Chắc tầm 2 tuần nữa amp của em mới xong vì linh kiện đã đủ mỗi tội người thì đang mải mê đuổi bướm hái hoa ) Cụ nào xong trước e mà cần thử sức với đồ hẽng gấu ó thì để e liên văn hệ cho nhé
Có một việc hơi khó, như anh AGC nói về "vật tế thần" Pow hãng mua mấy chục ngàn $ đem đi làm tham chiếu cho cuộc thi. Loanh quan lại "học tài thi phận" xếp thứ hạng không cao. So sánh giá trị thì buốt ruột lắm. Vậy danh tiếng của hãng nào đủ bản lĩnh làm vật tế thần đây?
Không biết đề thi lần này thế nào nhỉ, có nên đưa trước cho anh em test trước không? Với số amply hiện tại thì theo em nên chọn 3 bài như thi Sumo, nhiều quá sợ đấu đến đêm quá. :mrgreen:
Bang Kền Kền đã cắt cử 1 chú Kền không có amp dự thi lựa 3 bài test rồi. Vì để đảm bảo tính công bằng khi giao đấu cũng như tính khách quan nên chỉ có ông làm bài thi được biết đề nên việc cho biết trước nội dung bài test là không hợp lý lắm bác ạ.
Theo em nhớ là các cuộc thi của VNAV tổ chức cũng không cho biết đề trước. Có lần thì BTC chỉ cho hướng để luyện giọng thôi chứ không thì thí sinh lại có xu thế mod theo đề. Giao lưu là chính nhưng vẫn đảm bảo tính khách quan nên không có chuyện lobby để lộ đề đâu cụ ạ, kể cả Kền với Kền
KenKen tuy chuyên sẻ thịt nhưng cũng rất vô tư sòng phẳng các cụ yên tâm, mà đây là cuộc thi mang tính chất giao lưu là chính, thành phần chủ yếu lại toàn anh em với nhau .
Sang bên này trịnh trọng quá, nên toàn bác vào xem rồi có vẻ thấy ngại không post bài. Vừa có chủ đề mới đang định tham gia thì nhận được chỉ thị về tổ bàn vì sợ post nhiều chất lượng nó Loãng :lol:
Để làm nóng trước ngày mổ nhau, em xin mạn phép sâu hình thí sinh của em (Tất nhiên rột gan đã khác nhiều lúc chụp em nó) Còn đây là cận cảnh nội thất thời hoàng kim :lol:
Cụ chủ tịch ơi cứ từ rồi nó sẽ nóng time còn cả tháng mà, đâu có đó thịt chó ắt có riềng , nhưng mà cũng đúng các bác khác thì không nói anh em trong bang cụ chưa Show thì anh em vẫn còn ngại chưa dám Post hiiiiiiiiii ii i i i i i
Mặc dù chưa may xong áo cho thí sinh nhưng em cũng show cho khí thế. Mời các cụ Thế này mới gọi là DIY dùng sức cơm là chính.
To thế nhỉ? Nhìn cái chụp biến áp thì chỉ có 1 quả biến áp cho 1 block thôi à? Nhôm vách thùng bác chọn giầy bao nhiêu mm?
Cụ nhìn viên gạch nền 40x40cm mà ước lượng nhé Nội y bên trong thì vẫn trong vòng bí mật ..... cho đến phút cuối
Một mình chống lại Mafia Em xin hát tặng bác bài "Đời tôi cô đơn..." :lol: Anh syen chắc đã xác định lần này chỉ làm nền thôi
Em thấy đã gọi là Audio là bao gồm cả phần nghe và phần nhìn. DIY không được phần nghe thì phải gỡ gạc chút phần nhìn nhìn em xinh ai cũng thích chứ. Cụ cần nắp thế nào cứ đăng ký :wink:
Ồ vậy à, to đúng bằng con của em. Nhưng đợt này lên sàn em cho cởi trần, không mặc quần, thi đấu cho nó mát. :lol: Em nghiên cứu kỹ quy định rồi không cấm đâu nhá. Mỗi tội hơi ngài ngại vì nhìn khinh quá :lol:
Người ta nói sexy và gợi cảm dễ chiếm cảm tình lắm, nhưng thân hình phải chuẩn cụ nhé :lol: không là phản tác dụng đấy, của em xấu em cứ nhét hết vào trong quần thôi. :mrgreen: :lol: *** À mà cục Cu của cụ gia công đẹp cụ cứ phơi ra cho mát. :lol:
Da em trắng, người em đẹp thì em sô ra cho mọi người xem, cho mọi người thèm...kệ em ! Da em đen, tóc em xoắn toàn thân thì em sô ra cho mọi người xem, mọi người khiếp...kệ em ! :lol: