DAC trình diễn : Pre 818 của cụ Camry (một trong những nguyên nhân làm tăng giá xoong quấy bột trẻ em :lol: ) Điềm báo là đây! ngay từ đầu Power nhất và ba đã được đặt cạnh nhau... :lol:
Lão Paolo nhầm rồi không phải con nhì đâu, đấy là con nhất của cụ Bùi đấy . Mà lão Paolo đã về Hn chưa vậy nhể, mấy hôm bận tối mặt thì lão í ới Cafe hôm nay rảnh thì chẳng thấy í ới gì cả :twisted:
Con là con amp chuồng gà của cụ buiducbac mờ,con của e đâu có xấu thế :mrgreen: Hôm nay thấy cụ ý tâm sự bê 2 cái chuồng vào phòng ngủ gấu nó nhìn cụ ý với anh mắt hơi mang hình viên đạn :lol: Còn ảnh nào nữa cụ phọt tiếp lên đi.
Vậy chính là đây. Em nói là "điềm" thật mà , mai em quay lại chỗ kê 2 em đó xem hướng gì :lol: Cụ Hunter và cụ Tritridung cửu em cuối cùng đi nghe thử (lúc này cụ Buiducbac đang thiền) Ai ngờ Kenken vỗ cánh tung bay.... về đích trước :lol:
(em đã sửa ạ )Em về được hơn 2h rồi ạ, em phọt mấy phát rồi đi ngủ đây, mừng cho cụ quá, mấy hôm thấy cụ lo lắng em cũng lo theo, Power của cụ tuy "nhỏ bé", ngang nhiên tranh đấu với mấy em mono block T2500 mà đoạt giải thì tuyệt vời quá cụ ạ, bõ công bao ngày cụ chăm sóc... Con ong mà đốt đít thì quả bầu phải thui... trong trường hợp này cũng chuẩn cụ nhỉ :lol:
Cụ HaChu bê gà đến sát giờ, em không có hình nào của, cụ đưa lên cho anh em xem đi. Gà của Hachu có phong cách riêng đấy, cụ thức cả đêm để hoàn thành, gần 11h mới có mặt đo kiểm. Nhìn vào bảng xếp hạng lại "choáng" hơn, gà của cụ chơi 4 cặp sò mà lên đỉnh quả là khâm phục, khâm phục! p/s: trên đường đi nghĩ mãi nhớ ra cụ Hachu rồi. Cũng 10 năm rồi nhỉ ! Hồi em mới biết đi kiếm tiền ở cty ông anh, khi đó nhìn cụ Teen cho nên không nhận ra. Hẹn cụ sớm tái ngộ nhé!
Các cụ hỏi hộ em bên khi nào đài Hà Nội phát sóng buối FTV để em đón xem với ạ? Hay cụ nào làm phóng viên chiến trường post lên youtube đi ạ......Thèm quá rầu.
Hôm đó lúc trao quà lưu niệm em thấy có khá nhiều cụ bấm máy vậy mà chưa thấy tấm nào, hay các cụ ấy dìm hàng tống tiền không biết nữa. @ minh_nt : Bác yên tâm khi nào nhà đài phát anh em sẽ thông báo trên topic này.
Sao em không thấy giải nhất được tặng gì nhỉ (quà Công audio tặng ấy)? Hay là.............(vấn đề nhậy cảm quá)
Cái này mới là phần đau đầu bác ạ. Cả 3 ông đoạt giải đều được nhà tài trợ Công audio tặng mỗi ông 1 đĩa LP đạng hịn, giá trị cao. Sau khi nhận giải ông nào cũng méo mặt vì lại phải clone cái Turntable với cái phono :lol: :lol:
Phải nói là bác Cam rất sáng tạo trong quá trình DIY. Mặc dù không phải dân chuyên mày mò điện tử và cũng mới chỉ biết cầm mỏ hàn có 2 tháng nhưng việc kết hợp giữa hiểu biết sâu về cơ khí với tính sáng tạo của mình đã đưa ra 1 ý tưởng rất hay. Khi bác Cam nói là cảm ứng thì thật ra nó không phải là cảm ứng. Thực chất bác Cam đã sử dụng 1 công tắc nguồn cơ khí và sử dụng toàn bộ khung mica phía trước làm phần chịu lực đẩy của tay để đóng/mở cái công tắc này. Đơn giản là như vậy nhưng không phải bác nào cũng nghĩ ra được.
Vâng khoảng 8-9 năm gì đấy, may quá cụ vẫn nhận ra em, cụ hơn em 3-4 tuổi chứ mấy, thời gian trôi nhanh thật, anh em mềnh già rồi :lol: , loanh quoanh thật là có duyên toàn người quen cả hè hè. Hôm nào off ở khu nhà lão đầu trọc anh nhé.
Cực kỳ sáng tạo ý chứ, lần đầu tiên em làm amp là con Chip amp ù lên ù xuống. Lão Cam lần đầu tiên cầm mỏ hàn làm ngay con TL2500 :shock:
Các cụ KK lại sắp vào cuộc chiến mới là Sumo nên công việc rất nhiều lại còn lời thách chim chích SS trước tết nữa chứ. Mà tết cũng không còn lâu nữa, em định nhân dịp này bản thân cũng không bận gì nhiều sẽ mở 1 topic nhỏ. Gọi là hậu KK SS hay cái gì đó... nhằm mục đích đúc rút kinh nghiệm và chia sẻ cho cộng đồng những vấn đề về kiến thức kinh nghiệm khi ráp ampli bán dẫn nói chung và GM-THQ nói riêng. Để các cụ làm sau có định hướng sẽ dễ đi đến niết bàn hơn bằng con đường ngắn nhất. Nếu được bang chủ và các cụ đồng ý, em cần thêm một số tư liệu của các chủ gà. Chờ các cụ bớt mệt tĩnh tâm đánh giá lại sản phẩm của mình (Nhưng không phải là chấm lại, sẽ căn cứ trên tiêu chí và kết quả hôm FTV), điểm mạnh yếu của từng sản phẩm vì cũng gần như các sản phẩm đều vừa thi vừa chạy rà. Kính các cụ KK. Em trinh_anhtu.
Em chỉ đứng ra mở thôi nhé, ý kiến là ở các cụ đấy. Vì em không có gà và là bạn của tất cả các cụ KK, khách quan hơn nhiều chứ nhỉ
Đã có topic thảo luận về vấn đề kỹ thuật của GM- THQ do cụ Tuninh mở rồi, nên em thiết nghĩ nếu có trao đổi thêm về kinh nghiệm chúng ta nên trao đổi trực tiếp trong topic này cũng được mà, đa phần các bác đang và sẽ định làm GM-THQ đều quan tâm đến FTV lần này. Thân.
Thực ra mà nói làm màn cảm ứng thực sự như màn hình điện thoại di động em vẫn có phương án làm và vẫn có thể làm được nhưng chi phí quá cao so với hiệu quả đem lại. Nên em mới nghĩ ra cách này để giảm chi phí mà vẫn đẹp và hiệu quả. Em làm một mặt kính đen bên trong có một bảng đèn led mà một mạch điều khiển nho nhỏ bao gồm một công tắc cực nhạy và hệ thống rơ le đóng cắt led. tín hiệu điều khiển rơ le lấy từ phần bảo vệ qua một mạch // để điều khiển rơle led đóng cắt. Khi cắm điện nguồn thì bảng led không có led nào sáng. Khi bật công tắc nguồn nhỏ phía sau thì chỉ có 1 biến áp nhỏ 1.5A để nuôi phần bảo vệ là có điện, khi đó led hàng chữ STANDBY bật. Đến khi ấn vào tấm kính mặt trước lúc này mới kích hoạt mạch đóng rơ le biến áp nguồn chính và đèn led nền sáng. Ngươcj lại khi ấn phát nữa là tắt trở lại trạng thái ban đầu. Mời các bác xem hình ở trang này http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=79157&start=350 Chúc các bác thành công.