Gặp đội khác thì còn chứ gắp KK vào giờ đấy thi e là xương cũng hết rồi...mà yếu qua có khi còn làm MỒI cho KK nó xới luôn ấy chứ.. Nếu chú tự tin qua mắt được KK thì nhớ thủ cho ai cái gì lót bụng nhé...hạ cánh là a gọi chú liền..đừng tò te tí đấy..
Chào các bác Đã đến giờ khởi hành chưa các bác , hơi nóng trong người một chút :mrgreen: , còn cụ Văn Cao đâu rồi đây là cơ hội cho cụ tìm đối thủ đấy . Thân
Ơ, phóng viên chiến trường đâu cả rồi phang chủ ơi ? Chắc các bác lại đang bận trả nhời nhà đài truyền hình Hà nội
Sáng nay em có thử giọng một lượt các Pow Cỗ xe tăng Đức Syen nhiều triển vọng Không hổ danh là có căn DIY Nhưng vưỡn phải chờ hồi sau sẽ rõ Ra biển mới hiểu được con sóng giữ
6 thí sinh đã xong bài thi, 1 thí sinh bị loại vì trong khi thi bị loẹt xoẹt. KK chỉ chờ kết thúc là xẻ thịt
Khiếp, thành công hơn dự kiến ít nhất về số lượng khán giả, cũng chỉ ít hơn SUMO một chút ít. Chất lượng amply theo cá nhân em cũng gần tiệm cận với hệ thống tham chiếu
Các cụ BTC cho em hỏi là chuyến này có công bố thứ tự xếp hạng từ cao nhất xuống tháp nhất không ạh, hay chỉ nhất nhì ba còn đâu đồng hạng.
Em nhớ là...từ lúc 2 nhà HDHunter và Veston thay nhau ra rút cái Loa KOK góc tường sát trần.....kể từ đấy ...hệ thống nghe kém chi tiết hẳn