Kết cấu rất khoa học, được độ tới bến nên khả năng đoạt giải là khá cao. Kỳ này xem ra hơi mệt đây. @Thuy: Bác cứ vác cong TL1000 còn dang dở đi để cho anh em DIYer được mục sở thị trình P2P con bán dẫn phức tạp của bác nhé. Bác không tham dự thì tiếc thật đấy.
Chiều nau có mấy bác đã nghe xong rồi chỉ nói một câu chấm hết Hay hay không hồi sau sẽ rõ. Hẹn các bác ở FTV.
Cũng mừng cho bác, chứ ngoại hình đẹp thế mà giọng không hay thì uổng chết @All: giờ này các bác nào chưa xong chắc đang vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng hoàn thiện để góp mặt cho vui, chưa xong kịp thì cũng vác tới giao lưu cho đông đủ anh hào
Mấy hôm không thấy bác Cam xuất hiện, cũng thấy lo lo nhìn bo mạch thấy bác mod thêm nhiều, chắc đó là lý do bác không thể đăng đàn cho em nó sớm ! Em nó cất tiếng đã là thành công của bác, dù thời gian "khởi động" cho cuộc thi này hơi ít, nhưng sự xuất hiện của em nó đã làm diễn đàn nóng lên rất nhiều. Xin chúc mừng bác !
Mấy hôm em không online là lý do hoàn thiện nốt các phần còn lại. Em cũng đã thay đổi nhiều chỗ cho xứng tầm.
Cận kề ngày thi đấu rồi các cao thủ chắc bế quan luyện công hết rồi, h thì e khỏe rồi, hàng đã cập bến chỉ đợi thượng đài thôi, thắng thua cũng chẳng cần biết Các cụ tẩm bổ cũng vừa thôi nhé, kẻo sốc thuốc thì.... :mrgreen:
PHù, cuối cùng cũng phải xong. THấy cụ Cam nói mấy người bạn đến nghe, phán 1 câu CHẤM HẾT, còn Gà của em cũng có mấy người bạn đến nghe rồi phán một câu :!:
Nhìn kín đặc linh kiện với bo mạch cũng kinh đấy Bố trí mạch trong không gian trật hep thế này kiểu gì cũng bị ù do nhiễu Tính đến 22h hôm nay Pow của em đã Fix xong toàn bộ các vấn đề cần giải quyết Nẩy sinh do tiêu chí dự thi là dòng DC bảo vệ loa phải nhỏ hơn 1,5v trong khi nguyên gốc của GM là 3v Do vậy các chuyên gia phải thiết kế lại mạch bảo vệ và thử nghiệm mất rất nhiều thời gian Vấn đề thứ 2 do em thiếu kinh nghiệm trong quy hoạch tổng mặt bằng nên bố trí không hợp lý dẫn đến bị ù các chuyên gia phải quy hoạch lại từ đầu Thứ 3 quan trọng nhất như em đã nói trước đây đóng được điện nhưng hát ngọng. Phần này làm em nản nhất Pow Trước nghe hay bao nhiêu thì của em chán bấy nhiêu. Em đề nghị điều chỉnh bị mấy tay kỹ thuật nói cứ để thế làm em chán quá. Tối nay qua xem thế nào thì khác hôm qua một trời một vực các chuyên gia đã fix xong bằng phương pháp đồng bộ hóa tầng tiền khuyếch đại trên cơ sở giữ nguyên mẫu TL 2500 Và cuối cùng là âm thanh các bác cứ hình dung như tiếng chim hót trong bụi mận gai Nếu cứ tự khen e rằng không khách quan Hẹn sớm gặp các bác
phong cách âm ly của Nhật bổn, linh kiện dày đặc không có chỗ mà thờ, lần này bang chủ quy hoạch đẹp gớm.
Anh cam em có 1 idea thế này, anh chọn mấy tấm hình ở góc độ đẹp nhất của con gà này mang ra ngoài hàng rửa vài tấm khổ to ( chắc không mắc lắm) mang đi triển lãm xung quanh khu vực hội trường cho anh em tham khảo đỡ phải sờ vào gà. mà không khí nhìn có vẻ pro. Nếu có thể được mình làm mỗi con gà ở 1 góc chụp đẹp nhất rồi in ảnh luôn :lol: Nhìn gà cụ cam thích mắt quá
Quá dữ thiêt kế này dù chưa nghe nhưng cũng đóan được phần nào chất âm em nó rồi: 1/ Thêm ổn áp cho tầng lá=====>bass vô đối 2/Bộ sò sắt âm treble lung linh ,tơi nhuyễn là cái chắc 3/Bộ tụ nguồn này thì cho trung âm ngọt ngào lắm đây Cố gắng đọat giải hehe có phần thưởng cao lắm...
Mặc dù xấu và em vẫn như ngày xưa đồng thời xác định về nhất ( từ dưới lên ) cho các cụ về nhì hết nhưng vẫn sâu lên trước giờ khai chiến cho thêm phần rôm rả, ảnh chụp lúc 0h20" ngày 16 tháng 11 năm 2012 trước khi đóng gói :lol:
Trình cao ló khác Kụ ơi. Nhiều cụ cũng phán sẽ ù giống cụ, dưng mà em nó im phắc. Lúc đóng điện, em áp cat tai vào loa tép mà không thấy ghì, giật hết cả mình tưởng loa tép chết. Đên khi play.....róc ra róc rách......tiếng suối trong như tiếng hát xưa..... (N.T.Tuệ)