Nghe tình hình là có vài em ko qua được đo kiểm hả các Bác, cụ thể là cháy nổ gì đó ạ? Em cầu mong đến sáng mai mọi thứ fix xong để tất cả các gà được đá.... @Các Bác cho xin ít hình live nhé... Em cũng đang ngóng quá, các Bác thông cảm, khà khà
Thông thường thì để đo kiểm , fix volume cho 01 em amply chỉ mất 10-15 phút bao gồm cả thời gian bưng bê, cắm rút . Giờ này chắc các bác ấy đang .....bla ...bla rồi :lol:
Thí sinh này quá gấu và đẹp nữa, em dự đoán 50kg/block. Em này mà lấy thịt đè người chắc cũng hạ được gần hết đối thủ rồi. :mrgreen:
Đợi mãi mà chẳng có tin gì update, cứ tưởng các cụ mệt.... thì ra có mấy cụ đang vặt lông gà nghe nói là gà của cụ buiducbac (vắng chủ mà) :lol: :lol: :lol:
Do phóng viên không đến làm nhiệm vụ, ông chủ tịch thì bận diễn về con loa Kharma, em thì phải cùng với Siêu nhân đo và fix volume với lại cái đầu đọc thể bị thương lúc ra chiến trường nên không chụp được tấm nào ra tấm ra món. Chỉ có cái cuối cùng trước khi ra về. Lưu ý trong hình có tí sạn do chưa kịp chuyển số nylon đựng bánh mỳ đi nên các cụ thông cảm. Loa, rề, dây nguồn, dây interconnect đã được nhà tài trợ Công Audio cử 1 tốp 5 anh em đến hỗ trợ và đã setup hoàn thiện. Tất cả các thí sinh không được đậy nắp để ngày mai giao lưu buổi sáng rồi mới đóng nắp để đá buổi chiều. Sau khi nghe thử vài cặp phối với Kharma thì thấy là đồ bán dẫn DIY đã đạt được 1 tầm cao mới so với kỳ bán dẫn trước (năm 2007) Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Các cụ làm phóng sự như thế này thì chết, cử riêng 1 ông lo chụp hình và tường thuật trực tiếp cho ae nào không tham dự được theo dõi diễn biến trực tiếp
Lui cui khuân vác được đống đồ, ngẩng mẹt lên em thấy mấy cái hình dư lày: Đầu tiên là lão cửu vạn, mặt đỏ, phương phi, mồm cười hớn hở, đóng nguyên cây veston. Chúc mừng rối rít vì hội thao tuyển được đám cứu miễn phí Đến Ngài Chủ tịch đi nhầm dép của vợ, cặp quần lửng của thằng nhớn, quả phông cam cháo lòng ko rõ nguồn gốc. Mồm Ngài chỉ đạo vài chú, tay Ngài hướng dẫn mấy tên. Ko rõ hột nhãn ở ngả nào. Nhu cầu rất giản dị: ưu tiên cắm gà của Ngài vào cái loa tham chiếu để hóng ý của vị giám khảo duy nhứt. Hình như vị này đang bận gì đó dưới gậm bàn nên tiếng từ loa dọt qua đầu. Ngài Chủ tịch hơi nhạy cảm nên có ý dậm chân hơi mạnh. Té ra cả tuần rồi Ngài bận độ gà nên ko kịp rửa chân lần nào. Số lần tắm thì chỉ có vợ Ngài biết. Râu dài hơn tóc, mà tóc đã ngả màu bụi đường kết mồ hôi Lão Hạc hiện nguyên hình là đấng cứu thế của cả bọn. Lão phải chạy sô hội chẩn vì các gà đều đòi được Lão ưu tiên. Mệt nhưng vui. Thấy có lúc Lão văng mất 1 bên dép. Có kẻ nhặt hầu tắp lự. Vậy là chu đáo. Ngài TNTu chắc mệt nặng vì nhiều đêm ko ngủ. Thấy ngồi xệp một góc, mặt buồn, chờ đợi chuyện gì đó mau qua. Các chủ gà bần thần, ra vào như con thoi, tránh nhìn mặt nhau, tất thảy đều đút tay túi quần, bóp bóp. Vẻ cồn cào, bất lực. Mấy tay đo cứ thì thào như bác sỹ bên A9. Ngoài kia, gió bắt đầu hú
CẬP NHẬT MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ TRƯỜNG GÀ Toàn cảnh trường gà lúc tập kết Mặt mũi các bé thi sinh 1 THQ-2012 của Vestonmanhhung 2. T2500 của HDhunter mới đổi tên là Bản chũ ký (tìm mãi không thấy cái chữ ký nào cả) 3. THQ by TRitridung 4. T2500 by Camry191 5. GMxs của Syen 6. GM3 của Tuninh 7. THQ của bác nào nhỉ :?: 8. GM3 cảu đội Rồng Bay Và còn mấy bác nữa thì máy em hết pin mai em chup tiếp
Cặp loa sẽ được dùng cho buổi thi đấu mổ gà Vienna Beethoven Concert Grand do Công Audio tài trợ Còn đây toàn bộ giàn máy từ CDP, Pre và Power cùng toàn bộ hệ thống dây loa, dây tín hiệu đều là đồ lớn của Accustic Arts. Bộ dàn này cũng do bác Công mang tới để tham chiếu.
Hehe Không khí có vẻ vui và hồi hộp trưa mai em đến xem các bác thi đấu. Sau đợt amp này có khi lại phải tổ chức thi loa DIY.
Thời điểm 21h ngày 16/11 trước ngày "bóng lăn". Công đoạn của tổ kỹ thuật fix Volume các thí sinh qua vòng gửi xe Chân dung Phang chủ, Cửu vạn, võ sỹ giác đấu, phóng viên chiến trường, tổ trưởng tổ gọi cơm, tổ trưởng tổ vệ sinh, cuối cùng là tổ trưởng tổ bảo vệ (phải niêm phong khán phòng thi đấu). Túm lại, làm tất ăn cả Ngài tả văn nhưng phỏng có hình nên sức thuyết phục hơi bị ít. Đây, em hỗ trợ ngài 1 tay lột tả lão "làm tất ăn cả" này nhé Đây đúng áo cam cháo lòng chưa ạ Quần lửng của ku nhớn, dép của vợ .
Chú có cử e người đẹp miền Tây nào ra thủ đô không đấy?....nhớ ĐIỀU tra (Không phải là KIỂM tra) trình độ học vấn trước khi đi thi nhé Sao không thấy hình con NỞ nhà ông đâu? cho nó ra DẬP TẮT các anh bốc lửa này liền.. :mrgreen: Khi nào có kết quả các bác KK nhắn tin cho em nhá...10.30PM e mới đáp xuống NB...
Hôm qua anh mải luyện gà hay sao í, em gọi mãi ko thấy, anh bạn thân của anh đợi lâu quá nên ra về sớm
http://vnav.vn/forum/posting.php?mode=quote&f=10&p=1596625# :lol: :lol: :lol: :lol: Đúng bác Cao rồi Hài hước, trân thực, sinh động, dí dỏm, châm biếm ... :lol: