng xin vài suất tham dự các bác KK nhé, khi đi chắc chắn không mang theo ...đá, vì đồ làm cẩn thận như vậy thì hết cơ hội ném rồi Chúc các bác chuẩn bị công tác tổ chức tốt!
Xì, số này thì làm chai Axeton xóa phát hết, lấy bút ghi số mới thì 10 con chứ 100 con cũng như nhau hết... :twisted:
Haizza... Tiếc thật, bây giờ mới biết cuộc thi này!!! Em có con class-D chưa kịp mặc áo. Cũng muốn giao lưu, không biết các cụ có cho em tham dự được không? Chúc cuộc thi thành công! http://ns1.upanh.com/b1.s30.d1/d88e8cb0 ... mg5365.jpg http://ns2.upanh.com/b6.s30.d2/90d80050 ... mg5364.jpg
Kính gửi các bác: Syen, Hachu, Haithuat, Vestongmanhhung, AGC, Themask Giờ này chắc phần lớn các bác đều đang cắm mặt xuống đất chổng bu lên trời nào là khoan, cắt, hàn, đo kiểm ... phục vụ cuộc đua nước rút. Âu cũng mong Pow có được tiếng gáy tròn trịa cho bằng anh bằng em. Nhưng cân bằng là quy luật sinh tồn của tự nhiên mà trong trường hợp này, niềm vui của em cũng đồng nghĩa với nỗi buồn của các bác. Tại sao lại vòng vo Tam Quốc như vậy cũng vì để các bác đỡ sốc mà thôi. Toàn anh em trên bến dưới thuyền cả mong các bác lượng thứ. Số là tối nay em đã được nghe Pow TL 2500 trình diễn. Có lẽ âm thanh mà nó đem lại vượt qua cả giới hạn của ngôn ngữ dùng để diễn tả sự tuyệt vời đến hoàn hảo. Nó thể hiện một chất âm đẳng cấp. Khi nghe xong một bản nhạc cảm xúc dâng trào vô cùng phấn khích. Em đã nghe rất nhiều hệ thống được đánh giá là Hiend nhưng chưa hề có Cảm giác như thế này. Trong một không gian âm nhạc vô cùng sống động và đầy nhạc tính, không còn để ý đến các dải nữa, chỉ biết âm thanh hòa quyện thổi vào người cái hồn của bản nhạc để đến khi kết thúc đọng lại nhưng cảm xúc thăng hoa, vô cùng khó tả. Và cuối cùng là em cũng bị sốc và quá bất ngờ. Em đứng lên điện thoại cho người thân và bỏ về. Đấy mới là thằng út trong dòng TL2500 đấy hai thằng anh nó diễn thì không biết thế nào. Nhân tiện, cũng chúc mừng bác Cam vì đã đầu tư đúng hướng. Chúc các bác sức khỏe để hoàn thành Pow kịp dự thi!
Nói thật bác đừng buồn nhé ! Cái cảm xúc hàn xong, ngắm nửa tháng không dám cắm điện rồi một ngày đẹp trời có một tay đội mủ bảo hiểm, mặc đồ bảo hộ xung phong cắm điện và em nó hát thì cảm xúc không dâng trào mới là lạ, giống cái hồi em vật con CDP ra để reclock rồi thế quái nào con chip nằm kế bên nó tèo téo teo. Mất cả tháng trời mới xin được con thay thế, khi thay vào xong thì ôi thôi ... em nó hát hay hơn bao giờ hết :lol: :twisted: :lol: :twisted:
Uh biết thế nhưng con này cóc phải của em. Em đi nghe nhờ Con của em vưỡn chưa hót được :lol: Mà con của em không xong thì em đặt cửa con này.
Thấy bẩu con TL hôm nay hát là ứng cử viên hạng nặng của chức vô địch và em cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Thông tin vỉa hè là nay mai còn điều thêm 1 thợ hàn chính hiệu đến ăn nằm ở xưởng nhằm hiệu chỉnh 1 chú TL nữa. Dưng mà em nói rồi: chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ Cũng lại thông tin vỉa hè là một hai ngày tới có GM khủng ở miền trong ra, cũng ngại tay này vì mức độ âm thầm :lol:
À, em biết rồi, hôm rồi thấy lão Hạc mượn được đâu đó mỏ hàn hạng siêu khủng, cầm em này xong lão Hạc chỉ muốn...cướp :lol: mặc dù từ xưa rất là sợ chết sò, chết chip khi dùng loại này :twisted:
Hix! Em gọi đồng nát vào bán v3 của em đi vậy! Bác nào có goldmund xịn chính hãng thì cũng gọi đồng nát dần đi là vừa!