Anh em nào máu lữa chơi luôn 36 cặp ECX10N20/ECX10P20 1 kênh như hảng xem chất âm nó ra răng...Em cũng muốn làm quá mà kinh phí không đủ .! k6nh cần 2 bo công suất khủng như vầy.
Hiện tại riêng em đánh giá các PCB clone theo GM gốc thì tiếng treble vẫn chưa đạt tầm nhưng với đa phần ae đánh giá thì như vậy là quá tốt rồi. Đó cũng là công lao tâm huyết đóng góp của tất cả anh em trên cả nước đã layout gần như hoàn chỉnh bộ PCB này. Phần còn lại là tùy từng điều kiện của từng bác có thể lựa chọn cho mình những loại linh kiện khác nhau để tạo ra những sản phẩm theo cách nghe và cá tính riêng của mình. Với chi phí bỏ ra không quá lớn mà sở hữu được một chất lượng âm thanh có thể nói là tầm cỡ Hiend thì đó là thành công lớn của cộng đồng anh em đam mê âm thanh. Em mong rằng VN ngày càng có nhiều sản phẩm DIY mang tầm cỡ hơn nữa.
syen chả bị chết con nào sất anh nhé. nhỉ là nhầm lẫn chút thôi :lol: Sau hội thi có rất nhiều điều được rút ra từ đó.
Anh ơi, chơi quả này thì tốn đủ đường, từ linh kiện, biến áp, vỏ , điện và cả...người khiêng nữa. Mới chơi có 6 cặp, đầu tư biến áp khủng thôi mà đội cắm rút chúng em ngồi sau rèm ứ dám di chuyển mấy cục mono đó, cứ phải chạy đi chạy lại setup con CDP để cho nó "vừa tầm" của mấy ẻm. Có khi kết quả thi cũng bị chi phối bởi vị trí quá :lol:
may mà lão rùa mới ném bớt đi 2 cặp Fet chứ hôm đó mà vứt bớt đi cặp nữa oánh 1 cặp thôi kéo đoi loa đó có khi thứ hạng con cao hơn. 1 cặp có thể thua bas nhưng kéo lại nếu phục vụ thi đấu có khi nó lại ăn được khối điểm đấy.
Em thấy chính tay HD này lựa chọn linh kiện, hôm đó em cũng mua vài thứ nên biết. Hàn vào bo thì ai mà chả làm được. :lol:
Thanks cụ đã chia xẻ, em sẽ xem kỹ mạch và cách đi dây của các cụ để có thêm kinh nghiệm hoàn tất TL2500 của em. Thật ra em đã hứa với cụ Hào sẽ gởi TL ra đăng ký tham gia, nhưng thời điểm đó công việc căng kè nên em đành thúc thủ. viewtopic.php?f=19&p=1598528#p1598528 Tuần trước TL của em đã vào giai đoạn kết thúc hàn xì rùi, chỉ còn đo đạc và đóng điện, nhưng em tính toán sẽ ko kịp tiến độ nên đành xin lỗi cụ Hào và lỗi hẹn. Cũng là điều may mắn nếu ko thì bị xẻ thịt chắc luôn rồi :mrgreen: Em nom kỹ thì mấy cuộn biến áp của cụ quấn gọn gàng quá, biến áp của em nó cao hơn tẹo. Một lần nữa chúc mừng cụ, cụ Hào và cụ Tú đã có được những thành công qua những nỗ lực nghiên cứu. Thanks.
Lão Tứ đọc pê mờ chưa mà không thấy nói năng gì nhể :mrgreen: , lão bang chủ quyết tâm nghiên cứu tầm bổ roài kia kìa
Thì đã lĩnh phần thưởng giải 3 là bộ Bo THQ 2012 rồi còn gì. Giờ mới thấy mặt, ảnh đâu phọt lên đi tay Ác đệ
Thế lày nà quái vật à :lol: loa tham chíu chưa phải khủng long ăn CS chứ con của kụ 4 chân tập tễnh thở hắt đc là may :lol: :lol:
Cái này là vớ vẫn nhá, phải phạt. Ban tổ chức và đặc biệt là đội cắm rút đã tạo điều kiện hết sức => được hát 2 câu nhưng ngọng quá nên BGK cho điểm liệt chứ có phải là ko đc thi đâu !?
Chết hụt tức là tập tễnh rồi , máy đo kô phải cái rì cũng rành nhá - sò lông cứ số đo ngon dù xài bét sờ nhè mà bì vs sò rin là em ứ chịu , cọng dây thôi chạy rà rồi tiếng cũng khác mừ :lol:
Xe din 3 cầu tải nhẹ , đường bằng bỏ bớt cầu cho nó thoáng mừ :mrgreen: í em lói là sò bị thương cơ ...
Em chỉ tin vào tay em, mắt em và cái máy đo thôi cụ ạ :mrgreen: Làm thế nào mà nó vẫn đứng thứ 6 thật là dấu hỏi nhớn :lol:
Làm đúng thì nó kêu thôi , đơn giản như đan rổ - thứ hạng chỉ nói lên là tay Chù ha vưỡn còn tỉnh , chưa chịu tẩu :lol: :lol:
CŨng suýt tẩu đấy chứ cụ, chẳng qua đang luyện thì có ...tiếng gọi nơi hoang dã nên mới phải luyện lại, chưa tới đoạn tẩu :lol:
Hixxx, hôm nay mới online được thì cuộc thi đã chấm dứt rồi & em chúc mừng cuộc giao lưu diễn ra tốt đẹp. Nghe nhiều như vậy, ko biết BGK làm sao đánh giá được nhỉ, sao ko cho đấu loại mà nghe như vậy chắc BGK tẩu hỏa quá Em có mấy ae ngoài HN đi nghe, các Bác ấy nói có em nào đó số thứ tự 9 nghe cũng khá ổn... theo đánh giá các Bác ấy... nên em nghĩ thắng thua hay thứ tự đều như nhau, nếu thi lại lần nữa không biết thứ tự có thế ko? --> vui thôi các Bác nhẩy! Nói thật toàn hàng khủng, em nào cũng có chất riêng của nó từ trong ra ngoài --> LIKE MẠNH Thân,
Cái vụ nghe nhiều này thì bác không phải lo ạ, ban giám khảo đều là những đôi tai vàng của VNAV, đã làm giám khảo rất nhiều cuộc thi từ lớn đến bé nên không thể bị tẩu như anh em. Vả lại sau khi một số thí sinh trình diễn xong ban giám khảo vào khán giả nghỉ giải lao 15p để rồi lại rửa tai bằng bộ tham chiếu cơ mà ...
Chính hắn cụ ạ, ban đầu bê amp đến than nghèo, kể khổ => báo hại đội cắm rút phải chuyển qua phương án dùng dây RCA ngắn tủn ngủn => phải bê amp, qua qua lại lại còng hết cả lưng Ấy vậy nhưng cũng chỉ khóc ngọng nghịu được có một câu thì bị đuổi ! :twisted: